3h thì không thích nhất Dimitri, thanh niên gì lại đi thù hằn đòi sống chết với một cô gái, đã vậy còn là bạn thời thơ ấu

, có suy nghĩ chút cũng nhận ra chả có lí nào mà El hồi nhỏ có thể chủ mưu cái sự kiện đó vậy mà nó cũng gào ầm lên, rồi emo tự kỉ mấy năm trời, nhục

, drama gượng ép, cách gỡ nút thắt cũng cũ kì, chả có gì sáng tạo đột phá, giá mà khúc cuối Dimitri chạy tới xoa đầu em nó cái rồi hai người làm lành, vậy có phải hay hơn

muốn hút fangirl thì thêm vào câu "Em sẽ là nô lệ của tôi kể từ giờ, oán hận của em sẽ do tôi gánh vác"