Game4V.com - "
Quá mệt mỏi để có thể nói thêm, thất vọng, chán nản, bức xúc,..."là những từ ngữ thường thấy tại diễn đàn Cửu Long Tranh Bá được hồi sinh tại Việt Nam hiện nay.
Còn nhớ trước đó không lâu, thông tin Cửu Long Tranh Bá (9D) bỗng quay trở lại Việt Nam sau một thời gian vắng bóng quá dài tưởng chừng "chấm hết" đã làm dấy lên niềm vui sướng tột cùng trong mỗi game thủ. Niềm tin càng mãnh liệt hơn khi được biết "
Dzogame là Cổng phát hành game chuyên nghiệp chuyên liên kết và phát hành những Game Online nổi tiếng trên thế giới bằng các phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh" đã thỏa thuận thành công với NSX ZERODIN GAMES Hàn Quốc ?! để hồi sinh 9D tại thị trường game Việt vào ngày 12 tháng 7 năm 2012.
9D được hồi sinh tại Việt Nam
Thế nhưng đến ngày ra mắt, cổng phát hành game này bỗng nhiên thông báo trên trang chính trì hoãn thời gian ra mắt game thủ một tuần lễ với lý do để "
chuẩn bị thật sự chu đáo" và hứa rằng "
sẽ sắp xếp đại diện NSX có một buổi giao lưu cùng một vài game thủ Cửu Long lão làng để trao đổi và ghi nhận những đóng góp ý kiến trực tiếp trong giai đoạn Close Beta".
Sự trì hoãn đột ngột này đã khiến các game thủ tỏ ra bực tức, nhưng với niềm tin yêu 9D cũng không còn cách nào hơn là chấp nhận và dằn lòng "Chờ đợi là hạnh phúc". Sự việc tưởng chừng như êm xuôi và tin tưởng vào "lời hứa" của NPH, "đúng hẹn lại lên" tất cả mọi người "chưng hửng" khi không rỏ thời gian ra mắt server Nhân. Nhiều người có công việc cũng phải hoãn lại để cùng các chiến hữu sẵn sàng tung hoành trong game khi dòng chữ "Đăng Nhập" bắt đầu sáng, và họ không ngần ngại để chờ đợi. Trả lời về việc không thông báo thời gian ra mắt cụ thể, phía NPH 9D đưa lý do "
để tránh tình trạng quá tải khi quá nhiều người cùng login 1 lúc".
Nhà phát hành 9D đang làm mất lòng game thủ
Tuy nhiên, đến hơn 7 giờ tối server đầu tiên cũng bắt đầu bật sáng, những ai may mắn đăng nhập thành công đã hoan hỷ cày cuốc, phần còn lại đã cố gắng đăng nhập nhưng không thể kết nối dù rằng tình trạng của server là rất tốt. Sự việc này đã khiến nhiều người chơi giận càng thêm giận và diễn đàn bàn luận game trở thành nơi "xì hơi" lý tưởng.
Rất nhiều topic bày tỏ "ức chế" được lập ra
Thành viên
MeoKhocChuot trên diễn đàn 9D chia sẻ: "
đúng là nph lỡ hẹn, rồi tình trạng lỗi này nọ nhiều bạn ko đăng nhập được, rồi ko vô được game, rồi ko chọn được môn phái. nhưng góp ý là góp ý ko nên trút bực dọc ở đây. chúng ta hiểu mọi người ai cũng yêu 9d nên mới vất vả như vậy. nhưng đây mới chỉ là CBT mà mọi người quên sao. CBT là để tìm lỗi và khắc phục lỗi, mọi người nên nhẹ nhàng góp ý để nph hoàn thiện ko nên thi nhau chửi bới lung tung thế chả giải quyết vấn đề gì. dù sao chúng ta có chửi thì lỗi vẫn ở đó". Thế nhưng,
BaDaoTienSinh lại cho rằng: "
đây không phải là phản ứng thái quá, mà phản ứng vì lòng tin bị phản bội".
Rỏ ràng, đây không phải lỗi ở game thủ mà ở sự thiếu chuyên nghiệp và trách nhiệm của nhà phát hành đã khiến người chơi không còn lòng tin vào các hãng phát hành game Việt. Trong thị trường giàu tiềm năng về thông tin giải trí số, ai lấy được lòng game thủ người đó sẽ là chủ thiên hạ. Thế nhưng, ai cũng vì miếng ngon mà quên đi cái cảm nhận và quyền lợi của người chơi, nên buộc lòng phải quay lưng với nhà phát hành là điều không thể tránh khỏi. Đó cũng là bài học cho những ai muốn bước chân vào làm "Nhà Phát Hành" game online tại Việt Nam.
G4V's News