Bàn luận nghiêm túc về Rock (Đọc kĩ Rule ở #1)

Status
Không mở trả lời sau này.
Tặng anh em 2 món nghe nhìn để relax trong ngày.

Đầu tiên là nghe:
Mã:
http://www.ocf.berkeley.edu/~berkgrad/TBG%20FILES/mariam/014%20Hotel%20California.mp3
Hô Teo Ca Li Phọt Nia được cover lại theo phong cách punk.

Kế đến là nhìn.
Mã:
http://www.idlecreations.com/torfilm/TaleofRock_web.mov
Phim cartoon 3D rock (cái này phải cám ơn bác Nhân heo đã share)

cả 2 đều như ẹc :| thẩm mĩ ông Nhân chán quá
nhất là quả con khủng long. xí mút
 
Có ai nghe nhạc của Evanscence và From 30 to mars ko nhỉ !! Rock của họ mạnh lắm đấy
Bạn thông cảm ở đây toàn fan của Thanh Thảo, Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng. Ngoài ra còn có Ưng Hoàng Phúc, Đinh Tiến Đạt, Tuấn Hưng, Phạm Quỳnh Anh nên chúng tôi không nghe thể loại nhạc bệnh hoạn và nhức đầu đó :'>!
 
nhưng đó là loại nhạc để mà vào thật sâu rồi cọ sát liên tục và cọ sát rồi hú cú ú ú mà...chẳng nhẽ bạn saf chán trò này rồi à
 
Có ai nghe nhạc của Evanscence và From 30 to mars ko nhỉ !! Rock của họ mạnh lắm đấy :D :D
Đây có phải là 2 band Brutal Death Metal huyền thoại ko ? Thể loại này nghe bệnh hoạn quá nên ở đây ko ai dám chơi đâu :( , đây toàn dân nghe Nu thôi
 
oh ở đây ai cũng nghe nhạc nhẹ à . mình cũng nghe nhạc nhẹ nhìn chữ ký là biết :D
 
oh ở đây ai cũng nghe nhạc nhẹ à . mình cũng nghe nhạc nhẹ nhìn chữ ký là biết
=)) =)) =))
Các bác đùa quá làm em nó chạy mất rồi. Phải vừa đấm vừa xoa rồi cho đi vào con đường chính đạo chứ.
Cái 3D cartoon làm hơi bị lố quá. Con khủng long hơi gượng, giọng cười thì ... Nhưng có vẻ đây là 2 sinh viên làm nên thế trình cũng cao lắm rồi.
Xem cái này thấy đúng là Gibson là nhất =)). Làm nhớ đến cái clip Guitar Cross Duel của Steve Vai. Chơi cần rung mà ko lên đc bằng Gibson. Anh nào rành về đàn giải thích hộ em cái. Tưởng trình độ gần ngang nhau thì cần rung phải vít đc lên cao hơn chứ. Mà ai chơi cho thằng nhóc đó vậy. Steve chơi cả 2 vai à? Hay thằng nhóc đó chơi thật? =))
 
Lâu lâu có mấy cái vụ này vui đáo để:D
 
=)) =)) thật là vl =)) mấy bác tiếp khách thế thì người ta ko chạy mới lạ chứ :D dưng mà tớ lại ủng hộ cách tiếp mấy bạn thích nu với alter như vầy như vầy ;;)
mà ông saf điểm thiếu rồi, trong đống đó ko có ca sĩ Nhật Tinh Anh thì hỏng =))
 
=)) =)) thật là vl =)) mấy bác tiếp khách thế thì người ta ko chạy mới lạ chứ :D dưng mà tớ lại ủng hộ cách tiếp mấy bạn thích nu với alter như vầy như vầy ;;)
mà ông saf điểm thiếu rồi, trong đống đó ko có ca sĩ Nhật Tinh Anh thì hỏng =))

mày tí toáy gì bạn saf của tao. khi nào luyện xong kiểu nhạc hú cú ú ú như tau thì lên đây nói chuyện nghe chưa
 
Thế có ai nghe nhạc của metallica ko,tụi này hình như có theme cho thằng nào ở WWE thì fải :|
 
Trong một cuộc phỏng vấn ngắn của tạp chí Kerrang!,trưởng nhóm ARCH ENEMY- Angela Gossow đã giải quyết tât cả những tin vit,và những lời đàm tiếu xung quanh việc cô có đi thẩm mỹ viện hay không?
Sau đây là một số trích đoạn của cuộc phỏng vấn:

Tôi chưa bao giờ phẫu thuật cả," Gossow nói. "Thử nghĩ mà xem, tôi lấy tiền ở đâu để đi thẩm mỹ?Tôi không kiếm tiền twf việc thành lập một band metal. ARCH ENEMY bán 200,000 bản copy [của mỗi album] toàn thế giới .Tôi chỉ có thể trả hóa đơn và tất cả mọi thứ với số tiền đấy.

"Nếu như tôi là Sharon Osbourne sẽ chắc chắn rằng tôi sẽ có đủ cho tiền [để phẫu thuật],nhưng tôi còn không thể mua nổi một cái ôtô .Tôi vừa dành 6 tháng trong studio để thu âm cho album mới nên tôi không có tiền.Đúng là chúng tôi sống dựa vào việc ca hát, nhưng không chỉ thế.Chúng tôi gồm 5 người cố gắng kiếm sống dựa vào band.Mỗi tháng tôi kiếm được 800 euro,một số tiền không phải là lớn, mà tiền nhà của tôi đã chiếm 300 euro một tháng. Tôi chỉ kiếm được bằng một nửa số tiền mà bát cứ người dân nào của London có thể kiếm được, có khi còn ít hơn
Nhưng tiền phẫu thuật không đắt lắm thì phải?

"Không,không hề! Nếu anh đưa cho tôi £20,000 thì tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ ngay. Thực ra thì tôi không hề phẫu thuật, nhưng mà tôi rất mong muốn có một số chỗ thay đổi trên khuôn mặt.Tôi vừa hết lịch điều trịđầu năm nay và mặt tôi càng ngày càng có nhiều vấn đề nên tôi rất muốn được điều trị nhưng tôi không thể đáp ứng được.

"Hồi còn thiếu niên, tôi bị mụn một cách khủng khiếp thế nên tôi đã đi điều trị.Khi vừa hết lịch điều trị thì da mặt tôi trở nên thật là.. kinh dị. Thế nên tôi đã cố gắng trở thành một cô nàng hấp dẫn cùng lúc mấy cái mụn của tôi.. nở rộ !Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm một công việc, nhưng tôi cũng không biết chắc rằng mình có thể làm nghề gì?Oh, Tôi không thể trong tuần này vì tôi đang làm việc tại England. Oh, tôi sẽ không thể trong tháng này vì tôi đang ghi âm album mới. Loại nhân viên nào mà có thể kiên nhẫn chịu đựng như thế chứ?"

Trời,không thể ngờ là nghèo đến thế :((
 
Arch Enemy một band metal đứng đầu trong dòng melodic thế mà nghèo hơn mấy thằng ca sĩ VN nữa
 
Trong một cuộc phỏng vấn ngắn của tạp chí Kerrang!,trưởng nhóm ARCH ENEMY- Angela Gossow đã giải quyết tât cả những tin vit,và những lời đàm tiếu xung quanh việc cô có đi thẩm mỹ viện hay không?
Sau đây là một số trích đoạn của cuộc phỏng vấn:

Tôi chưa bao giờ phẫu thuật cả," Gossow nói. "Thử nghĩ mà xem, tôi lấy tiền ở đâu để đi thẩm mỹ?Tôi không kiếm tiền twf việc thành lập một band metal. ARCH ENEMY bán 200,000 bản copy [của mỗi album] toàn thế giới .Tôi chỉ có thể trả hóa đơn và tất cả mọi thứ với số tiền đấy.

"Nếu như tôi là Sharon Osbourne sẽ chắc chắn rằng tôi sẽ có đủ cho tiền [để phẫu thuật],nhưng tôi còn không thể mua nổi một cái ôtô .Tôi vừa dành 6 tháng trong studio để thu âm cho album mới nên tôi không có tiền.Đúng là chúng tôi sống dựa vào việc ca hát, nhưng không chỉ thế.Chúng tôi gồm 5 người cố gắng kiếm sống dựa vào band.Mỗi tháng tôi kiếm được 800 euro,một số tiền không phải là lớn, mà tiền nhà của tôi đã chiếm 300 euro một tháng. Tôi chỉ kiếm được bằng một nửa số tiền mà bát cứ người dân nào của London có thể kiếm được, có khi còn ít hơn
Nhưng tiền phẫu thuật không đắt lắm thì phải?

"Không,không hề! Nếu anh đưa cho tôi £20,000 thì tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ ngay. Thực ra thì tôi không hề phẫu thuật, nhưng mà tôi rất mong muốn có một số chỗ thay đổi trên khuôn mặt.Tôi vừa hết lịch điều trịđầu năm nay và mặt tôi càng ngày càng có nhiều vấn đề nên tôi rất muốn được điều trị nhưng tôi không thể đáp ứng được.

"Hồi còn thiếu niên, tôi bị mụn một cách khủng khiếp thế nên tôi đã đi điều trị.Khi vừa hết lịch điều trị thì da mặt tôi trở nên thật là.. kinh dị. Thế nên tôi đã cố gắng trở thành một cô nàng hấp dẫn cùng lúc mấy cái mụn của tôi.. nở rộ !Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm một công việc, nhưng tôi cũng không biết chắc rằng mình có thể làm nghề gì?Oh, Tôi không thể trong tuần này vì tôi đang làm việc tại England. Oh, tôi sẽ không thể trong tháng này vì tôi đang ghi âm album mới. Loại nhân viên nào mà có thể kiên nhẫn chịu đựng như thế chứ?"

Trời,không thể ngờ là nghèo đến thế :((
Bình thường mà :|. Key của Enslaved còn đi dạy trong trường phổ thông nữa kìa (em ông duabe học), 1 chú của Nevermore thì đi rửa bát trong nhà hàng. Chỉ có Metallica, Dream Theater, Rolling Stones là giàu thôi :)) :))
 
đi kiếm cơm để nuôi rock và kiếm tiền bằng rock. ha, càng nghĩ càng thấy tếu táo quá. lương cả năm của 1 nhân viên cho 1 công ty của nước ngoài như Opeth nhà mình cũng chỉ đủ mua 1 cái đàn tầm tầm so với bọn tây. càng nghĩ càng thấy chán :))
 
Theo nghiệp Metal thì phải chịu nghèo thôi chứ biết làm sao ( trừ mấy bọn Metal thị trường ) , nhưng kể ra 800 Euro / tháng tì đúng là hơi ít quá :|
 
Đề nghị mọi người cho ý kiến nghiêm túc về cái vụ này.Đây là đối thoại của LPMania và Walrus bên YAN,chủ đề:Những tài năng guitarist xuất sắc nhất của Metal.
Bắt đầu như sau
LP:Em thích bộ đôi Amott của Arch Enemy, riff ghiền nhắm
Walrus:Nhảm, mí thằng đó không có chỗ trong đây
LP:Em ko hỉu chỗ nì, giải thích cho em đi :((
Walrus:Nghe classic rock đi rồi hiểu, suốt ngày ôm melodic death làm sao mà hiểu được
LP:Cụ thể hơn được ko ạ
Walrus:Cụ thể hơn là ngày xưa thiếu thốn phương tiện vật chất hơn, nhưng với những ban nhạc đó vẫn cảm được cái hồn trong đó. Nghe 1 bài của Led hay của Beat nó thấm trong mình lâu hơn dù bây giờ không thiếu những band chơi tốc độ, kĩ thuật và đầy máu lửa! Cái này tùy vào mỗi người thôi, nghe rock nghiêm túc không thể bỏ qua classic vì đây là giai đoạn phát triển mạnh nhất của rock!
LP:dzạ dzạ, em hỉu òi, cảm ơn anh nhìu
.....
Cigar:Nhưng tớ vẫn muốn hiểu rõ hơn một chút,bác nào pro xin giảng cho mấy chiêu,cũng là bàn luận nghiêm túc đấy chứ ạ?
 
Đề nghị mọi người cho ý kiến nghiêm túc về cái vụ này.Đây là đối thoại của LPMania và Walrus bên YAN,chủ đề:Những tài năng guitarist xuất sắc nhất của Metal.
Bắt đầu như sau
LP:Em thích bộ đôi Amott của Arch Enemy, riff ghiền nhắm
Walrus:Nhảm, mí thằng đó không có chỗ trong đây
LP:Em ko hỉu chỗ nì, giải thích cho em đi :((
Walrus:Nghe classic rock đi rồi hiểu, suốt ngày ôm melodic death làm sao mà hiểu được
LP:Cụ thể hơn được ko ạ
Walrus:Cụ thể hơn là ngày xưa thiếu thốn phương tiện vật chất hơn, nhưng với những ban nhạc đó vẫn cảm được cái hồn trong đó. Nghe 1 bài của Led hay của Beat nó thấm trong mình lâu hơn dù bây giờ không thiếu những band chơi tốc độ, kĩ thuật và đầy máu lửa! Cái này tùy vào mỗi người thôi, nghe rock nghiêm túc không thể bỏ qua classic vì đây là giai đoạn phát triển mạnh nhất của rock!
LP:dzạ dzạ, em hỉu òi, cảm ơn anh nhìu
.....
Cigar:Nhưng tớ vẫn muốn hiểu rõ hơn một chút,bác nào pro xin giảng cho mấy chiêu,cũng là bàn luận nghiêm túc đấy chứ ạ?

YAN s u c k s. Don't tell anything about that forum in here.
 
Bình tĩnh và bàn luận nghiêm túc đi chứ :D
Đang nghe Những Ánh Sao Đêm-Phạm Lợi,đã nghe và tập lại hàng trăm lần mà vẫn ghiền quá :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top