class9
Donkey Kong
- 6/9/08
- 484
- 68
Mở đầu thì mình xin nói thật, mình cũng thuộc loại học khá, gia đình cũng khá tri thức, từ nhỏ có lẽ đã chịu a/h của lối sống lành mạnh, chịu khó học hành , ko la cà , tệ nạn gì cho nhiều.
Từ lúc vào cấp 3, mình quen nhiều nhưng thân chủ yếu với 4 thằng trong lớp, tất nhiên tụi nó cũng thuộc loại học được, nói chuyện nhiều thành bạn bè rồi cũng trở nên thân thiết. Lúc trước có 1 thằng trong nhóm thích 1 nhỏ cùng lớp theo kiểu yêu nhau trong sáng nên mình thấy có lẽ tụi này cũng thuộc loại lành mạnh.
Sau vài lần đi chơi này nọ, hình như có vẻ cũng đủ thân nên đã bắt đầu nói tới những chuyện mà thật sự mình rất ghét
. 4 thằng thì hiện tại chỉ còn trừ mình còn 3 thằng kia hều hết đều đang có mục tiêu để cưa cẩm, tất nhiên điều đó cũng ko có gì đáng nói nhưng đằng này, qua cách nói chuyện và thèm khát của tụi nó thì mình thấy có lẽ cả 2/3 muốn fang fap là chính
. Và thực sự mình ko ưa nổi cái thể loại thích nhau chỉ vì chuyện đó
.
Có lẽ vì vậy nên hôm nay mình đã quyết định là sẽ ko chơi với bọn nó nữa và chắc là nói thẳng lun. Mình định như vậy nhưng ko biết có nên hay ko?. Có thể cư xử thế nào cho phải đây? và có nên tránh xa bọn nó ko ?
Từ lúc vào cấp 3, mình quen nhiều nhưng thân chủ yếu với 4 thằng trong lớp, tất nhiên tụi nó cũng thuộc loại học được, nói chuyện nhiều thành bạn bè rồi cũng trở nên thân thiết. Lúc trước có 1 thằng trong nhóm thích 1 nhỏ cùng lớp theo kiểu yêu nhau trong sáng nên mình thấy có lẽ tụi này cũng thuộc loại lành mạnh.
Sau vài lần đi chơi này nọ, hình như có vẻ cũng đủ thân nên đã bắt đầu nói tới những chuyện mà thật sự mình rất ghét
. 4 thằng thì hiện tại chỉ còn trừ mình còn 3 thằng kia hều hết đều đang có mục tiêu để cưa cẩm, tất nhiên điều đó cũng ko có gì đáng nói nhưng đằng này, qua cách nói chuyện và thèm khát của tụi nó thì mình thấy có lẽ cả 2/3 muốn fang fap là chính
. Và thực sự mình ko ưa nổi cái thể loại thích nhau chỉ vì chuyện đó
. Có lẽ vì vậy nên hôm nay mình đã quyết định là sẽ ko chơi với bọn nó nữa và chắc là nói thẳng lun. Mình định như vậy nhưng ko biết có nên hay ko?. Có thể cư xử thế nào cho phải đây? và có nên tránh xa bọn nó ko ?


