Bạn thân khác giới - Có hay không ?

-dắt bạn thân đó đến gặp người yêu :)).
-người yêu nào có não sẽ hiểu vấn đề là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả...


Vớ vẩn. Giả sử có chuyện gì nó lại chả lấy cớ ghen lồng ghen lộn lên ấy chứ. Đừng dại. Làm sao hiểu được con gái nghĩ gì. Cứ thử để người yêu dắt thằng bạn thân đến xem cảm giác thế nào.
 
có đứa xinh xắn cũng bạn mày tao bẩn bựa các kiểu, muốn tiến lắm mà ko dám, năm về có 2 tháng hè tiến vào chỉ thêm khổ, lên đây bộc bạch chút chứ mấy hôm đi chơi với nó thấy khổ quá, có khi nên dãn ra 1 chút vậy, thấy kiểu nó chắc cũng chả có tình cảm gì đặc biệt với mình, buồn.
 
Vớ vẩn. Giả sử có chuyện gì nó lại chả lấy cớ ghen lồng ghen lộn lên ấy chứ. Đừng dại. Làm sao hiểu được con gái nghĩ gì. Cứ thử để người yêu dắt thằng bạn thân đến xem cảm giác thế nào.
-er..., thằng bạn đó rủ ng` yêu mình đi ăn, rủ cả mình nữa nhưng mình ko đi (tại đi làm gì bị khớp mỏ sao mà nói chuyện :))) :-??, cảm giác bt :|...
-nói chung mấy vụ bạn khác giới thì mình phải biết chủ động nói trước, chứ kiểu mà lén lén lút lút đi ăn đi tám với nhau mà ko để cho ng` yêu biết mới là đáng nghi ấy X_X.
 
Chỉnh sửa cuối:
yêu nàng, mến nàng, nói với nàng, nàng bảo chỉ coi mình là bạn thân.

ta hận tình bạn :-<
 
Có bạn thân là con gái thì hãy chơi với nó như nó là con trai, thế là xong
 
Có bạn thân là con gái thì hãy chơi với nó như nó là con trai, thế là xong
cao nhân là đây. thực ra khi có bạn thân là nữ thì sẽ bị đánh lửa cảm giác tình bạn thành tình yêu. tốt nhất là nên kìm hãm và nghĩ chỉ là tình bạn thôi.
 
Bạn thân khác giới nếu không muốn sa đà vào tình yêu thì sẽ phải như tôi đây này: Mày tao, rồi chửi nhau suốt ngày. Thân nhau đc 6 năm rồi mà CHƯA BAO GIỜ có suy nghĩ về tình yêu cả.
 
Quan điểm của mình giống Phá Long
Vấn đề mình muốn đề cập thêm nữa là ko chỉ đơn giản ở chuyện "mình-đứa bạn" thấy thế nào, mà còn phải nghĩ cho người yêu mình-nó ( nếu có )
1,2 lần thì ko sao, nhưng nếu có 1 thằng con trai chơi quá thân với bạn gái mình, mình cũng cảm thấy không thoải mái ( tin là rất nhiều thằng cũng có cảm giác tuơng tự - còn con gái thì ko rõ.Chị em nào cho ý kiến ).
Kể cả là thằng đấy Gay , bê đê hay gì gì đi nữa ( loại này còn kinh hơn vì nó hay sờ soạng như 2 chị em gái ) thì cũng ko thích.Mình ko phải dạng gia trưởng, ko thuộc loại sở hữu cao..đơn giản mình là thằng đàn ông.Thế thôi.

Có anh em nào phản đối thì cứ trình bày.Mình nghĩ cũng có nhiều anh bạn thuộc loại thánh nhân - hoặc mình thuộc loại hẹp hòi.


-dắt bạn thân đó đến gặp người yêu .
-người yêu nào có não sẽ hiểu vấn đề là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả...
Ông em suy nghĩ đơn giản quá X_X
Người yêu em dẫn 1 thằng đến giới thiệu đây là bạn thân của em , thân nhất luôn, tâm sự suốt ngày , đi chơi suốt ngày blah blah...thì e có thoải mái ko ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Thường thì bạn thân khác giới chỉ có 1 trong hai trường hợp :
1 là bạn thân từ nhỏ (học sinh)
2 là đã từng có ý định cưa cẩm nhau....
 
chia buồn vời bạn, yêu mà ko dám nói ra, ko dám thể hiện, còn khổ đau hơn là bị đá :-<
Mình có đứa bạn gái thân, cũng có tình cảm với em ý. Em có nhiều người theo đuổi. Chúng nó rủ đi chơi đủ kiểu thì không chịu đi mà cứ thích đi với mình. Mình thì ngao ngán,chơi với nhau nhiều, biết không ăn được thì tránh cho đỡ thèm nên toàn lấy lý do bận không đi với em ý, muốn tránh xa những cử chỉ thân mật của em... Hôm trước em ý rủ đi chơi công viên Mặt trời bảo có chuyện cần tâm sự riêng với mình và muốn chụp thật nhiều ảnh. Xuôi lòng đi với em 1 tí. Em kể có 1 người hơn em 10t theo đuổi em, đi làm rồi. Em kể lúc đầu chả muốn đichơi với ông này, sau thấy rủ nhiều quá cũng xuôi đi 1 lần, từ đấy là bắt đầu đi suốt, toàn rủ em đi xem phim ở Vincom, đi mua sách, ông này có vẻ rất là hiểu biết, em hỏi cái gì cũng trả lời được hết... Em bảo hôm nay nếu ông ý đi thì 2 đứa mình được đi chơi bằng ô tô rồi đấy ( Tim bắt đầu đập nhanh, cảm thấy hơi khó thở ) Rồi em lại bảo em không muốn tiếp tục qua lại với ông này, giờ chưa có tình cảm nên muốn dứt ra luôn. Tuy em nói thế nhưng qua cách kể truyện mình nghe biết rằng em đang rất phân vân. Em nói ông ý rất tốt, rất quan tâm đến em nhưng em sợ bị người ta nói "Kiều nữ - Đại gia". Rất muốn yêu nhưng chưa dám quyết... Em cứ thắc mắc không hiểu sao bên ông ý thì thế này thế nọ... tình yêu đấy em à...
Dù lúc đầu mình muốn rời xa nhưng nghe những gì em kể cảm thấy tim nhói đau. Khi em vui bên cạnh là mình, khi em buồn em khóc vẫn là mình kề bên, khi em cần người tâm sự bỏ qua hết những người bạn gái thân thiết em tìm đến mình... Giờ biết làm gì hơn, thôi đành khuyên em nếu đã là tình yêu chân thật thì đừng đánh mất cơ hội của mình vàabcxyz, những lời nói cất ra nhát gừng chậm chạp như nhịp thở khó khăn của mình, mong rằng em không đủ tinh ý để nhận ra.
Trời nắng chang chang, không còn đủ vui vẻ để tiếp tục đi chơi công viên với em. Đành lấy cớ nhức đầu, đưa em về, em trách móc...

---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:32 ----------

Tạm biệt em nhé
 
Người yêu em dẫn 1 thằng đến giới thiệu đây là bạn thân của em , thân nhất luôn, tâm sự suốt ngày , đi chơi suốt ngày blah blah...thì e có thoải mái ko ?
-đến lúc đó thì em phải tự nhìn lại mình và hỏi tại sao ng` yêu ko tâm sự & muốn đi chơi với mình hơn...
-nhìn chung thì chuyện yêu đương ko hẹn ước nó giống như kéo co thôi ông anh...mình là ng` yêu trực tiếp thì có nghĩa là mình mạnh tay chắc chân hơn những đứa kia, nhưng mình chỉ đứng 1 mình ở chiến tuyến còn bọn kia nó hè nhau kéo lại, nếu mà ko đủ khéo thì tức là lực ko có, nếu như vậy thì bọn bên kia đầu dây nó kéo lại mình thất thế nên gái nó đi chơi với bọn kia thôi...rồi đến 1 lúc nào đấy thì mình ngã, lật kèo X_X.
-còn ví như mình khéo léo chuyển hoá tình huống để mà gái nó từ ngả theo đầu dây trở thành kéo co phụ mình thì lúc đấy ko có gì phải lo nữa, tuy vậy em chưa thấy cao nhân nào đạt đến cảnh giới đó...

-rất đồng ý với ĐL vì tình huống của naz ko khác gì :)).
-tuy nhiên tính mình đâu ra đó, đã xác định rồi thì ko có loay hoay nữa. Nên ng` yêu mới cho thoải mái đi lại với bạn và vài đứa em gái...
 
Chỉnh sửa cuối:
-đến lúc đó thì em phải tự nhìn lại mình và hỏi tại sao ng` yêu ko tâm sự & muốn đi chơi với mình hơn...
-nhìn chung thì chuyện yêu đương ko hẹn ước nó giống như kéo co thôi ông anh...mình là ng` yêu trực tiếp thì có nghĩa là mình mạnh tay chắc chân hơn những đứa kia, nhưng mình chỉ đứng 1 mình ở chiến tuyến còn bọn kia nó hè nhau kéo lại, nếu mà ko đủ khéo thì tức là lực ko có, nếu như vậy thì bọn bên kia đầu dây nó kéo lại mình thất thế nên gái nó đi chơi với bọn kia thôi...rồi đến 1 lúc nào đấy thì mình ngã, lật kèo .
-còn ví như mình khéo léo chuyển hoá tình huống để mà gái nó từ ngả theo đầu dây trở thành kéo co phụ mình thì lúc đấy ko có gì phải lo nữa, tuy vậy em chưa thấy cao nhân nào đạt đến cảnh giới đó...

-rất đồng ý với ĐL vì tình huống của naz ko khác gì .
-tuy nhiên tính mình đâu ra đó, đã xác định rồi thì ko có loay hoay nữa. Nên ng` yêu mới cho thoải mái đi lại với bạn và vài đứa em gái...
Đấy , em suy ngược lại đi.Anh sẽ chủ động ko làm mấy cái chuyện làm người yêu anh phải ngồi "tự nhìn lại và hỏi" đâu.
Anh thì ngày xưa cũng quan niệm phức tạp, ví von như em về yêu đương đấy.Nhưng giờ thì lại hơi khác rồi :D.
Vả lại, ng yêu anh cũng thoải mái để cho anh đi chơi với bạn và mấy đứa "em gái" đấy ( thậm chí đưa chúng nó đi 1 mình ăn kem luôn ).Nhưng anh cũng hạn chế mấy cái vụ này lắm , vì anh cũng biết con người chả mấy ai là Thánh :D. Ví dụ có đứa "em gái" học ở Mỹ mấy năm mới về 1 lần , thì chỉ đưa nó đi 1 lần thôi , có "báo cáo" đàng hoàng minh bạch.Chứ đi "vài lần" là cũng ko hay ho cho lắm :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Ặc, có người yêu mà còn đi chơi suốt ngày với bạn thì cái tình yêu đó chắc chưa đủ chặt. Mà bạn bè thân mấy thì thân, cũng khó mà loanh quanh suốt ngày với nhau được, con trai với con gái thì lại càng khó hơn. Hoặc là trường hợp bạn đang học với nhau thân nhau thì hay gặp mặt, đi chơi chứ ra trường thì thân mấy cũng ít dịp gặp nhau hơn nhiều.
Nói chung "bạn thân" theo mình nghĩ thì chỉ thường có ở thời đi học thôi. Nhiều người lớn cũng bảo thời đi học là thời đẹp nhất, vì tình bạn lúc đó vô tư, không vụ lợi. Còn đến khi đi làm thì người ta quen nhau cũng thường gắn với mục đích gì đó. Mà cũng chính vì tình cảm nó vô tư nên mới "thân" được.
Mà nếu bạn thân đã là bạn học thì tất nhiên ra trường mỗi người một ngả, làm sao suốt ngày đi chơi, tâm sự được. Bạn cũ mà thân thì cũng chỉ lâu lâu hỏi thăm, tán chuyện, tâm sự, hay đi chơi 1 buổi gì đó thôi.
 
Cám ơn mọi người đã chia sẻ những ý kiến, những câu chuyện đáng để suy nghĩ về chủ đề này ! Cá nhân mình vẫn cho rằng có tồn tại tình bạn thân khác giới nhưng hiếm và ko nằm ngoài 3 dạng mình đã nêu. Bản thân mình cũng đã trải qua 2 dạng đầu tiên, mình đang chờ đợi và hi vọng là ko rơi vào dạng thứ 3 :)
 
Có chứ sao ko :D Nhưng đối với mình nó như 1 thằng con trai, và đối với nó mình như 1 đứa con gái T.T
 
có chứ,theo mình thì nó tồn tại theo cách: 2 người rất quý mến nhau. họ có nhiều điểm chung về tính cách và sở thích vì vậy họ hợp nhau và những cái đó là gắn kết tình bạn của họ. nhưng họ lại không phải là mẫu người mà mà người kia mong muốn(mỗi người đều có một hình tượng mẫu lý tưởng riêng để chọn làm người yêu không phải cứ giống mình nói chuyện hợp tính với mình mà họ yêu). vì vậy họ không thành tình yêu được.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tùy hoàn cảnh , nhưng có nhiều chứ. Rất nhiều là đằng khác.
Vấn đề là tinh bạn có thay đổi theo thồi gian hay kg thội
 
có , tui có đây mà mỗi tội con đó tính nết hung hãn quá , bạn thân mà nó chửi tui là CHÓ ĐIÊN ..........tính nó hung dữ thì biết mà nhiều khi nghe chửi vậy cũng nản chả muốn bạn bè gì hết bực mình
 
Back
Top