(Sau khi chơi về sau thì đã rõ : cô gái bắn cung đi cùng chàng trai lúc này là HVK, còn GTN đang ở ác nhân cốc…ko biết đúng ko vậy các bạn..chứ tôi ko biết tiếng hoa đó)
Muốn mở/tắt bản đồ nhấn phím M (điều này rất tiện về sau này đó)
Bạn nào muốn qua màn này thì phải lấy được cái gương và cây trâm ở chỗ tên bán thuốc thì làm như sau : ra chỗ hồ có con chó phía trên, lấy bông sen ở đó, đi lòng vòng ở đó , gặp ai cảng đường thì cứ việc đánh nó đi (ko chạy à nghen) đánh đến khi nào tăng được level sau : bạn click chuột phải, chọn mục như tôi đã đánh dấu ở hình trên bấm vào những dòng có màu chữ đỏ bên dưới để tăng level. Để ý bên phải những dòng đó , khi nào >=2 thì hãy đi đến chỗ tên bán thuốc….
Khi nào level của bạn lớn một chút ( của tôi tất cả >=6 ) bạn bấm vào cái gương sẽ cho ra món đồ và chạy lại cây cầu bên phải, có ngôi nhà gần bờ sông….đoạn movie….bạn thức dậy trong khách điếm…
Đi ra ngoài bản đồ….đoạn movie….chạy lại chỗ cái tháp bên ngoài hình con cá xoắn xung quanh, chạy vào trong và lên tầng trên cứu cô gái bắn cung đi cùng HVK. Nhớ đi lòng vòng lượm các cuốn sách , nhớ đánh nhiều đó để tăng level của hình trên thì bạn có nhiều chiêu võ công hơn (của tôi khi vào và ra có thêm 3 chiêu mới mạnh vô cùng, level lúc này là 9 hết, còn level chính kia = 73..hi..hi)
Ra ngoài chạy lại ngôi nhà gần bờ sông, vào trong nhà đó, luợm một số bí kiếp nữa đó mà,..hãy đi tìm cô gái mặc áo đỏ, quấn dãy băng đỏ trên đầu trong nhà đó và đánh nhau với cô ta….đoạn movie….Vào cửa gặp ông có râu, mặc áo vàng, lính mặc áo nâu……tiếp tục đánh nhau nữa….
….end…. Qua màn mới GTN ở ác nhân cốc
Trước khi chơi tiếp bạn cần xem cái này 1 chút
nếu ra sau núi gặp mấy hình người trên miếng đá thì bạn muốn đi qua phải đi giống hình trên
, đi sai là bị sét đánh và ko đi qua chỗ đó được đâu….hình 4x4 thì hơi khó đi ở ô cuối nhất…bạn muốn qua phải đi gần xác mí ô kế rồi dùng chuột bấm ra bên ngoài thì mới qua được , nếu dùng bàn phím mà đi thì coi chừng….
Bạn cho GTN đi ra ngoài, thích đi đâu thì đi…ra sau núi tập đi thử cũng được….sau đó quay về lại nhà, ngôi nhà gần ngôi mộ. Game chuyển sang cảnh trời tối…chạy lại giường ngũ…tự nói chuyện 1 mình,…chọn số 1 (hồi phục công lực đó mà). GTN đi ra ngoài , chạy lại chỗ cây cầu có mấy miếng ván gãy , bước qua nó…..hắc y nhân xuất hiện…đánh với người này…sau đó sư phụ hắc y sẽ cho bạn bí kiếp võ công mới….bạn thấy ngõ ra gần đó ko, đi vào nó để đến cây cổ thụ bị cưa ngọn , đứng nghe thổi sáo một chút…
Về lại nhà….đoạn movie…trời sáng…..GTN đi đến ngõ ra sau núi, khoan ra ngoài đó, bạn đi vào nhà có xe kéo và một người đứng gần chỗ đó , ở đây bạn gặp má mi , người đàn ông đeo giỏ, cô gái trên đầu có gắn 2 cái cổ con ngỗng (hi..hi.. đây là thần Y đó) ….đoạn movie….Sau khi 2 người bỏ đi, bạn chạy ra sau núi lấy món đồ trong cái túi màu xanh. Coi chừng bị sét đánh…
Bạn quay về lại khách điếm, tìm người mang giỏ gặp lúc nãy, nói chuyện với anh ta, anh ta sẽ đưa cho bạn 1 tờ giấy. Bạn đi về nhà (gần ngôi mộ) ….đoạn movie… …Ò.. ó..o…trời sáng. Người yêu bỏ đi bạn bị thất tình….hu..hu…….đoạn movie…
GTN đi ra khách điếm, nói chuyện với người mang giỏ để được đồ hắn cho, hình như là con gà quay thì phải…thèm thật ….bạn quay qua cái bàn có mấy quyển sổ khách điếm, lấy cho được cái kính lúp màu đỏ cam….Sau đó chạy đến nhà má mi xin 3 cái bánh, rồi chạy qua nhà đối diện (có người phụ nữ bồng em bé đi qua đi lại) vào đó lấy cây kim. Sau khi có cấy kim bạn phải chạy lại căn nhà kế bên tiệp bán thuốc (đối diện nhà thần Y), nói chuyện với cô ta, cô ta sẽ cho bạn một cái nón hay áo gì đó, màu vàng, thiệt là đẹp (ko biết là cái gì nữa, ai thấy rồi nói thử coi). Đi đến chỗ cây cổ thụ bị “con ngựa” , gặp con thỏ vàng…………qua màn mới.
Gặp hồ ly dáng người, uýnh nó, rồi chạy lại chỗ ông địa lấy đồ chơi…
Bây giờ hãy vào động hoa tiên, cứ đi lòng vòng trong đó lượm cho đủ đồ rồi hãy đi đến chỗ tảng đá màu bạc xám, bước vào bên trong đó. Bạn gặp người yêu bỏ đi lúc nãy…í.. í…coi chừng bị hố đó…hồ ly giả dạng đó…….đoạn movie…cô ấy bây giờ mới bước ra……đoạn movie…
Hai người chuẩn bị bước vào trong………..điều gì sẽ xãy ra………chờ bạn chơi mới biết được….