Không, nội dung của nó là: Vào 1 ngày đẹp trời nào đó, có kẻ đã ăn cắp T-Virus (thằng này ko nhớ tên nó) trước khi trốn thoát, hắn quyết định "dọn dẹp" toàn bộ khu nghiên cứu bằng cách phát tán Virus. Hậu đỏ, vốn là một chiếc máy tính được lập trình khá thông minh đã phát hiện ra những người trong khu thí nghiệm đều bị nhiễm Virus, để tránh sự phát tán Virus nó quyết định thủ tiêu toàn bộ các nhân viên sống trong đó.
Tin giật gân này đến tai tập đoàn Umbrella (căn cứ chính) họ quyết định cử một nhóm người xuống dưới để điều tra nguyên nhân. Và trước khi vào được hậu đỏ, họ phải đi ngang qua căn phòng của Alice và thằng đã ăn cắp T-Virus, 2 người này là nhân viên bảo vệ... họ đã bị tạm mất trí nhớ do tác dụng phụ của liều thuốc mê mà con Hậu Đỏ xịt ra.
Alice quyết định đi theo nhóm người này để tìm lại kí ức của mình. Sau khi xuống căn cứ, họ đã tìm cách tắt máy chủ (con Hậu Đỏ) để điều tra, tất nhiên họ đã phải trả giá = 3 mạng người khi dám sân si đến cái máy tính, nhưng cuối cùng họ đã làm tốt công việc này. Nhưng sai lầm cũng chính từ đây, việc tắt máy chủ coi như đã mở sạch các chốt cửa, vốn đã "cài then" để giam giữ mấy em bị nhiễm Virus, họ đã phải chiến đấu và hy sinh rất nhiều người... qua đây con Licker cũng được sinh ra do không có điện năng kích vào não để ngủ nữa (không có điện nên nó thức giấc)... bắt đầu từ nay, nhóm người có thêm 1 đối thủ khác nữa nhưng Licker thì mãi gần cuối mới xuất hiện. Kẻ thù của nhóm bạn bây giờ là những vết cắn của Zombies, họ phải đi tìm thuốc giải... qua đây thằng ăn cắp T-Virus cũng nhớ ra được vì chính hắn là người đã chôm Virus và cả thuốc giải, các địa danh, mật mã... đã giúp hắn nhớ lại từ từ những gì mình phải làm. Cuối cùng hắn đã trở thành con mồi của Licker vì cái tội tranh phần thuốc giải một mình.
Việc tìm ra thuốc giải cũng giúp nhóm bạn tìm ra được chiếc xe lửa, vốn là phương tiện duy nhất giúp họ đi lên mặt đất. Và trong chuyến đi, họ đụng độ với 1 đối thủ nặng ký cuối cùng: con Licker sau 2 lần biến đổi (vì đã ăn thịt đc 2 người) tất nhiên là nó cũng bị hạ 1 cách ngoạn mục bởi Alice với tay ko!
Khi lên tới mặt đất thì chỉ còn sót lại 2 người: Alice và Matt. Matt thì đã bị nhiễm Virus khá nặng, do licker cào trúng. Những nhân viên Umbrella trên mặt đất đã đưa anh vào chương trình thí nghiệm Nemesis với lượng virus mà anh đã nhiễm. Còn Alice thì đc đưa vào 1 khu thí nghiệm khác, lúc này họ cũng tiê Virus vào người cô. Khi Alice tỉnh dậy, toàn bộ căn cứ trống rỗng và khi bước ra ngoài đường cô mới chứng kiến cảnh hãi hùng của 1 thành phố chết.
Phần 2 tiếp theo........