hôm nay chơi lại
gặp chuyện mắc cười quá

đúng là hiếm có trong DS2 luôn

kể cho anh em nghe mà cười sặc sụa nhé

tôi đang lv 28, mới sang chỗ núi tuyết
hình như chap7 act1
tại con Com của tôi có dùng cure dam/s
thường thường trên màn hình luôn có chỉ số máu rò rỉ của quái nhảy tưng tưng
nên tôi không có thói quen chú ý xem nó là cái giống gì nữa
với lại cái chỗ đó nó cây cối um tùm che hết cả quái nên muốn nhìn cũng khó ra
nhưng đến khi cái "máu nhảy" ấy nó nhảy tưng tưng khắp nơi
với tốc độ di chuyển nhanh và còn... rớt đồ
(hì đồ thì tất nhiên là... quan tâm đặc biệt rùi

)
tôi mới kịp nhìn ra nó là con "???" :O
ấn nhanh 1234 tùm lum nhưng... chưa full nên chẳng phụt ra được quả overdrive nào
chủ yếu là muốn đánh để kiếm thêm đồ thôi chứ cũng không hy vọng kill nó
ai ngờ có thông báo nhận được misterious stone

không tin nổi
vào kiểm tra lại thì có stone
có cả con ??? trong danh sách quái vật bị kill
trong act3, sau con hòm ma
nó còn ghi là killed 5 lần

mắc cười ghê
sao bảo con đó lv khoảng 4x và máu khoảng 20k cơ mà nhỉ
thế hóa ra mình là người kill được ??? với lv thấp nhất rùi hehe
cả làng chúc mừng tôi đeeeeeee
<br>
___________________________
<br>
Bây giờ đang chơi lại phần 2, mà kiếm con Range ở đâu để thêm vào bây giờ, con cũ vứt trong Inn vẫn lvl 21 ::(
Tui muốn chơi thêm Range cho đủ thôi mà, với lại có nhặt được mấy đồ Range ngon quá, bỏ uổng :'>
có 3 con Rang mà: Der, Arm và Vix
sao phải sợ thiếu Rang
