bạn gái ăn nói vô duyên :(

Status
Không mở trả lời sau này.

teacher thao

Youtube Master Race
Tham gia ngày
23/2/10
Bài viết
8
Reaction score
0
chào các bác , chả là gần đây mình hay suy nghĩ nhiều về bạn gái mình. Tính tình em í vốn vui vẻ , hòa đồng , lại hay cười , nhưng hơi trẻ con :( ... nhiều lúc mình dẫn đi gặp bạn bè , mới lần đầu gặp mặt chúng nó mà đã nhăn răng ra cười đùa làm mình cũng ngại... con gái j mà chẳng giữ ý tứ gì cả... rồi trong lớp , khi cô đang nói về 1 vấn đề j đấy , mọi người đang chú ý lắng nghe thì em nó ngồi dưới cứ thản nhiên cười đùa nói chuyện , không cần biết mọi người xung quanh nghĩ j..hic.. mình lúc đấy chỉ biết huých vào vai nhắc em í đừng nói nữa... :| Nhưng bức xúc nhất là em í có cái thói quen đeo tai nghe MP3 xong ngồi nói chuyện :| có mấy lần ngồi cafe với bạn bè , em nó vừa nghe nhạc vừa nói chuyện , mà các bác biết người điếc nói chuyện thế nào thì em í nói chuyện như thế ^:)^... mình nhắc mãi mà vẫn ko chịu bỏ cái tật đấy đi... nhiều lúc chỉ muốn @%&*@&%*@ ..... tính mình thì khi nói chuyện luôn để ý xem người xung quanh nghĩ j , còn em í thì ngược lại ... :| khi đã nói thì đừng hòng ngắt lời 8-} .... vấn đề bạn gái mình là như thế đấy các bác ạ , bác nào có kinh nghiệm xin cho em lời khuyên với :((
 
Chia tay đi bạn :>
 
gì mà toàn chia tứ chi thế lày :|
bảo em ý sửa đi ko thôi anh tạch em luôn :))
 
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tốt nhất là chia tay thôi bạn +__+
 
Chiaaaaaaaaaaaaaa taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay nheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeé

Đầu tiên mình phải coi tính cách coi có hợp nhau không , bỗ bã vậy mình chạy 500 m quá
 
mình cũng đã nghĩ đến chuyện đấy... nhưng mà cũng có nhiều vấn đề lắm , em í năm nay thi lại , vì muốn làm hài lòng mẹ .. và bản thân em í cũng rất muốn đỗ nên năm nay đã rất quyết tâm... nếu như mình chia tay sẽ sợ làm ảnh hưởng đến học hành của em í , như thế thì mình sẽ cảm thấy áy náy vô cùng :| chưa kể đến mình chả có lý do j để ct cả :( tại chưa bao h cãi nhau cả , tính mình hiền nên toàn im lặng thôi... :-}
 
^ tóm lại là không có trình bày gì hết , em nó vô duyên thì ...

chia tay đi bạn
31.gif
 
chia tay đi bạn \m/
chứ để lâu đưa về nhà mama bạn cũng "chia tay đi con" thôi :">
 
chả lẽ không còn cứu vãn đc nữa :((
 
Đời còn dài giai còn nhiều.

Chia tay đi bạn.
 
Hẹn em nó ra chỗ nào đó (chỉ có 2 người thôi), nói thẳng ra rồi doạ là nếu ko thay đổi thì chia tay. Cứ thử vậy đi.
Không được nói chuyện qua dt hay Yahoo nhé, gặp mặt mới nói !
 
đùa chứ thử cho em í 1 tuần để sửa đổi xem
chứ mình thấy cũng chưa tới mức nghiêm trọng lắm, còn sửa đc :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top