Bàn luận về SC2 để tránh lãng phí...money trong tập luyện !!!

  • Thread starter Thread starter FFLeader
  • Ngày gửi Ngày gửi
ai chẳng có đòn bồi, đánh với mấy cha xài Kilik giỏi họ bồi khiếp thế mà ông không thấy à
đang định post mấy kinh nghiệm dùng Yun, chắc mai xong :D
 
30/4 đánh với hội Aster mấy ông thì cũng được thôi . Chỉ tội đơn thương độc mã như tôi thì hơi chán . Hôm thứ 6 trước đập xong hai ông mà tôi vẫn thấy chán quá , đánh chẳng có cổ vũ thắng chẳng sướng gì cả . Hơn nữa đánh với mấy ông đặc biệt là Invilcible thắng thì cười nhạo còn thua thì cay cú ra mặt , chơi với thái độ như thế tôi cũng chán , có mỗi cái ông Death Dealer đánh mới đúng tác phong của người chơi game thôi thắng không kiêu bại không nản . Chứ cái hôm thứ 6 trước thắng mấy ông mãi chả nói được câu nào cho vui vẻ cả . Chán quá chả muốn đánh nên thả mấy ông vài ván . Syvil 30/4 cứ ra chơi cho vui cổ vũ luôn cho tôi cái . Đồng thời cũng xem luôn điểm yếu của băng Aster mà luyện luôn.
 
Warden nói:
30/4 đánh với hội Aster mấy ông thì cũng được thôi . Chỉ tội đơn thương độc mã như tôi thì hơi chán . Hôm thứ 6 trước đập xong hai ông mà tôi vẫn thấy chán quá , đánh chẳng có cổ vũ thắng chẳng sướng gì cả . Hơn nữa đánh với mấy ông đặc biệt là Invilcible thắng thì cười nhạo còn thua thì cay cú ra mặt , chơi với thái độ như thế tôi cũng chán , có mỗi cái ông Death Dealer đánh mới đúng tác phong của người chơi game thôi thắng không kiêu bại không nản . Chứ cái hôm thứ 6 trước thắng mấy ông mãi chả nói được câu nào cho vui vẻ cả . Chán quá chả muốn đánh nên thả mấy ông vài ván . Syvil 30/4 cứ ra chơi cho vui cổ vũ luôn cho tôi cái . Đồng thời cũng xem luôn điểm yếu của băng Aster mà luyện luôn.
:)) xin bác, 2/5 em thi lại Hoá, 1/5 còn đánh giải BR3, 30/4 phải ngồi nhà ôn thôi :)) bác cứ làm quả "Warden một kiếm hạ Aster tứ trụ" đi để ghi vào lịch sử SC2 Hà Nội :))
 
Tôi thấy cũng hợp lý đấy, 30/4 nhóm tôi cũng ra hò reo cổ vũ cho sướng.
Nói chung theo tôi thì SC2 hay bất kì game Fighting nào đều thế cả. Yêu cầu đầu tiên là phải giữ được bình tĩnh và tỉnh táo thì quyết định mới chính xác được.
@Warden : Nói chung là mỗi người 1 kiểu, đi ra ngoài nhiều rồi thì cũng quen cả thôi. Vấn đê là ko nên để ảnh hưởng đến tâm lý của mình.....Tết này mọi người lên Ngôi Sao Xanh 1 bữa đi....................Chi phí tự lo, tôi ko biết
 
illusionNightMare nói:
Tôi thấy cũng hợp lý đấy, 30/4 nhóm tôi cũng ra hò reo cổ vũ cho sướng.
Nói chung theo tôi thì SC2 hay bất kì game Fighting nào đều thế cả. Yêu cầu đầu tiên là phải giữ được bình tĩnh và tỉnh táo thì quyết định mới chính xác được.
@Warden : Nói chung là mỗi người 1 kiểu, đi ra ngoài nhiều rồi thì cũng quen cả thôi. Vấn đê là ko nên để ảnh hưởng đến tâm lý của mình.....Tết này mọi người lên Ngôi Sao Xanh 1 bữa đi....................Chi phí tự lo, tôi ko biết
hông có $ đâu, :(( mà còn lâu mới đến tết, bác lo làm gì sớm :(
 
Hay đấy, tôi cũng sẽ cố gắng bố trí ra xem cho bổ mắt... Cũng muốn gặp mặt bác Warden một lần! 1 trong 2 người ở gần nhà mình nhất mà chưa gặp bao giờ... :cool:
 
Warden nói:
30/4 đánh với hội Aster mấy ông thì cũng được thôi . Chỉ tội đơn thương độc mã như tôi thì hơi chán . Hôm thứ 6 trước đập xong hai ông mà tôi vẫn thấy chán quá , đánh chẳng có cổ vũ thắng chẳng sướng gì cả . Hơn nữa đánh với mấy ông đặc biệt là Invilcible thắng thì cười nhạo còn thua thì cay cú ra mặt , chơi với thái độ như thế tôi cũng chán , có mỗi cái ông Death Dealer đánh mới đúng tác phong của người chơi game thôi thắng không kiêu bại không nản . Chứ cái hôm thứ 6 trước thắng mấy ông mãi chả nói được câu nào cho vui vẻ cả . Chán quá chả muốn đánh nên thả mấy ông vài ván . Syvil 30/4 cứ ra chơi cho vui cổ vũ luôn cho tôi cái . Đồng thời cũng xem luôn điểm yếu của băng Aster mà luyện luôn.
Chậc,thiếu cổ vũ thì cứ gọi em,nhà em 106 C7 gần ngay game centre,em cổ vũ rất nhiệt tình,cứ bên nào...mạnh là em ủng hộ :)) :)) :)) ;;-)
 
Ghê quá,tinh thần hăng hái thế.Đánh chơi chơi thôi mà, có cái gì lớn lao đâu?. Nhóm Aster đánh để học hỏi là chính thôi, vào giải mới chơi thực sự..Ai thích thả cứ thả, ai thích đánh tận tình cứ đánh, tụi này luôn nhận mình kém hơn mà, đánh để học thiên hạ, vào giải mới đánh để thắng ^___^..
 
Híc,các bác khiêm tốn quá,trong nhóm Zero thì em là kém cỏi nhất,thế nên sẵn sàng tiếp thu kinh nghiệm cho riêng mình,thậm chí...đào ngũ sang nhóm khác :o) :o) :o) để được giỏi hơn,chắc có lẽ mình sẽ mang nhiều phong cách chiến đấu đây B-) B-) B-) ,tấn công như nhóm Zero,phòng thủ như nhóm Aster(hic,chưa thấy nhóm này chơi bao giờ nên hổng biết ra sao) @-)
 
Thành viên mới của nhóm Aster MasterXiang có đề nghị là mọi người nên post bài về điểm mạnh yếu của từng char cho bà con tham khảo và bàn luận..Mọi người thấy sao?.Ai rành về con gì thì post con đó( lộ yếu điểm để đối phương giết chớ kêu..hê hê..).
 
Aster nói:
Thành viên mới của nhóm Aster MasterXiang có đề nghị là mọi người nên post bài về điểm mạnh yếu của từng char cho bà con tham khảo và bàn luận..Mọi người thấy sao?.Ai rành về con gì thì post con đó( lộ yếu điểm để đối phương giết chớ kêu..hê hê..).
cái này tưởng trong guard impact nói kỹ lắm rồi mà :)) trời ạ, Yun bị xếp hạng bét còn Nightmare chỉ khá hơn hai bậc :)
nhưng cũng post tí câu bài cho vui
Yun: Lợi: Dos, tốc độ, dễ dùng (có vài chiêu dùng mãi)
Yếu: đòn thế "chất phác" dễ bị bắt bài, ít đòn tấn công tầm thấp dùng để áp sát quá :( đang ở cự li trung bình mà muốn vào gần chỉ có mỗi 3 đòn.
Nói chung là hại nhiều hơn lợi, có lẽ vì thế mà nó bị xếp cuối.
 
Tôi thì chịu con này, chỉ thấy khi dùng nó thì càng dùng càng thấy bực mình (bị người ta đánh mà ) --> NGHỈ
Ko xài con này nữa, cho vào danh sách dự bị...
 
Back
Top