CRIME
Mega Man
Nói chung không biết các bác thế nào chứ từ trước giờ ngoài việc kiếm bạn gái, người yêu thì tớ cũng luôn cố kiếm 1 thằng bạn thân. Gọi là bạn thân tức là kiểu thân chí cốt, thân như anh em ruột thịt chứ ko phải kiểu bạn bình thường học cùng lớp hay cùng chơi bóng banh, lâu lâu chat nhảm với nhau rồi hết nhé.
Năm nay 20 tuổi rồi, người yêu đang có và rất hạnh phúc với nhau mà ngẫm lại thấy hóa ra tìm 1 thằng bạn khó hơn cả tìm người yêu, thậm chí là tìm vợ tương lai. Tình cảm con gái con trai nó có nhiều thứ để gắn kết nhau lại hơn ngoài những cái như là hợp tính, cùng sở thích ví dụ như chuyện khác giới, chuyện quan hệ chăn gối,.... còn với 2 thằng đàn ông (à ờ... không gay nhá
) thì tất cả chỉ dựa trên tính nết của nhau để mà xem có phải là bạn tri kỷ không.
Chẳng là hồi trước có 1 thằng bạn rất thân hồi THCS, chuyện gì cũng đem ra nói với nhau được, hợp tính cách lẫn sở thích. Cứ ngỡ là mình may mắn gặp đc 1 thằng bạn đồng cam cộng khổ đến về sau thì đùng 1 phát cuối THPT nó có con bạn gái ~~> từ đó trở đi 2 đứa thua cả bạn bình thường (thời gian rảnh nó dành 100% cho con bạn gái riết rồi ngán ko muốn nói chuyện, nó thì cũng ko cần bắt chuyện lại với mình). Bẵng 1 thời gian hiện giờ cũng có 1 thằng bạn rất thân kiểu như thằng cũ, tính tình cực kỳ tốt với anh em và dù 2 đứa có bạn gái cũng vẫn ý thức đc tình yêu và tình bạn nó là 2 khái niệm rạch ròi và ko thể để mất cái nào. Có điều có khả năng sắp tới nó đi định cư bên Úc luôn làm 2 thằng cũng thôi đành gió chiều nào xoay chiều ấy thôi.
Và thế là hết, 20 năm sống, 14 năm đi học chỉ có thể mò ra 2 thằng bạn thân mà cũng ko chắc là giữ đc tới về sau. Trong khi đó người yêu thì cuối cùng cũng tìm đc 1 người mà thật sự muốn lâu dài với người ấy chứ không phải chỉ là cặp tới đâu hay tới đó như trc giờ (và theo khái niệm của tớ thì trước giờ cặp với ai chứ đây là người đầu tiên yêu). Trong khi đó về bản thân tớ thì thuộc dạng hòa đồng, dễ chơi dễ gần, bạn bè đầy rẫy ra nhưng tất cả cũng chỉ là bạn sơ sơ, bạn quen biết, nhậu nhẹt hay võ vẽ, thể thao chư cảm thấy thật sự ko thể tin tưởng hết hoàn toàn,...
Các bác thì thế nào nhỉ
Năm nay 20 tuổi rồi, người yêu đang có và rất hạnh phúc với nhau mà ngẫm lại thấy hóa ra tìm 1 thằng bạn khó hơn cả tìm người yêu, thậm chí là tìm vợ tương lai. Tình cảm con gái con trai nó có nhiều thứ để gắn kết nhau lại hơn ngoài những cái như là hợp tính, cùng sở thích ví dụ như chuyện khác giới, chuyện quan hệ chăn gối,.... còn với 2 thằng đàn ông (à ờ... không gay nhá
) thì tất cả chỉ dựa trên tính nết của nhau để mà xem có phải là bạn tri kỷ không.Chẳng là hồi trước có 1 thằng bạn rất thân hồi THCS, chuyện gì cũng đem ra nói với nhau được, hợp tính cách lẫn sở thích. Cứ ngỡ là mình may mắn gặp đc 1 thằng bạn đồng cam cộng khổ đến về sau thì đùng 1 phát cuối THPT nó có con bạn gái ~~> từ đó trở đi 2 đứa thua cả bạn bình thường (thời gian rảnh nó dành 100% cho con bạn gái riết rồi ngán ko muốn nói chuyện, nó thì cũng ko cần bắt chuyện lại với mình). Bẵng 1 thời gian hiện giờ cũng có 1 thằng bạn rất thân kiểu như thằng cũ, tính tình cực kỳ tốt với anh em và dù 2 đứa có bạn gái cũng vẫn ý thức đc tình yêu và tình bạn nó là 2 khái niệm rạch ròi và ko thể để mất cái nào. Có điều có khả năng sắp tới nó đi định cư bên Úc luôn làm 2 thằng cũng thôi đành gió chiều nào xoay chiều ấy thôi.
Và thế là hết, 20 năm sống, 14 năm đi học chỉ có thể mò ra 2 thằng bạn thân mà cũng ko chắc là giữ đc tới về sau. Trong khi đó người yêu thì cuối cùng cũng tìm đc 1 người mà thật sự muốn lâu dài với người ấy chứ không phải chỉ là cặp tới đâu hay tới đó như trc giờ (và theo khái niệm của tớ thì trước giờ cặp với ai chứ đây là người đầu tiên yêu). Trong khi đó về bản thân tớ thì thuộc dạng hòa đồng, dễ chơi dễ gần, bạn bè đầy rẫy ra nhưng tất cả cũng chỉ là bạn sơ sơ, bạn quen biết, nhậu nhẹt hay võ vẽ, thể thao chư cảm thấy thật sự ko thể tin tưởng hết hoàn toàn,...
Các bác thì thế nào nhỉ
đi đâu cũng đầy đủ cả , cả lũ đứa nào có ny thì đều lôi đi chứ chưa thấy kiểu kia bh ^^
.