- 31/12/09
- 3,989
- 2,478
Có một ông yêu đơn phương bạn gái mình 1 năm rồi. Bạn gái mình đã nói dứt khoát không thích ổng. Mà ổng cứ bám dai như đỉa, ngày nào cũng nt, gọi điện. Có cái này mới ghê, tối chủ nhật nào ổng cũng từ Sài Gòn chạy về Biên Hòa, đứng chờ trước hẻm nhà A và bắt đầu nt , gọi điện ca cẩm các kiểu. Rất nhiều lần. A nói giống như bị khủng bố ấy.
Mãi cho tới hôm rồi 10-2 mình gọi điện thẳng đến cho ổng kêu là giờ A đã có bạn trai rồi abc xyz blah blah kêu ổng ko đc làm phiền A nữa. "Anh làm vậy là vừa khổ cho A mà cũng khổ cho cả anh nữa, làm như vậy không tốt đâu, nên anh buông tha cho A và đừng làm phiền A nữa". (Hôm đó đi ăn , A nhờ mình nói chuyện thẳng với ổng, dùng số của A)
Hôm 14-2 thì A nt kêu là ổng đã quyết định sẽ ko làm phiền A nữa rồi.
Nhưng cái hậu quả sau chuyện đó là : "A giờ cảm thấy như mình có lỗi với ông ấy quá. A thấy A đã làm ông ấy bị tổn thương. Nghe em gái của ổng nói, ổng uống rượu say xỉn, ko đi làm, A sợ quá, ko biết sau này ổng có làm gì quẫn trí không"
. Rồi còn nhờ mình gọi cho ổng giả vờ như lộn số các kiểu, để xem ổng đang trong tình trạng nào.
WTF !!! Mình có khuyên răn là ko phải lỗi của A, nhưng A vẫn thấy cảm giác có lỗi.
Cái hôm mình đi ăn tối với A, mình đã hỏi dồn mấy lần : "A có thích ông ấy không ? " - KHÔNG!!!! "A nghĩ lại đi A thực sự có thích ông ấy không? " - DỨT KHOÁT KHÔNG!!!
Cái giọng cực kỳ dứt khoát !! Rõ ràng A chỉ thấy có lỗi , lỗi là do mình, trong khi thực sự ko phải vậy. Haizzz thật !!!
Giờ ko biết khuyên sao cho A quên đi cái chuyện vớ vẩn này. Ai ra tay với!
Mãi cho tới hôm rồi 10-2 mình gọi điện thẳng đến cho ổng kêu là giờ A đã có bạn trai rồi abc xyz blah blah kêu ổng ko đc làm phiền A nữa. "Anh làm vậy là vừa khổ cho A mà cũng khổ cho cả anh nữa, làm như vậy không tốt đâu, nên anh buông tha cho A và đừng làm phiền A nữa". (Hôm đó đi ăn , A nhờ mình nói chuyện thẳng với ổng, dùng số của A)
Hôm 14-2 thì A nt kêu là ổng đã quyết định sẽ ko làm phiền A nữa rồi.
Nhưng cái hậu quả sau chuyện đó là : "A giờ cảm thấy như mình có lỗi với ông ấy quá. A thấy A đã làm ông ấy bị tổn thương. Nghe em gái của ổng nói, ổng uống rượu say xỉn, ko đi làm, A sợ quá, ko biết sau này ổng có làm gì quẫn trí không"
. Rồi còn nhờ mình gọi cho ổng giả vờ như lộn số các kiểu, để xem ổng đang trong tình trạng nào.
WTF !!! Mình có khuyên răn là ko phải lỗi của A, nhưng A vẫn thấy cảm giác có lỗi.
Cái hôm mình đi ăn tối với A, mình đã hỏi dồn mấy lần : "A có thích ông ấy không ? " - KHÔNG!!!! "A nghĩ lại đi A thực sự có thích ông ấy không? " - DỨT KHOÁT KHÔNG!!!
Cái giọng cực kỳ dứt khoát !! Rõ ràng A chỉ thấy có lỗi , lỗi là do mình, trong khi thực sự ko phải vậy. Haizzz thật !!!
Giờ ko biết khuyên sao cho A quên đi cái chuyện vớ vẩn này. Ai ra tay với!

Chỉnh sửa cuối:

