Bạn thân-nản ko biết nói gì

Đáng thương cho mấy bạn kêu là không có khái niệm bạn thân trên đời :(. Trừ khi cứ la liếm mãi trên mạng thì đúng là nó cũng xa dần thật. Với cả chỉ 1 2 cái vụ đi chơi mà cũng ức chế này nọ thì ;)).
 
Mấy cậu trên chắc còn đang đi học nên có khái niệm bạn thân... chứ tui nói thẳng là cóc có cái gọi là bạn thân thực sự cả...

còn đi học nhưng ko phải bạn thân trong lớp mà là bạn thân cùng xóm :| trong xóm thì dù nó chơi tốt hay đểu với mình 1 tí cũng gọi là thân đc vì dễ gần và dễ gặp hơn bọn trong lớp
 
Toàn là sv cả mà như vip hết ấy,ít nhất phải có chút lịch sự tối thiểu là ko đi dc phải báo trước hay gọi lại cho mình để xác nhận,chứ ko thì ngồi chờ dài cổ
Mọi người thử nghĩ ,lên kế hoạch đi đến giờ phút cuối tự nhiên đùng cái mấy đứa nói toàn lí do chuối ko tả nổi ko đi dc,vip nó cũng có chừng mực thôi chứ /mà có phải 1 lần đâu,mấy lần trước cũng thế,ko 3 đứa tự nhiên có việc thì cũng 2 hoặc 1 ,đáng ra lên lịch rồi và đồng ý rồi thì phải sắp xếp hoặc thống báo trước ít nhất 1 ngày
CHÁNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Suy nghĩ chi nhiều vậy !

1. Nếu bỏ qua đc ta hẵng bỏ qua để duy trì tình bạn mong muốn. Con ng ai cũng có lúc sai lầm, có lúc quên. Điều tra xem lí do thật hay hàng fake.

2. Nếu ko bỏ qua đc >>> Chơi đc thì chơi ko chơi đc thì té.
 
tụi bạn thân mình cũng vậy, mới thi ĐH xong nên rãnh rỗi, tụi nó kêu ở nhà chán quá, mà mình rủ đi chơi thì nói làm biếng, thiệt tình hết ý kiến:(
 
cậu chủ topic ... tuyên bố hẳn, từ giờ đừng rủ tao đi đâu nữa.
that's all

bạn thân. có đấy :D
 
bạn thân là thế sao,nói như bạn,lớp tôi 150 người dều thân hết =))
Với tụi bạn cụa bạn chỉ 2 từ để nói chúng nó thôi MẮM DỐ =))
 
Bọn mình là 1 nhóm khoảng 6 người,chơi thân chủ yếu có 4 người vì 2 bạn kia 1 người là ny 1 đứa,1 người là bạn 1 đứa /Tuần trước thì đi uống nước mía lên kế hoạch đi DS,đi xe máy chơi tầm 4 tiếng vào chiều nay ,nhưng khi chuẩn bị xong thì tự nhiên đến sáng nay :1 đứa thì bảo"tự nhiên tớ mệt quá" -vớ vẩn quá thể /1 đứa bảo"tớ có việc rồi"-vậy mà lúc lên kế hoạch thì giục lên giục xuống,gật gù /1 đứa lại bảo "tớ ko đi dc,phải trông nhà"-trong khi hôm t5 gọi thì uh đi dc,mà lúc trước hỏi có đi đâu chơi ko thì cứ gạ mình lên kế hoạch này nọ,nói di dc hết ,mà bực nữa là lần nào cũng thế đi hay ko chẳng bao giờ gọi báo lại toàn mình phải gọi để xác nhận /Vậy là còn mình với 2 đứa kia,chán ko tả nổi/ Toàn là sv cả mà như vip hết ấy,ít nhất phải có chút lịch sự tối thiểu là ko đi dc phải báo trước hay gọi lại cho mình để xác nhận,chứ ko thì ngồi chờ dài cổ
Mọi người thử nghĩ ,lên kế hoạch đi đến giờ phút cuối tự nhiên đùng cái mấy đứa nói toàn lí do chuối ko tả nổi ko đi dc,vip nó cũng có chừng mực thôi chứ /mà có phải 1 lần đâu,mấy lần trước cũng thế,ko 3 đứa tự nhiên có việc thì cũng 2 hoặc 1 ,đáng ra lên lịch rồi và đồng ý rồi thì phải sắp xếp hoặc thống báo trước ít nhất 1 ngày
CHÁNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Nếu sự thật là thế thì mình nghĩ , bạn xem họ là bạn thân , nhưng họ chỉ xem bạn như 1 người bạn binh thường thôi :) 1 điều đơn giản rất dễ nhận ra đó là khi đã là bạn thân của nhau thì phải quan tâm nhau, hiểu nhau, trong khi họ lại không thèm để ý đến cả việc phone từ chối cuộc hẹn dù rằng nó chỉ mất 30s và tiền thì không = gửi 1 chiếc xe, đó là suy nghĩ của mình
 
bạn của mình nó còn share cả bồ của nó cho mình dùng tạm,thân thế mới là thân chứ haha
 
Mấy cậu trên chắc còn đang đi học nên có khái niệm bạn thân... chứ tui nói thẳng là cóc có cái gọi là bạn thân thực sự cả...

Chưa gặp nên chưa biết đó, đời còn dài mà ;;)
 
chả ảnh hưởng gì. ông bạn quan trọng hóa vấn đề rồi :-j vắt tay lên trán mà nghĩ ngợi cái khác có ích hơn đi :-j
 
Back
Top