Bạn thích mầu nào (chuối quá) Chuyện vui AOE

xong_vao

Donkey Kong
Tham gia ngày
8/10/04
Bài viết
321
Reaction score
0
8-} Mầu đế chế cũng là cả một vấn đề (khá nhỏ) vào đây kể chuyện vui như những kiểu đánh những trận thắng , những tình huống nực cười khi chơi đế chế đê.
Ai có chuyện cười AOE thì post lên cho bà con ta cùng cười! :clown: :-j \:d/
 
Tui chọn màu blue , he he he
còn các bro thì sao nhỉ ?
 
lol hết chuyện để bàn rồi hả mấy bro, bó tay mấy bác, thôi thì cũng nêu ra màu ưa thích này, màu đỏ
hehhehe vừa dễ nhìn vừa hoành tráng
 
Màu xám , giống với mỏ đá . :D :D :D . Nhiều khi đối thủ chạy qua nhìn thấy 1 cái BS hay BG của mình mà cứ chạy tiếp vì ko để ý tưởng là mỏ đá =)) .
 
Màu xám , giống với mỏ đá . . Nhiều khi đối thủ chạy qua nhìn thấy 1 cái BS hay BG của mình mà cứ chạy tiếp vì ko để ý tưởng là mỏ đá
. Yes yes màu 7 xám xịt khoái lắm nó chẳng piết mình ở đâu , mầu 4 cũng tạm đc. :p ;;)
 
Tôi thích mầu vàng. Lý do tôi thuộc cung sư tử ^_^ (mặc dù nhiều khi quân địch nó cứ nhầm là mỏ vàng nhưng cứ thử đến đó mà xem)
 
em thích màu xanh 8 tại vì thấy màu đó đẹp đẹp(ai không thấy đẹp cấm chê nha),khi nào đánh đế chế vui thì phải tranh bằng được màu 8 thì thôi :D còn nếu đánh độ thì còn tuỳ xem nó chọn màu gì,nếu không thì cũng chọn màu xanh 1 hoặc nếu hết cả 2 màu này thì lấy màu 5.Nhiều lúc cũng buồn cười lắm,chúng nó tranh nhau chọn màu không thằng nào chịu nhường thằng nào,cuối cùng suýt nữa không đánh được đế chế ^^
 
bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.bọn admin mod ngu nhu la con lon.
 
Ui trời ai mà gấu vậy ta.Bái phục bái phục luôn.
Tui thích nhất mầu xanh 1 nhìn quân đẹp hehe.Còn để ý thấy mầu 5 với màu 7 hay được quân đẹp.Chẳng biết đúng hay sai.
 
Vậy là cung rôm rả ra phết mầu cung là một vấn đề đây, mình có làm phần bình chọn nhưng tại gamevn hay down quá làm hỏng mất không thì còn hay nữa.
NHỜ LÃO BLUROSE CHO CÁI THẰNG 132887 lên đài hộ cái
 
Hê hê,khi đánh đấu,tôi và thằng bạn tôi thường lấy màu 6 và 7,tôi chọn màu 7 vì nó là màu bạn gái tui thích,còn thằng bạn tôi chọn màu 6 là vì gần mầu 7,nên nhà thường nằm gần nhau,rất dễ để cứu nhau !Như vậy đó !
 
peepee em cũng thích mầu 7 vì mầu đó dễ vào mấy quân có ngựa cung đời 3(đấy là tự thấy thế )
 
Tui thì khi chơi đế chế tui chỉ thích chọn màu 8 thôi ,cũng không hiểu tại sao nhưng tui chọn màu 8 thì thường được quân gỗ,rất hay được egyp hay assi ,còn chọn các màu khác thì toàn được choson hay greek(mấy thứ quân mà tui ghét nhất)riêng màu 1 thì tui thấy hay được quân shang hihi.nói chung chơi cái trò này tui thấy màu 4 là màu bị mọi người ghét nhất,màu 4 nhìn rất khó thấy trên bản đồ dân của mình mà đi làm ăn xa sau khi làm xong thì nhìn trên bản đồ không thể phát hiện ra nó, do đó thường bỏ sót dân đứng chơi mà khi dan đứng chơi thì phát triển chậm lại ^^.quân kẻ thù mà là màu 4 cũng khó phát hiện ,nhìn trên bản đồ khó thấy quân nó mà chăn(khi đã mở hết bản đồ)ghét quân màu 4 quá.,ghét quân màu 4 quá ,ghét quân màu 4 quá....
 
Tui thì khi chơi đế chế tui chỉ thích chọn màu 8 thôi ,cũng không hiểu tại sao nhưng tui chọn màu 8 thì thường được quân gỗ,rất hay được egyp hay assi ,còn chọn các màu khác thì toàn được choson hay greek(mấy thứ quân mà tui ghét nhất)riêng màu 1 thì tui thấy hay được quân shang hihi.
có chắc không chú?
nói chung chơi cái trò này tui thấy màu 4 là màu bị mọi người ghét nhất,màu 4 nhìn rất khó thấy trên bản đồ dân của mình mà đi làm ăn xa sau khi làm xong thì nhìn trên bản đồ không thể phát hiện ra nó, do đó thường bỏ sót dân đứng chơi mà khi dan đứng chơi thì phát triển chậm lại ^^
chú đánh kém lên mới không đẻ ý quân mình đó thôi , mầu 7 còn khó hơn nhìn khó hơn nhưng anh chẳng bao giờ quên cả, quân mình ở đâu thì phải biết chứ.
.quân kẻ thù mà là màu 4 cũng khó phát hiện ,nhìn trên bản đồ khó thấy quân nó mà chăn(khi đã mở hết bản đồ)ghét quân màu 4 quá.,ghét quân màu 4 quá ,ghét quân màu 4 quá....
ghét nó ư, chọn mầu 7 khoái hơn.
 
Các bác linh tinh,nếu như chọn mầu 8 mà được quân đẹp như vậy,thì mọi người chọn hết rồi đánh ra sao ?
 
radom là máy phân mình quân nào thì mình được quân đó.Có hôm tui đánh cả ngày toàn quân vàng đánh chém phát điên kia kìa.Nhưng mà cũng phải công nhận mầu 7 hay được quân đẹp thật.
 
này tui thấy màu 4 là màu bị mọi người ghét nhất,màu 4 nhìn rất khó thấy trên bản đồ dân của mình mà đi làm ăn xa sau khi làm xong thì nhìn trên bản đồ không thể phát hiện ra nó, do đó thường bỏ sót dân đứng chơi mà khi dan đứng chơi thì phát triển chậm lại ^^.
Nhưng mà cũng phải công nhận mầu 7 hay được quân đẹp thật.
CHUYỆN ĐAU KHỔ VỀ MẦU ĐÂY!
THẦN DÂN CỦA MAKICHI ! (sorry sorry !! :p )
Trong một trận đấu AOE giữa hai vị hoàng đế Makichi và Xông_vào. Makichi-hoàng đế quân mầu 7- cho thần dân số [1] của mình đi dò đường. Và không hiểu sao dù không nhận được lệnh (từ chuột) tên dân do thám này bỗng nhiên tự chạy về nhà nhảy tót lên nhà chính-Cung điện của vua Makichi.
Vua Makichi : Ai cho nhà ngươi về !?
[1] : Phù phù có con sư tử cứ đuổi bắt hạ thần suốt dọc đường.
Vua Makichi : Vì sao?
[1] : dạ thưa, thần không rõ, thần có dừng lại hỏi nhưng nó không trả lời lại xông đến, dạ thần sợ quá không dám dừng lại hỏi tiếp. =)) :cow:
Vua Makichi : đúng là đồ củ chuối hỏi han cái gì,gặp sư tử thì phải đem mũi lao ra phi chết chứ. Vo dụng. Thôi được ta cho ngươi thêm cơ hội chộc tội, ngươi ra bãi quả bảo thằng số [2] cùng đi dò với ngươi.Đi mau!
Nửa ... phút sau , tên ssố [1] lại chạy về với bộ dagj thê thảm hơn, nó lại chui tọt luôn vào nhà chính. Thấy vậy hoàng đế Makichi nổi giận quát: ''tên kia tại sao ngươi lại chạy về thế hả?''
Tên sô[1] vẫn còn run bần bật thở hổn hển( nó còn 1/25 máu) đáp: ''Dạ dạ... bẩm... b-( lần này bọn thần gặp những hai vợ chồng sư tử cơ ạ! bọn nó đuổi chúng thần riết quá!
Vua Makichi : Ta đã dặn nhà ngươi gặp sư tử thì phải đem lao ra phóng chết cơ mà , vậy sao vẫn chạy? Thế thằng số [2] đâu rồi (makichi đảo mắt quanh map tìm kiếm).
[1] : Dạ thần cũng bảo số [2] thế, nhưng nó vốn hậu đậu nên để ...quên mũi lao ở bãi quả thế nên khi dừng lại đánh thì số [2] bị cắn die ngay.
Makichi : Còn ngươi , ngươi không cứu nó sao?
[1] : Dạ thần cũng định thế , nhưng lúc lao vào chiến đấu thần mới sực nhớ ra lần trước khi chạy thần lỡ làm rơi mất ngọn lao ở đâu rồi thì phải. Cũng may nhờ thằng ssố [2] và ''khinh nghiệm'' lần trước mà lần này thần mới chạy thoát khỏi hai con sư tử ấy-tiếp tục thở dốc-hic may thật thần vớt vát còn lại 1 máu đủ sống.!!! :-j
Vua Makichi : ( hậm hực: một lũ phu chuối, ăn hại) clíck chuột vào [1] nhấn ....delete và F10 (enter)2 . Ra bắn CS.
Vua Xông_vào 3:-o : You are Victory ! :D HA ha.. =)) 8-} quân mình mầu đỏ ,đỏ thật =)) ................ nông dân của Makichi ... dễ thương thật nhỉ !!!!!!!!!^_^ !!!!!!!
 
tui toàn chọn màu đỏ hoặc xám...một trong 2 màu đó thôi......nhưng màu đỏ được ưu tiên.
tranh nhau creat game để xí màu đỏ...thằng nào mà không nhường màu đỏ thì tui cho closed luôn........hehe khắc nó phải chọn màu khác
 
có trận Aoe vừa vào game chưa được 5s thì có 2 con sư tử nhảy xổ qua nhà chính đuổi cắn con hươu....hươu chết rồi nó làm thịt luôn con dân của mình====> tức vãi máu

có trận Aoe vừa vào game chưa được 5s thì có 2 con sư tử nhảy xổ qua nhà chính đuổi cắn con hươu....hươu chết rồi nó làm thịt luôn con dân của mình====> tức vãi máu

có trận Aoe vừa vào game chưa được 5s thì có 2 con sư tử nhảy xổ qua nhà chính đuổi cắn con hươu....hươu chết rồi nó làm thịt luôn con dân của mình====> tức vãi máu

có trận Aoe vừa vào game chưa được 5s thì có 2 con sư tử nhảy xổ qua nhà chính đuổi cắn con hươu....hươu chết rồi nó làm thịt luôn con dân của mình====> tức vãi máu

có trận Aoe vừa vào game chưa được 5s thì có 2 con sư tử nhảy xổ qua nhà chính đuổi cắn con hươu....hươu chết rồi nó làm thịt luôn con dân của mình====> tức vãi máu
 
MK thằng xong_vao sao lấy tui ra làm ví dụ thế hả?
Nhưng mà gặp 2 con sư tử mà nó vồ mình cùng một lúc thì tốt nhất nên chạy đi một tí để 1 con vồ mình thôi rồi mới đánh nó thì thằng nông dân đấy mới sống được.Còn nếu phi luôn thì die.Nhưng mà nhiều lúc con sư tử kia chết rồi thì con kia lại xông lên cắn tiếp lúc đó chắc chỉ có nông dân sum mới chiên đươc.
Có lẽ nên phong sum làm nông dân anh hùng mới đúng.1 thằng nông dân có luc cũng giết được 2 con sư tử(giết từng con một).Nhưng mà gặp con màu vàng đáng ghét tốt nhất là nên tránh xa nó ra dây với nó làm gì.
 
Back
Top