- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
-hồi trước lúc naz còn si mê đắm đuối theo đuôi 1 em tóc đuôi ngựa (dài hết lưng) thì gặp được 1 em rất xinh xắn mà phong cách hiện đại hơn (gọi là A vậy), kết quả là 2 đứa chơi thân với nhau, lúc đấy mình cũng có cảm giác khá có cảm tình, nghĩ lại nếu ko hốt được em đuôi ngựa thì tìm cách hốt em A này, rồi thời gian trôi qua lại thấy thích em A này hơn (em đuôi ngựa kia theo kiểu tình yêu sét đánh, thời nhỏ dại trẻ con vãi
), nhưng "tâm đã tịnh, ý đã quyết" nên tiếp tục đắm đuối em đuôi ngựa bỏ quên em A
. Rồi cuối cùng quên phứt được em đuôi ngựa (h thực tình chả nhớ mặt con bé ấy trông ra sao...), nhưng em A kia thì bị hốt mất, xong 2 đứa làm bạn thân khác giới.
-rồi 1 ngày đẹp trời nọ mình mới có bồ (cô đang quen bây h), ngồi khoe với A rồi kể lại ngày xưa mình ngu dại quá, đuổi theo chuyện tình xa vời mà quên mất thực tại là mình lúc sau có cảm tình với A hơn. Xong rồi em A cũng thú nhận lúc trước cũng để ý mình mà vấn đề 1: ko muốn chủ động, vấn đề 2: naz si mê em đuôi ngựa vãi quá; nên ẻm tự thọt & cài số de. Nói chuyện 1 hồi lại nghĩ: ở 2 đứa thì đứa này đều thấy đứa kia "rất hay", nên cứ giữ như thế, có khi quen nhau lại làm rạn nứt nhiều thứ trước đây (hơn nữa lúc đấy mình cũng đã có bồ
)
-hiện nay thì 2 đứa làm bạn thân bình thường
, đứa nào cũng có ng` yêu cả. Hôm trước A về VN rủ naz qua nhà chơi, ở Úc đang mùa lạnh da em nó trắng muốt láng mịn, mà vận áo 2 dây với cả quần short siêu ngắn vì trời nóng quá, mà thực tình là mình chả có tí động lòng nào...nhưng mà cả 2 đều ko xem người kia là bạn thân theo nghĩa thông thường là gặp nhau đi ăn chung blah blah tán dóc v.v...(vì mấy cái đấy đi với bồ) mà là bạn thân theo nghĩa đứa này có khó khăn gọi lên thì đứa kia luôn chạy lại giúp đỡ.
-thành ra naz nghĩ là chuyện này bình thường chả có gì lạ...
-@yumy3685: naz thì thấy tình cảm loại này thì dễ ko bền nhất...vì đời thuở nào mà bạn thân lại gần gũi với mình hơn ng` yêu (giai đoạn bồ bịch chưa dắt qua nhà giới thiệu này nọ thì chưa biết), đến lúc thành ng` yêu của nhau rồi thì mỗi lần "vỡ mặt" (sống trong chăn mới biết chăn có rận mà
) sẽ tạo ấn tượng xấu và gây thất vọng hơn rất nhiều lần so với trường hợp bình thường thành ra dễ chia tay...
-chủ đề hay nên lại lôi wall of text thần chưởng ra
.
), nhưng "tâm đã tịnh, ý đã quyết" nên tiếp tục đắm đuối em đuôi ngựa bỏ quên em A
. Rồi cuối cùng quên phứt được em đuôi ngựa (h thực tình chả nhớ mặt con bé ấy trông ra sao...), nhưng em A kia thì bị hốt mất, xong 2 đứa làm bạn thân khác giới.-rồi 1 ngày đẹp trời nọ mình mới có bồ (cô đang quen bây h), ngồi khoe với A rồi kể lại ngày xưa mình ngu dại quá, đuổi theo chuyện tình xa vời mà quên mất thực tại là mình lúc sau có cảm tình với A hơn. Xong rồi em A cũng thú nhận lúc trước cũng để ý mình mà vấn đề 1: ko muốn chủ động, vấn đề 2: naz si mê em đuôi ngựa vãi quá; nên ẻm tự thọt & cài số de. Nói chuyện 1 hồi lại nghĩ: ở 2 đứa thì đứa này đều thấy đứa kia "rất hay", nên cứ giữ như thế, có khi quen nhau lại làm rạn nứt nhiều thứ trước đây (hơn nữa lúc đấy mình cũng đã có bồ
)-hiện nay thì 2 đứa làm bạn thân bình thường
, đứa nào cũng có ng` yêu cả. Hôm trước A về VN rủ naz qua nhà chơi, ở Úc đang mùa lạnh da em nó trắng muốt láng mịn, mà vận áo 2 dây với cả quần short siêu ngắn vì trời nóng quá, mà thực tình là mình chả có tí động lòng nào...nhưng mà cả 2 đều ko xem người kia là bạn thân theo nghĩa thông thường là gặp nhau đi ăn chung blah blah tán dóc v.v...(vì mấy cái đấy đi với bồ) mà là bạn thân theo nghĩa đứa này có khó khăn gọi lên thì đứa kia luôn chạy lại giúp đỡ.-thành ra naz nghĩ là chuyện này bình thường chả có gì lạ...
-@yumy3685: naz thì thấy tình cảm loại này thì dễ ko bền nhất...vì đời thuở nào mà bạn thân lại gần gũi với mình hơn ng` yêu (giai đoạn bồ bịch chưa dắt qua nhà giới thiệu này nọ thì chưa biết), đến lúc thành ng` yêu của nhau rồi thì mỗi lần "vỡ mặt" (sống trong chăn mới biết chăn có rận mà
) sẽ tạo ấn tượng xấu và gây thất vọng hơn rất nhiều lần so với trường hợp bình thường thành ra dễ chia tay...-chủ đề hay nên lại lôi wall of text thần chưởng ra
.
Chỉnh sửa cuối:




