Ken dạo này nghe nói bị làm giả , nhưng tôi uống hoài cũng chưa thấy , 333 uống dở lắm , đang uống Ken mà tự nhiên có lon 333 dô nó thế nào ấy, nhạt nhẽo vô vị . Tiger uống ngon , chỉ tội cái uống nhiều sáng hôm sau ngủ dậy nhức đầu
nói ngược lại mới đúng, đang uống 333 mà có ken vào thì nhạt vô cùng. Ngày xưa có lần uống SG đỏ với đám bạn, thấy cũng ngon ngon. Đang uống tự nhiên quán hết bia nên kiu tiger (mắc hơn có 500d), uống tiger vào thấy ngon hơn hẳn SG đỏ, bro nào muốn biết cứ thử uống SG rồi uống wa Tiger liền.
Chẳng biết Ken ở VN làm sao, uống Ken ở nước ngoài về uống Ken ở VN thấy chán lắm. Hình như lần đó uống phải Ken giả ở VN tại nhớ hồi chưa qua nước ngoài Ken uống cũng khá, lần đó đám bạn cũng nói Ken tệ quá.
Còn 333 thì nhiều người nói uống vào nhức đầu, tôi thấy chả sao. Nhiều bro chê 333 tôi nói thật đa số là uống ko chịu đắng được chứ tui với đám Tây uống cái đó thấy cũng ngon. Mấy thằng cha Tây Balo cũng mê nó lắm.