Ý thứ 2 của chữ ký mình là: Người đi không được (do xa quá) có Của đi để thể hiện tấm lòng.
Có ai hỏi mình là 1tr5 bạn gái mình có trả được không. Theo tui thì 1 học sinh cấp 3 ở quê, gia đình kiểm soát chặt chẽ tiền bạc (có lần mẹ nó thấy 8 ngàn đồng để trên bàn học của em nó, me nó hỏi tiền ở đâu đấy, nó nói của chị nó mới đưa đi mua đồ, còn dư chưa đưa lại chị ). Kiếm, để giành,... được 1tr5 thì khó ngang với việc lên trời (1 phần vì tui học chung lớp anh của nó, nên biết thằng anh nó tiết kiêm như thế nào :) )
Như vậy tui xác định cho là không đòi. Cái tui băn khoăn lúc đầu là có phải em nó mượn hay không. Vì nói chung, ở tuổi học sinh cấp 3 chẳng cha mẹ nào để con cái thiếu thốn cả.
Còn nếu em nó muốn có tiền để đua đòi thì càng tốt,

. Giờ thì chưa biết lí do. Hy vọng khi đi ra bưu điện nhận tiền xong em nó sẽ nói lí do em cần tiền cho mình biết.