Bàn luận về Assassin's Creed: Brotherhood

rõ là đoạn clip này xảy ra trước khi nhà Borgia bị phá
cái demo chắc sẽ diễn ra trong game vào một lúc nào đó,ko phải khúc đầu
 
[video]ar66y9yJ78M[/video]
22.gif

cảnh cuối nhìn tuyệt lắm
 
mấy cái cảnh desmond nhìn thấy quá khứ cứ như phim kinh dị ấy nhỉ

em Lucy cũng leo trèo imba quá đúng là truyền nhân của assassin :">

cái tầng hầm villa giờ thành phòng để cái Animus 2.5 rồi

cái clip trên đoạn cuối sao lại đánh nhau ở Tây Ban Nha nhỉ
 
^
^
Super Mario bị bịt mắt giết kìa X_X,thế là đi tong huyền thoại Nitendo
 
cấu hình ra sao vậy các bro ????
 
Nhìn hình new suit của ezio cứ như đang đi đá phạt bóng đá dậy!!! Thì đơn điệu thì linh hoạt chứ phức tạp quá không có dễ di chuyển nên rất dễ kill cứ xem bộ mark 1 trong phim iron man làm ví dụ!
 
hề hề,vừa mới check lại cái Jade Raymond,là cái "bà" chứ ko phải cái ông 8-},hình như cái ông trưởng dự án cũng là Raymond gì đó,cái ông tóc dài ấy
vừa lên wikia coi cái em tóc trắng mà mấy bạn nói hôm bữa,nhỏ này tên là Lucrezia Borgia là em gái(hoặc chị gái) của thằng Cesare Borgia,nhưng mà dc tin là đã từng quan hệ với thằng đó và ông bố,đúng là gia đình loạn luân:))

p/s: easter egg lâu rồi mà giờ mình mới để ý:
[video]jRXvO63DTZ4&feature=player_embedded[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
^ ối đệt, ma X_X

bây h mình mới biết đấy, phải vào coi thử ngay :">

ta vào mà có thấy gì đâu nhỉ :-?

hay là phải có điều kiện gì nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
hồn mà người nhà Ezio à, có cần phải đeo cái cape dòng họ ko nhỉ
 
hồn mà người nhà Ezio à, có cần phải đeo cái cape dòng họ ko nhỉ
ta đeo đầy đủ -> ko thấy

ko đeo cũng ko thấy, chả hiểu sao lại thế, chắc bản PC nó ko có :-<
 
ma cỏ gì đâu,cái này là hồi ký mà,tác động của Eagle Vision ấy(giống như việc Desmond thấy quá khứ - tương lai)
chỉ coi dc cái này khi đang làm vụ Bonfire of the Vanities,sau khi gặp thằng Niccolo,vào nhà cũ thì sẽ gặp
chỉ xuất hiện ở vụ này thôi,khi rời khỏi tòa nhà là xong,ko thấy nữa
 
chơi lâu rồi mà vẫn ko khám phá hết mấy cái bí mật, toàn đi ngắm cảnh ko
 
^
^đấy,cái ông ấy đấy
thế mà cứ lộn ổng là Jade Raymond :))
ông này công lớn lắm,dạng như ông Hideo Kojima ấy,từ khi ổng đi thấy cái AC bị mất đi chất bí ẩn,có vẻ chú trưởng dự án mới tập trung vào tính imba nhìu hơn
 
chỉ thấy từ khi ổng đi thì game tự do hơn, cách chơi dồn dập hơn :) giống chất của game free-roaming hơn stealth
 
nói chung chơi wa mới biết:D
có khi nào ở phần này Ezio bị chết ko nhỉ?xong khúc cuối sẽ có thằng đệ lên nối nghiệp

p/s: mới kiếm dc cái hình vãi hà :-"
Assassin__s_Creed__in_Venice_by_Jael_Kolken.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
hi vọng sau khi ổng qua THQ sẽ làm thêm 1 tựa game giống Assassin Creed :D
P/s: cái thằng bên phải trong cái hình là ai thế :| hình hài vãi ;))

---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 12:03 ----------

hi vọng sau khi ổng qua THQ sẽ làm thêm 1 tựa game giống Assassin Creed :D
P/s: cái pic nhìn vui phết ;))
 
Back
Top