- 5/9/07
- 300
- 10
Giờ em đang buồn và chán đời lắm các bác ạ, em năm nay 21 tuổi học năm nữa là ra trường rồi, chỉ còn đúng MỘT năm nữa thôi vậy mà em không ngờ tình hình đời sinh viên mình trở nên tồi tệ như thế này, số là em có một con bạn rất thân, hôm nào em cũng chở nó về, tán nhảm, ăn vặt, uống nước mía và tâm sự chung với nó (đừng hiểu lầm em nhé các bác em với nó chỉ là bạn thôi em không có ý định cua nó đâu). Sở dĩ em làm thế vì khoa của em chỉ có em với nó là thân nhất, và lớp em cứ ghép đôi em với nó dù nó có bồ rồi, ở lớp em không hợp tính ai cả vì cái lớp em nó khá thụ động và làm biếng dù môn chuyên ngành của tụi em rất dễ (tiếng anh du lịch) những đứa học giỏi thì lại mắc bệnh của bọn "trường chuyên" khinh bỉ mấy đứa học dở hơn cho rằng tụi học dở không cùng đẳng cấp với mình (Tạm gọi bọn này là tụi 1) => sự đoàn kết của lớp em là con số 0 chỉ chơi chung với nhau thôi. Trong giờ học em hoạt động năng nổ và hay "chỉnh" tụi nó nên bọn nó ghét và cho em thích thể hiện nhưng em lại giúp đỡ mấy đứa học dốt hay trung bình nên bọn không nổi tiếng cũng quý em lắm (bọn này là tụi 2 và con bạn em thuộc nhóm này) chuyện sẽ chẳng có gì nếu em không thử kết thân với 1 đứa bên tụi 1, thằng này là mem haivl và f17 cách sống của nó y hệt như cái web đó, tục tĩu, trẻ trâu và thích nói xấu ng khác (cái này em ko biết bọn f17 với haivl có không), em thấy nó cũng tội vì bị 2 bên ghét chả ai chơi chung nên em cũng kết bạn với nó nhưng em không ngờ nó bựa đến vậy - nó kêu em BỮA NÀO MÀY DẮT CON Liễu(con bạn em) ĐI CHƠI RỒI DỤ NÓ VÀO NHÀ NGHỈ RỒI ĐƯA VỀ RA MẮT ÔNG BÀ GIÀ, khỏi nói chắc mấy bác cũng biết em cảm thấy sao phải ko, em ko quan hệ với thằng đó nữa và lật mặt nó với con bạn em sau đó con bạn em đem kể cho cả lớp nghe và lớp tẩy chây nó khoản 1 năm, 1 năm sau mọi chuyện lắng xuống nó kết thân với con bạn em lại và bịa rằng em nói vụ bỏ bomb trc rồi vu cho nó kêu em là thằng đạo đức giả đừng thân với em (mịa đúng thằng súc vật) mà con bạn em cũng đang gai em vài cái (quát nó vì nó sai những lỗi ngữ pháp cực kỳ ngớ ngẩn, chê bai ông thầy mà nó kết nhất dù lão này rất đạo đức giả (em chứng kiến tận mắt), cho em thiếu cố gắng học lại tiếng Khựa dù nó qua đc còn em thì không, tuyên bố trước lớp là em không ưa gì con học giỏi nhất tụi 1 vì nó quá khinh người(tụi 2) còn bè lũ nó thì nó giả ngây thơ vô số tội) thế là nó kết thân với thằng này và tụi 1 rồi tránh mặt em, chuyện lên đến đỉnh điểm khi đi kiến tập em hỏi nó lý do gì mà sn em chúc nó nó không trả lời biết em buồn lắm không thế là nó lên giọng bảo em coi lại tư cách mình rồi hỏi ng khác nó còn bảo cả lớp xa lánh em là đáng, em tức quá mới nói nó thế này: "Bà biết sao đó giờ tui toàn chở bà về ko, ko phải để gạ gẫm bà mà chỉ lúc đó tui mới chia sẻ tâm sự với bà, nc với bà khiến tui không thấy stress và ấm lòng hơn, tuị mình chơi 2 năm trời rồi sao bà không biết tính tui, lúc nào sao bà cũng cho là tui sai sao bà ko nhìn về phía tui một lần, một thằng từng sỉ nhục bà mà giờ bà chơi với nó còn tui bênh bà tui đc cái gì không một lời cảm ơn còn bị hất hủi ngược lại, bà nói tui là ng bạn bà quý nhất là bạn thân tốt mà đối xử với tui thế hả, biết sn bà bà comment trên facebook là ngày bà hạnh phúc nhất còn tui thì bà không trả lời, biết ngày hôm đó tui khóc nhiều lắm không, còn vụ bạn bè xa lánh tui tui tự biết con người tui ra sao không cần bà nói, nếu bà thích chơi với bọn nó để nổi tiếng và không lạc lõng thì đi đi, xuống địa ngục với thằng Lai và tụi nó luôn nhé!" nói xong em rồ ga phóng về nhà còn nó thì đứng như trời trồng, hỏi các bác nó là bạn hay ***** vậy, năm cuối em phải học mà không có 1 đứa bạn nào ư, tại em hay tại tụi nó đây...
đâu có bựa bao nhiêu? Mình với lũ bạn vẫn đùa nhau như thế.


Thì phải tạt nước vào mặt nó mới tỉnh ra chứ ... cơn nóng nảy đc tích tụ lâu r vì thớt là ng nhỏ mọn, vụn vặt.
. Đại học trở lên "thời nay" thì chỉ giữ quan hệ xã giao, mục đích là sau này đi làm có khi cùng ngành nghề. Hoặc ít nhất là có nhiều đầu mối ở nhiều địa phương khác nhau dễ liên lạc khi cần 
... bạn bè thân ko nhất thiết cái gì cũng nói và NHẤT LÀ NÓI XẤU LẪN NHAU . Nói ít lại và bớt lo mấy chuyện bao đồng
Nói chung chỉ mấy đứa thanh niên 2k12 2k13 nó mới thế và cũng đừng có dùng 1 cá thể Qui ra cái 4run thế này thế nọ