He he he ... chưa kịp đọc hướng dẫn của mí bác nhưng tui đã đi về nước rùi. Tuy ko có chiêu cuối của Giang Hà nhưng giết trùm cũng dễ ợt. Chỉ có điều thấy con nhỏ Nhược Hồ (Summoner) chết tiếc quá .... hic hic hic .... nhìn cảnh mọi người đưa tang cho nó thật buồn.
Ừm ..... phải thử ngay cách của bác Hoanhtuan mới được, đợi nhé. Tui sẽ theo kịp cho mà xem.
À mà trong hướng dẫn hình như chưa có chỉ đoạn này, tui tổng hợp kinh nghiệm của mình và bác Kid on Dark lại thành 1 phần hướng dẫn nè (tại vì bên topic hướng dẫn lock rồi nên đành post bài ở đây):
Sau khi đánh thắng ngũ hành quái thú, sẽ nhìn thấy ô âm dương ở giữa phòng mở ra một lối đi bí mật. Đi xuống đó sẽ gặp 1 động băng, ở phòng ngoài có 1 cuốn bí kíp, đi sâu vào trong sẽ gặp 1 con người rắn, đánh thắng nó sẽ lấy được cuốn bí kíp thứ 2 trong phòng đó. Sau đó chạy ra phòng ngoài trở lại sẽ gặp 1 đoạn Movie thấy cảnh tên đeo mặt nạ xuất hiện (lúc này đã mất mặt nạ) và GVK, sau đó tới cảnh Yến Nam Thiên chặt đứt cánh tay phải của hắn …v..v….. cuối cùng là cảnh Yến Nam Thiên bị tên mặc áo xanh (lúc trước chủ trì đại hội võ lâm trên võ đài) đánh lén chết và cảnh chiếu khuôn mặt của hắn giữa biển lửa. Tiếp theo đó sẽ đến đoạn Movie cảnh cung chủ Di Hoa cung bị tên quái vật hút máu để liền lại cánh tay phải của hắn.
Khi tỉnh lại chúng ta thấy đang đứng trong túp lều của vị thần y trên đảo rùa, đứng trước mặt là GVK. Sau đó GTN bước vào nói chuyện và 2 người bỏ đi. Lúc này chúng ta đã điều khiển được nhân vật, đi đến túp lều ở khúc đầu vào đảo (nơi có con nhỏ áo đỏ đứng một mình) sẽ gặp 1 đoạn nói chuyện giữa con nhỏ bơi và con nhỏ cầm cung, sau đó cả hai sẽ nhập vào nhóm.
Quay về đất liền, trên đường quay về nơi ở của 3 ông sư sẽ có một trận đánh với 1 lão già tóc bạc (?). Bước vào khu vực 3 ông tiên ở sẽ gặp đoạn nói chuyện với con bé lúc trước từng giả dạng con nhỏ hồ ly (Nhược Hồ), nó báo hình như là động hồ ly bị tấn công.
Quay trở lại với nhiệm vụ mà ông sư gầy giao cho bạn lúc trước là đem 3 bông sen vàng đi thu các xác chết ở 3 khu vực: Võ đài, Di Hoa Cung, Động hồ ly. Nếu như võ đài và Di Hoa cung trước đây bạn đi rồi thì bây giờ đến động Hồ ly ….. bước vào sẽ nhìn thấy cảnh xác hồ ly chết khắp nơi. Đi tới chỗ con Hồ Ly chúa lúc trước sẽ gặp 1 đoạn Movie và phải đánh nhau với nó (hình như nó nghi ngờ cung chủ Di Hoa cung tấn công nên hiểu lầm mình). Sau khi đánh thắng nó, sẽ có 1 đoạn hội thoại và 4 lựa chọn:
- Dòng 1: Tăng 50000 điểm exp cho con nhỏ Summoner, 30000 điểm exp và 3000 điểm Ap cho tất cả những người còn lại (quá đã).
- Dòng 2: chỉ tăng 50000 điểm exp cho con nhỏ Summoner.
- Dòng 3: giống dòng 2.
- Dòng 4: Cho phép lựa chọn lại 3 dòng trên 1 lần nữa.
(Ở trong động hồ ly có một con thú vàng chạy lăng xăng, nó có nói cái gì đó??? Và một hộp item ở chỗ đất trong hồ nước ---> ko thể dùng con nhỏ khinh công được mà phải dùng con nhỏ bơi. Ngoài ra trong khu vực này còn có vài item ẩn)
Ra ngoài Worldmap đi về ngôi nhà của con nhỏ Khinh công (Hắc Tuyệt Phong) nói chuyện với cha mẹ nó sẽ được 1 item và thêm một cái gì đó cho con nhỏ Khinh công.
(Bổ sung: đi đến chỗ sư phụ thằng cầm kiếm (Giang Vân) để học chiêu cuối -
theo Kid on Dark)
Quay trở về nơi con nhỏ bơi bị độc lúc trứơc, gặp ông sư gầy, nói chuyện với ổng, ổng sẽ đưa cho 1 item, tiếp tục nói chuyện cho đến khi ông ta biến mất. Sau đó quay về nơi ở của 3 ông sư sẽ thấy có thêm 1 ngôi nhà, đó là nhà của 2 ông sư mập-gầy. Nói chuyện với ông sư gầy, ông ta sẽ tăng chỉ số Ap của bạn lên 2000 điểm. Tiếp tục đi lên nói chuyện với vợ của GTN sẽ thấy 1 đoạn Movie … Bây giờ chúng ta cần nhanh chóng đến tiếp cứu cho GTN và GVK.
Đi ra Worldmap đến cái hang mà lúc trứơc đánh nhau với Ngũ Hành Quái Thú nhưng ko đi vào mà lấy thằng cầm kiếm (Giang Hà) dùng Phi Thiên Ngự Kiếm (tên này ai đặt mà nghe kêu quá dzậy?) để bay qua toà tháp đen.
Vào trong tòa tháp bạn sẽ thấy có rất nhiều ngóc ngách. Nhưng sau khi đi qua căn phòng đầu tiên bạn sẽ thấy có 2 con đường 1 lên trên, 1 nằm ngang. Đầu tiên cần đi con đường nằm ngang trước để mở 1 cánh cổng của con đường kia (sau khi mở cổng cũng đồng nghĩa vói việc toà tháp sẽ nổ tung sau 10 phút). Bây giờ quay lại và đi con đường lên trên, đi đến cuối cùng sẽ gặp GVK đang nằm hộc máu bên đường. Đến nói chuyện với GVK thì thấy GTN đi ra, còn mình thì đi vào cánh cổng gần đó.
Chú ý:
Đây sẽ là trận chiến cuối cùng nên trước đó phải
save và luyện Lev thật tốt. Phải chuẩn bị vũ khí tốt nhất và 1 đội hình hoàn hảo. (Ko nên dùng con summoner tại vì sau đó nó sẽ bị hút mất và chúng ta sẽ chỉ đánh với 3 người còn lại. Ngoài ra thì nó có bắt mình dùng con Summoner hay ko thì tôi ko biết)
Nếu đã lấy được chuêu cuối của sư phụ thằng Giang Vân thì trận đánh sẽ rất dễ còn nếu chưa thì cũng chẳng khó lắm đâu, chỉ là hơi mất thời gian thôi.
Bước vào trận đánh đầu tiên, nói chung là hơi khó nhưng cứ có 1 hoặc 2 ngừơi bơm máu tập thể là được (con cầm cung và con summoner đều có bơm máu tập thể, hồi sinh. Riêng con summoner có phép trạng thái nâng sức phòng thủ của chúng ta lên cao ---> rất có lợi nhưng chỉ xài nó được có 2 trận đầu thôi hà vì vậy nên cân nhắc kỹ).
Sau khi thắng trận đầu, bạn nên chỉnh đốn lực lượng, bơm HP và MP đầy đủ (nếu tất cả đều lên Lev thì khỏi). Sau đó khi chúng ta chạy ra ngoài thì tên đang nằm xỉu dưới đất sẽ bất ngờ hút hết tinh lực của thằng mới thua mình và biến thành 1 con quái thú 4 tay tấn công mình. Nói chung trận này thoải mái hơn trận trứơc vì sau khi đánh xong trận trứơc mình đã được 1 lượng EXP đáng kể và có thể lên tới 2-3 Lev. Đánh thắng tên quái vật 4 tay thì nó sẽ bất ngờ hút lấy con Summoner và lại biến hình thành 1 con quái vật đuôi cáo. Trận này chúng ta chỉ còn đánh với 3 người nếu các trận trước có chọn con Summoner trong đội hình --> sẽ khó khăn hơn.
Sau khi thắng con quái vật đuôi cáo, nó sẽ lại biến hình lần nữa nhưng con Summoner đã quyết định hy sinh cùng con quái vật bằng cách làm cho nó tự nhảy xuống hố lửa phía dưới.
Kết thúc:
Chúng ta sẽ đựơc xem 1 đoạn Movie (hình vẽ khá giống FF7 … hi hi hi …) và kết cục sau đó.
Đại để là:
- Con nhỏ cầm roi (Cố Tiểu Thiên) quay về hầu hạ ở nhà con nhỏ Khinh công (Hắc Tuyết Phong).
- Con nhỏ thấy item ẩn (Thiên Diễn Xảo Xảo) và thằng đập đá (Hùng Bá) cùng về làm việc tại sòng bài ở cái làng nơi con nhỏ bơi bị độc lúc trứơc.
- Con nhỏ bơi thì về ở đảo rùa.
- Con nhỏ cầm cung (Thù Tâm Liễu) và thằng cầm kiếm (Giang Hà) về ở với GVK và vợ trên núi.
- Con nhỏ Khinh công theo thằng cầm đao (Giang Vân) về yết kiến cha mẹ chồng, sau đó cả hai cùng về sơn trang của nó.
Và cuối cùng là cảnh 8 người bạn cùng nhau đưa tiễn người bạn đã hy sinh (Nhược Hồ). Tất cả đều rất đau khổ và có lẽ người đau khổ nhất chính là Giang Vân (Tại vì tôi thấy nó đứng giữa mà …. Hic hic hic …. Thêm vào đó Nhược Hồ chính là ngườii bạn thân thiết từ thuở ấu thơ của Giang Vân nữa chứ!) ……………………..
Thật là buồn phải ko các bạn?
Tuy nhiên đây chỉ là 1 trong nhiều kết cục của TSHKH 3. Hiện Hoanhtuan đang cố gắng thử 1 kiểu về nước khác, chúng ta hãy cứ chờ mà xem nhé!!!
To Hoanhtuan: chỗ mà bác nói là chỗ này phải hông nè: