hunterxx
The Warrior of Light
- 27/5/04
- 2,281
- 61
Ngày xưa hồi mình còn 10-11 tuổi, với mình đọc sách thật đơn giản. Tìm một chỗ sáng, cầm quyển sách, ngồi trên ghế, lấy một tư thế thật thoải mái, và đọc. Cảm giác đọc kỹ từng dòng chữ và thưởng thức mùi thơm của trang giấy mới thật thú vị, và mình cố gắng hết sức để không làm quăn bìa sách ( như mấy đứa con gái không biết giữ gìn sách - và mình dại dột cho mượn - vẫn thường làm ).
Hồi đấy mình thích nhất đọc các tác phẩm văn học cổ điển như Bá tước Monte Cristo của Dumas, Không Gia Đình của Hector Malot hay Tam Quốc Chí của La Quán Trung. Với mình đọc sách không chỉ là đọc, mà còn là thưởng thức sách. Like a boss
Bây giờ không hiểu sao đọc sách với mình theo xu hướng thị trường bị công nghiệp hóa, hiện đại hóa luôn. Không đọc truyện cổ điển, lãng mạn nữa mà toàn tìm Audiobook để vừa đọc, vừa chơi Starcraft cho đỡ tốn thời gian. Đọc sách thì thường qua Kindle chứ không mua sách nữa vì đọc qua Kindle highlight được, search được và đỡ tốn tiền. Mình hay đọc qua Kindle trên iPad và Mac - vừa search được sách và vừa đọc hàng chục cuốn chứ không ngấu nghiến một hay hai cuốn như xưa nữa. Khi muốn tìm lại một chỗ hay trong sách thì có thể tìm qua các chỗ highlight, hoặc khi muốn tìm một mục nào đó thì thường search ra rất dễ dàng.
Tuy nhiên cảm giác đọc sách và thưởng thức sách dường như không còn. Bộ não nó bị công nghiệp hóa mất rồi nên dường như giờ chỉ có nuốt chữ vào trong bụng chứ không còn nhai kỹ như trước nữa. Mình tự hỏi: không biết chỉ có mình như vậy, liệu các bạn trong box Văn Học có bị thay đổi thói quen đọc sách theo thời gian? Thử thảo luận về vấn đề này xem nhé
Hồi đấy mình thích nhất đọc các tác phẩm văn học cổ điển như Bá tước Monte Cristo của Dumas, Không Gia Đình của Hector Malot hay Tam Quốc Chí của La Quán Trung. Với mình đọc sách không chỉ là đọc, mà còn là thưởng thức sách. Like a boss

Bây giờ không hiểu sao đọc sách với mình theo xu hướng thị trường bị công nghiệp hóa, hiện đại hóa luôn. Không đọc truyện cổ điển, lãng mạn nữa mà toàn tìm Audiobook để vừa đọc, vừa chơi Starcraft cho đỡ tốn thời gian. Đọc sách thì thường qua Kindle chứ không mua sách nữa vì đọc qua Kindle highlight được, search được và đỡ tốn tiền. Mình hay đọc qua Kindle trên iPad và Mac - vừa search được sách và vừa đọc hàng chục cuốn chứ không ngấu nghiến một hay hai cuốn như xưa nữa. Khi muốn tìm lại một chỗ hay trong sách thì có thể tìm qua các chỗ highlight, hoặc khi muốn tìm một mục nào đó thì thường search ra rất dễ dàng.
Tuy nhiên cảm giác đọc sách và thưởng thức sách dường như không còn. Bộ não nó bị công nghiệp hóa mất rồi nên dường như giờ chỉ có nuốt chữ vào trong bụng chứ không còn nhai kỹ như trước nữa. Mình tự hỏi: không biết chỉ có mình như vậy, liệu các bạn trong box Văn Học có bị thay đổi thói quen đọc sách theo thời gian? Thử thảo luận về vấn đề này xem nhé






