Tui mới chơi tới chap 9, thấy trên này chưa có nên về dịch luôn.
Hành trình Erika đến Rausten
Trong lâu đài :
-Kyle : Công chúa Erika
-Forde : Sắp đến thời gian khởi hành rồi hả ?
-Erika : Đúng. Kyle, Forde, tôi sẽ đến Rausten. Tôi muốn các anh đi bảo vệ anh trai tôi thật tốt.
-Forde : Thực ra thì, kế hoạch có một chút thay đổi vào giờ chót. Chúng thần sẽ hộ tống công chúa, thưa công chúa.
-Erika : Cái gì? Nhưng…
-Kyle : Hoàng tử xuất phát với một đội quân hung hậu nhất của Frelia sau lưng hoàng tử .
-Forde : Và đây là mệnh lệnh riêng của chính hoàng tử, thưa công chúa. Ngài nói :”Ta không cần các cậu lẩn quẩn quanh ta. Nếu muốn, hãy đi bảo vệ Erika an toàn giúp ta.”. Thành thực mà nói là từ khi nào tất cả các cuộc chiến với -Grado là phí thời gian chứ?
-Erika : Các anh nói đúng đó, nhiệm vụ của anh trai tôi nguy hiểm hơn tôi nhiều. Tôi sẽ đi nói lại với anh vậy..
-Kyle : Công chúa Erika. Hoàng tử nói hoàng tử không quan tâm đến sự an toàn của mình. Hoàng tử đã dạy chúng thần nhiều lần, vì vậy chúng thần tin là ngài có lý do riêng của ngài. Đó là sự thật.
-Forde : Không việc gì phải lo lắng, công chúa à. 2 chúng tôi đều biết sự kiên cường của hoàng tử .Không cách gì tử thần đến gần ngài. Con ngựa Pale cũng chẳng thể nào bắt được ngaì.
-Erika :…Kyle ,Forde …Tôi hiểu rồi. Cám ơn sự phục vụ của các anh và lòng dũng cảm của các anh. Các anh là những người bạn dũng cảm và đáng tin cậy nhất của anh ta. Ta thật vinh dự khi được các anh phục vụ.
-Kyle : Vinh dự đối với chúng thần mới đúng. Chúng thần đến Renais là để phục vụ ngài, thưa công chúa . Ngay bây giờ chúng thần sẽ không chiến đấu để hóa điên. Nhưng khi thời gian đến, thần sẽ sử dụng mọi thứ để chiến đấu.
-Erika : Dĩ nhiên ta phụ thuộc vào hai anh.
Chapter 9 : Distant Blade
Erika dự định đi đến khu chính trị thần quyền bằng đường biển. Cô tìm một con tàu đưa cô đến cảng Kiris ở Carcino. Carcino là một quốc gia còn non trẻ được cai trị bởi một nhóm thương gia, và nó là đồng minh của Frelia. Người lãnh đạo nhóm Carcino là Klimt, một kẻ chống đối mạnh mẽ đối với những hành động theo kiểu đế quốc của Grado, đã hứa sẽ hỗ trợ Frelia trong cuộc chiến này. Hoàng tử Innes cũng dự định sẽ qua Carcino trước khi đến Jehanna. Erika tin rằng không có gì phải lo khi đi qua Carcino. Nhưng cô ấy đã lầm.
Trong pháo đài Grado
-Grado : Hòn đá thánh của Frelia đã bị hủy. Còn các ngươi thì vẫn chưa xác định được vị trí hòn đá thánh của Renais. Glen.Valter. Hãy truy lùng bọn nhóc Renais. Tìm chúng và lấy những vòng tay chúng đang đeo. Glen, ngươi đi bắt Erika. Còn Valter, ngươi hãy đi bắt Ephraim . Hãy tìm chúng nó và tiêu diệt chúng nó.
-Glen : Vâng, thưa ngài.
-Valter : Erika hả ? Nó là một trái đào nhỏ chín mọng. Còn anh nó, Ephraim…. Là một con mồi tốt hơn cả thần hình dung nữa .Thần đang cảm thấy như máu huyết đang sôi sục. Cuối cùng cũng lúc để vui rồi đây.
-Grado : Caellach. Riev. Hãy đi phá hủy các viên đá thánh còn lại. Caellach, ngươi đến Jehanna. Còn Riev, ngươi đến Rausten. Đi đi và hủy hết những viên đá chúng bảo vệ
-Riev : Hehhhe …. Như ngài nói . Thần sẽ xếp đặt cho một sự sụp đổ của Rausten ngay lập tức.
-Caellach : Chà !!! Sao thần phải đến Jehanna chứ ?? Một nơi đáng nguyển rủa như thế. Thần trở thành lính đánh thuê để thoát khỏi những nơi khốn khổ, và bây giờ thần lại phải quay về sao ?
-Grado : Duessel . Hãy đến Frelia. Tiêu diệt quân Frelian và trừng phạt tên Ephraim cho ta. Selena, hãy ở lại thủ phủ. Sớm thôi, ta sẽ có lệnh cho cô. - -Selena : Vâng thưa ngài.
Trở lại với quân đội của Erika
-Tana : Erika , chờ đã.
-Erika : Tana , cậu làm gì vậy. Tớ tưởng cậu vẫn còn trong lâu đài chứ?
-Tana : Cậu đi đột ngột mà chẳng báo hay chào tạm biệt gì cả. Cậu và Ephraim chỉ vừa mới đến. Và giờ cậu đã phải lên đường đi làm nhiệm vụ khác. Tớ là bạn cậu mà, Erika . Tớ sẽ không để cậu đi vào chỗ nguy hiểm mà ko có tớ đâu.
-Erika : Vua Hayden có biết việc này không, Tana ?
-Tana : Không. Cha chỉ nói : “Ta cấm con tham gia vào những chuyện ngu ngốc này”, lúc nào cũng chỉ nói thế. Nhưng tớ quá lo cho cậu.
-Erika : Cám ơn cậu, Tana . Tớ rất cảm kích sự quan tâm của cậu nhưng vua Hayden sẽ …
-Tana : Cậu và Ephraim . Cha tớ và anh cậu … Tất cả đều chiến đấu. Chiến đấu vì đại nghĩa. Tớ không thể đứng ngoài cuộc. Tớ sẽ không đứng ngoài cuộc đâu. Đi mà, Erika .
-Erika : Ơ…. Thôi được rồi, Tó sẽ không bao giờ từ chối cậu đâu. Đi nào, Tana .
-Tana : Cám ơn, Erika .
Trước cảng Kiris :
-Seth : Thưa công chúa. Chúng ta đã đến cảng Kiris. Nếu chúng ta tìm được chuyến đi đến Biển Bắc, chúng ta sẽ đến Rausten trong 10 ngày.
-Erika : Ta cảm thấy sự bận rộn. Đây hẳn là một nới tấp nập nhỉ ?
-Seth : Đây là trung tâm mua bán trao đổi hàng hóa . Người người từ khắp nơi phải đi qua đây. Đừng bị mê hoặc bởi hình ảnh và âm thanh nơi đây mà quên hết nhiệm vụ của ngài.
-Erika : Không đâu. Ta là lính đánh thuê với cái tên Erina. Ta đến Rausten để nhận nhiệm vụ.
-Seth : Chúng ta sẽ tìm một con tàu , Erina. Bến tàu ở hướng này.
-Erika : Hả.
-Seth : Có chuyện gì sao ?
-Erika : Seth , người phụ nữ kia, có phải là…
3 người lạ chạy đến :
-L’Arachel : Oh . những chiếc bánh đường dễ thương làm sao. Chúng trông ngon tuyệt.Hương vị phảng phất mà không bị át đi. Tinh khiết mà ko sáo rỗng.
-Dozla : Gwha ha ha!! Cô đúng đó, phu nhân L’Arachel à!!!
-Erika xuất hiện :
-Erika : Cô trông thật thân thiện.
-L’Arachel : Cô là ….
-Erika : Chúng ta đã gặp nhau trước đây, cô không nhớ sao ? Cô gặp chúng tôi khi chúng tôi đang đánh với những sinh vật đó…. Tên cô là L’Arachel , phải không ?
-L’Arachel : Thật ngạc nhiên và thú vị khi chúng ta gặp lại sớm thế này. Đúng là ý trời.
-Rennac : Một chút may mắn là một thứ thiêng liêng mà cô luôn có
-L’Arachel : Và nếu cô không ăn thử một cái .Những chiếc bánh ngọt này cũng sẽ thiêng liêng. Cô có muốn một cái không ?
-Erika : Uh, cám ơn. …. Khoan, chờ đã. Đó không phải là lý do … Chúng ta thực sự đang trên đường tới khu chính trị thần quyền Rausten. Đúng ra là chúng ta đang rất gấp và cần tìm một con tàu để đến đó.
-L’Arachel : Oh, bạn thân mến à. Tôi e rằng cô sẽ ko tìm thấy một cái để giúp cô đâu. Chẳng có con tàu nào đang rời bến cả.
-Erika : Thứ lỗi cho tôi chứ?
-L’Arachel : Cô xem , chính tôi cũng đang tìm một cái để về Rausten đáng yêu của tôi.Và thực sự, tôi hoàn toàn nổi tiếng với sức mạnh ở đây trong cảng Kiris. Vì vậy tôi ra lệnh cho họ làm sẵn một con tàu lớn cho tôi.Nhưng cả những thương buôn và hành khách đi tàu đều quá hoảng sợ khi giương buồm. Dường như nó là một con tàu ma khổng lồ luôn đánh chìm các con tàu khác nếu nó tìm thấy. Tôi có thể đương đầu với nó. Tôi có thể dừng những hành động bẩn thỉu của nó ngay lúc này. Chao ôi. Chúng thật đáng hổ thẹn.
-Erika : Ra thế. Có một chút rắc rối. Nhưng dù gì đi nữa chúng tôi cũng phải đến Rausten.
-L’Arachel : Cô không cần phải lo lắng quá nhiều. Nếu biển không thân thiện với các bạn. Đơn giản hãy đi theo đường bộ.
-Erika : Đường bộ ? Nghe nói đó là con đường vòng nguy hiểm.
-L’Arachel : Oh, đúng vậy, nhưng cô ko nhìn thấy sao ? Con đường đau khổ đó, chúng sẽ ban phúc lành cho bạn. Chúng sẽ làm cho các bạn vững chắc và mạnh mẽ hơn khi các bạn đối mặt với những điều độc ác lớn hơn. Như tôi chẳng hạn, tôi được giao nhiệm vụ với một thử thách lớn để làm tôi tốt hơn. Tôi hiểu rõ con đường của tôi. Không ai biết cũng chẳng ai hay.
-Rennac : Tôi, người hầu trung thành của L’Arachel, sẽ tìm cách khắc phục, sẽ trung thành và mạnh mẽ hơn. Bây giờ nghe nè L’Arachel ! Có lẽ cô bị chấn động khi phải đi một con đường dài.
-L’Arachel : Coi nào, chúng ta đi thôi .Dozla? Rennac? Đừng thụt lùi.
-Dozla : Phu nhân L’Arachel , chờ chúng tôi với. Đi nào Rennac, chúng ta phải chạy đua thôi. Ai đuổi kịp trước là người thắng cuộc.
-Rennac : Tại sao tôi phải đua chứ?
Bọn họ ra đi :
-Erika : Uh, Seth ? Không phải Rausten ở hướng khác sao? Họ không tiến tới -Frelia đấy chứ ?
-Seth : Đó không phải chuyện của ngài . Mối quan tâm duy nhất của chúng ta là quyết định hành động tiếp theo. Và hành trình đường bộ sẽ rất dài đó. Tuy nhiên lúc này cũng chỉ có cách đó mà thôi.
-Erika : Ta đồng ý, bất cứ gì chúng ta làm ….
Một người chạy đến :
-Người lạ : … Cô là Erika , công chúa của Renais phải không ?
-Erika : Cái gì ?
-Seth : Tên hèn nhát kia ! tránh xa ra .
-Người lạ : Không cần nói đâu . Các ngươi biết đấy , có một cái giá khá lớn cho cái đầu của các ngươi. Xin lỗi , nhưng ta cần vàng.