liondien10
Mr & Ms Pac-Man
- 28/4/10
- 290
- 3
Vì em là newbie nên chả biết lập topic có bình chọn thế nào
đành viết ra rồi lấy ý kiến các pro vậy. Sau đây em xin trình bày một số nhân vật chính ( nhân vật phụ nhiều lắm post chả biết bao giờ xong
)
1) Claude (Grand Theft Auto III)
Lý lịch :
Tên đầy đủ: Claude
*Biệt danh riêng: Fido,Kid,Speed
Lồng tiếng: Không có
Giới tính: Nam
*Tính cách và đặc điểm nhận dạng:
một người đàn ông tuổi trung niên,trầm tính,vô cảm và dường như không nói chuyện bao giờ,gương mặt lúc nào cũng đượm nỗi buồn,nhưng anh ta không hề hiền lành đâu nhé..
Sinh tại: SanAndreas
* Anh ấy có sở hữu Doherty garage ở SanFierro,SanAndreas.Anh chàng này có quen biết với cô ả Catalina..Nhưng sau một lần cá cược bất thành với nhân vậtCarl Johnson(CJ"),Claude bị mất trắng Doherty garage vào tay nhân vật này..chán nản,anh ta cùng Catalina rời khỏi SanAndreas để sang LibertyCity sinh sống..nói đúng hơn là làm tội phạm ..
9 năm sau...
* Chính xác là tháng Mười năm 2001..Claude và Catalina đặt chân đến Liberty,họ lập tức hợp tác cùng nhau để cướp một ngân hàng..nhưng đến phút cuối, cô ả Catalina lật mặt,muốn giết chết Claude để độc chiếm số tiền đó làm của riêng..Claude may mắn không chết,nhưng lại bị bắt giữ bởi Cục Cảnh Sát Thành Phố Liberty (Liberty City Police Department) và không có lấy một bằng chứng nào có lợi cho anh chàng này,Claude phải vào ngồi nhà đá,mức án dành cho anh chàng này là 10 năm tù..
Quốc tịch: Mĩ
( Post ít tiểu sử chứ ko phải full đâu nhá
)
2) VictorVance ( Grand Theft Auto:ViceCity Stories)
Lý lịch :
Tên đầy đủ: VictorVance
*Biệt danh riêng: "Vic"Vance
Lồng tiếng :
*Bản (G.T.A)ViceCityStories
orian Missick
*Bản (G.T.A)ViceCity: Armando Riesco
Giới tính: Nam
*Tính cách và đặc điểm nhận dạng:
một người đạn ông trạc 29-30 tuổi,là người da màu,đầu trọc,có thể nói được hai làn giọng: Mỹ và Dominican Republic(Cộng hòa Dominican).Victor là một người không hề muốn dình dáng đến thế giới ngầm ở ViceCity nhưng Victor không hề có sự lựa chọn.Cho nên xuyên suốt trò chơi,người chơi có thể cảm thấy một phần sự hối hận vì đã lỡ nhúng chàm của Victor.Victor có một phong thái khá là bình tĩnh khi đối mặt với mọi sự việc,nhưng anh lại cứ thích làm quan trọng hóa những công việc đó lên,kể cả đối với những việc cỏn con.Victor cũng có nhược điểm là cái tính khí nóng nảy của anh,luôn mong muốn có được mọi thứ một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Năm Sinh: 1956 ( dựa theo phỏng đoán
)
Năm mất: 1986 ( ức chừng thọ ở độ tuổi 29-30
)
Sinh tại: Chưa rõ
Nơi ở : ViceCity
Quốc tịch: Mỹ
* Gia đình,người thân:
1. Janet Vance (Mẹ ruột)
2. Lance Vance (Em trai thứ)
3. Pete Vance (Em trai út)
4. Aunt Enid (Em gái của mẹ tức Dì)
Tiểu sử nhân vật này dài quá nên em post một ít nếu thiếu thì các bác thông cảm cho em
* Victor được sinh ra trong một gia đình mà cha của anh là người mang quốc tịch Dominican, còn Janet Vance,mẹ của anh là người da trắng..Victor là anh trai cả trong gia đình,trong đó Lance Vance là em thứ hai cònPete Vance là em út..Victor còn là lãnh đạo của băng nhóm Vance Crime Family ở ViceCity suốt những năm 1984.
* Năm 28 tuổi,Victor nhập ngũ và làm việc cho Lực lượng quân đội Mỹ đóng tại khu vực Fort Baxter thuộc ViceCity,làm việc dưới sự chỉ huy của tay Trung Sĩ Jerry Martinez.Lý do Victor nhập ngũ cũng rất đơn giản,là vì gia đình của anh..Nếu Victor không chịu nhập ngũ và làm việc cho Trung Sĩ Jerry Martinez thì những thành viên trong gia đình anh sẽ phải vào nhà đá vì tội buôn bán và sử dụng trái phép chất gây nghiện..và còn một lý do riêng nữa của Victor: Mẹ thì nghiện nặng,em trai thứ hai là LanceVance cũng theo gót mẹ,đi nghiện nốt..còn cậu em trai út,tuy không dính dáng gì đến tệ nạn xã hội nhưng lại mắc phải chứng bệnh hen suyễn nan y..bình thường PeteVance đã gầy gò,ốm yếu..lại mắc thêm chứng bệnh này nữa nên giờ nhìn anh ta chẳng khác gì một con nghiện,không thể lao động và tự kiếm sống được
.Victor rất chán nản khi phải sống trong một gia đình như vậy,anh quyết định nhập ngũ để ít nhất sẽ có một thành viên trong gia đình họ Vance có thể làm được một việc gì đó có ích cho xã hội...Nhưng làm việc cho tên Jerry Martinez không được lâu dài,Victor bị đuổi ra khỏi quân ngũ sau khi đưa một cô gái làng chơi về cho tên Jerry Martinez mua vui và sau vụ một số lượng nhỏ chất gây nghiện được tìm thấy trong doanh trại của anh..cả hai vụ việc trên đều do tay Jerry Martinez dựng lên để nhằm tống cổ Victor ra khỏi quân ngũ.Sau khi rời khỏi quân đội,Victor đến làm việc cho Phil Cassidy một tên buôn bán và chế tạo vũ khí ở ViceCity và tay này cũng làm việc dưới quyền của tên Trung Sĩ Jerry Martinez,nói là làm việc cho Phil Cassidy nhưng thi thoảng Victor vẫn phải thực hiện những phi vụ do tên Trung Sĩ Jerry Martinez yêu cầu
.Victor sau khi giúp Phil Cassidy giải quyết những xung đột với băng nhóm Cholos,một băng nhóm đường phố ở ViceCity thì được giới thiệu đến Marty Jay Williams,người em rể của Phil Cassidy.Marty Jay Williams là lãnh đạo của băng nhóm Trailer Park Mafia,Victor đã làm nhiều việc cho Marty Jay Williams,trong đó có cả những cuộc tranh giành địa bàn đẫm máu với băng nhóm Cholos..tất cả để nhằm cho băng nhóm Trailer Park Mafia khuếch trương thế lực của họ.Thời gian sau đó Louise,vợ của Marty Jay Williams không chịu nổi cái tính cách ông chồng của mình nên Louise dọn ra ngoài ở với người chị gái là Mary-Jo,Victor bắt đầu làm việc cho Louise từ đây,giúp Louise làm cho băng nhóm của chồng mình là Trailer Park Mafia trở nên yếu thế để nhằm trả đũa Marty Jay Williams,người chồng của cô.Sự việc lên tới đỉnh điểm khi Victor từ phá hoại chuyển sang thành lập một băng nhóm riêng mang tên Vance Crime Family và tranh giành địa bàn với băng nhóm Trailer Park Mafia của Marty Jay Williams,việc này khiến Marty Jay Williams hết sức là tức giận,và sau khi biết vợ của mình là Louise có liên quan đến việc này,Marty Jay Williams bắt cóc Louise..Victor đến giải thoát cho Louise đồng thời cũng xử tử luôn Marty Jay Williams..Sau đó băng nhóm Trailer Park Mafia của Marty Jay Williams bị tiêu diệt và đi vào dĩ vẵng còn bây giờ là thời của băng nhóm Vance Crime Family do VictorVance lãnh đạo
.Sau đó Victor bắt đầu mở rộng quan hệ để tiến sâu vào thế giới ngầm ở ViceCity,Victor liên kết với băng nhóm Los Cabrones,một băng nhóm của những người Cubans và được lãnh đạo bởi ông trùm Umberto Robina,Victor giúp băng nhóm Los Cabrones trử khử băng nhóm Cholos ra khỏi khu vực Little Havana ở ViceCity..Sau đó Victor đến hợp tác với em trai của mình là LanceVance,LanceVance giới thiệuVictor đến để cùng làm việc cho đối tác của mình là BryanForbes,nhưng một thời gian sau,LanceVance phát hiện ra BryanForbes là một tên cớm chìm,đội lốt một tay buôn bán hàng quốc cấm để thâm nhập vào thế giới ngầm ở ViceCity,VanceLance cùng với Victor bắt cóc BryanForbes và đem về một căn nhà bỏ hoang để tra khảo thông tin,BryanForbes vì sợ chết nên đã thỏa thuận với anh em nhà Vance những điều kiện khá là béo bở,có lợi cho việc khuếch trương thế lực băng nhóm của họ ở ViceCity.BryanForbes bảo anh em nhà Vance đến một quán Bar thuộc quyền sở hữu của băng nhóm White Stallionz,một băng nhóm đồng tính ở ViceCity.Khi hai anh em nhà Vance vào trong quán Bar này,một cuộc ẩu đả đã diễn ra,sau khi thoát khỏi đó,hai người này mới hay mình đã bị tên BryanForbes lừa.Bực tức trở về nới giam giữ BryanForbes thì hai anh em nhà Vance nhìn thấy BryanForbes đang bỏ trốn,hai anh em và Vance đã bực sẵn nay lại càng bực,kết cục là tên BryanForbes bị hai anh em nhà Vance xử tử..
3) Antonio"Toni"Cipriani ( Grand Theft Auto:LibertyCity Stories)
( Ảnh này anh ý xấu và già quá
)
( Ngầu chưa
)
Lý lịch :
Tên đầy đủ: Antonio"Toni"Cipriani
*Biệt danh riêng: Anthoni,Leonel
Lồng tiếng :
*Bản (G.T.A)LibertyCity Stories
aniel Mastrogiorgio
*Bản (G.T.A)III: Michael Madsen
Giới tính: Nam
*Tính cách và đặc điểm nhận dạng:
* Một người đàn ông tuổi trung niên,Toni nhìn có vẻ gầy gò,nhỏ con hơn những nhân vật chính trong các bản G.T.A khác..,về điều này thì Maria và ông trùm Salvatore cho rằng Toni không được mẹ của anh ta chăm bẵm tốt từ bé,và điều đáng ngạc nhiên là mẹ của Toni cũng không hề phủ nhận điều này..(úi trời,mẹ nào lại để con bị suy dinh dưỡng )Phong cách ăn mặc của anh rất có phong độ với những bộ đồ Gangster nhưng đôi lúc có những bộ đồ lố bịch làm Toni trở thành trò hề Toni có một lòng trung thành vô hạn với người mà mình đang phục vụ và cái gọi là lòng trung thành vô hạn đó chỉ được chấm dứt khi Toni bị ổng chủ của mình phụ bạc.Nhưng tính khí của Toni rất dễ bị kích thích bởi những lời kích bác nhỏ nhặt,và một khi cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm,tính người trong Toni sẽ không còn tồn tại mà thay vào đó sẽ là bản tính của một tên sát nhân giết người máu lạnh và cách thức để xử tử một người cũng sẽ man rợ theo ,(điển hình như cái chết mà Toni đã gây ra cho Giovanni Casa, Toni đã dùng một chiếc rìu và chia thân thể của Giovanni Casa ra thành nhiều phần nhỏ,chỉ vì tên này được mama của Toni dành cho nhiều tình cảm,hơn cả Toni ).Nhưng khi những cơn tức giận đã đi qua,Toni lại cảm thấy tội lỗi về những việc mà mình đã gây ra,Toni có thường xuyên ghé qua một nhà thờ ở thành phố Liberty để xưng tội,và Toni đã bị lợi dụng bởi tên mục sư ở nhà thờ này,hắn bảo Toni làm những công việc đẫm máu nhằm giúp Toni thoát khỏi tội lỗi của chính bản thân anh với Đức Chúa Trời .Toni về điểm này có vẻ đã bộc lộ thêm bản tính mù quáng và dễ tin người,dễ bị kẻ khác lợi dụng của anh ta .Toni có một tình yêu lớn lao đối với mẹ của anh ta..Toni cảm thấy ghen tức khi thấy Giovanni Casa và Vincenzo Cilli trò truyện thân mật và vui vẻ với mẹ của mình(điều này tưởng chừng như chỉ hiện diện trong tình cảm nam nữ ).Toni cũng khá cố gắng trong việc làm vui lòng bà mẹ của mình trong khi điều đó dường như là vô vọng khi mẹ của Toni luôn luôn xem thường chính con ruột của mình ..
Năm Sinh: Chưa xác định
* Năm mất: khoảng vào năm 2001 (dựa theo một Easter egg của bản G.T.A IV,nó cho thấy Toni đã tử mạng vào khoảng sau năm 2001,năm xảy ra sự kiện của bản G.T.A III,nhưng điều này vẫn chưa được khẳng định một cách rõ ràng,vì khi chơi xong G.T.A III,chúng ta vẫn thấy Toni khỏe mạnh bình thường,không hề có đoạn phim cắt cảnh hay nhiệm vụ nào đề cập đến việc anh ta đã hi sinh trong bản game này.)
Sinh tại: Liberty City
* Gia đình,người thân:
1. Ma Cipriani (Mẹ ruột)
Tiểu sử :
* Toni phải rời thành phố Liberty trong một thời gian dài để trốn tránh pháp luật sau khi đã xử tử một nhân vật theo lệnh của ông trùm Salvatore Leone..
* Sau một thời gian trốn tránh và cảm thấy mọi việc giờ đã tạm ổn,năm 1998,Toni trở về thành phố Liberty theo sự yêu cầu của ông trùm Salvatore Leone,để tiếp tục lấy sự trung thành của bản thân để phục vụ cho gia đình Leone..Nhưng thời gian đã thay đổi mọi thứ kể từ ngày Toni rời thành phố Liberty,cụ thể là lúc trước khi rời thành phố Liberty, Toni là một thành viên cấp cao của gia đình Leone,nhưng sau một thời gian dài,Toni trở về đây,thì Toni bị xếp vào loại thành viên hạng cấp thấp trong gia đình Leone,những người trước kia từng là bạn của Toni hoặc thậm chí là đàn em của anh ta,giờ đã trở thành những thành viên cấp cao của gia đình này ,Toni sẽ phải cố gắng lại từ đầu để lấy lại được cái vị trí như xưa,nhưng lúc này,anh sẽ phải làm việc dưới trướng của những người mà trước kia họ đã từng làm việc dưới trướng của Toni .Và bắt đầu là Vincenzo Cilli,trong thời gian Toni đi vắng,tên này nhờ cái miệng dẻo như kẹo kéo,nịnh nọt ông trùm Salvatore Leone và nhanh chóng trở thành một cánh tay phải của ông trùm này,thay thế cho vị trí của Toni trước đó ,nhưng từ khi Toni trở về,hắn cảm thấy vị trí của mình bắt đầu bị lung lay,và hắn luôn tìm cách hãm hại Toni,nhằm loại bỏ cái chướng ngại vật trên con đường dẫn tới quyền lực của mình ,sau nhiều trò hề mà hắn gây ra cho Toni.khiến Toni gặp không ít nguy hiểm tới tính mạng,Toni bắt đầu cảm thấy ngán tay này,và trong một lần Vincenzo Cilli tiếp tục chơi khăm Toni và cũng là lúc Vincenzo Cilli chính thức lộ mặt và thừa nhận những gì mà hắn đã gây nên cho Toni ,Toni đã xử tử Vincenzo Cilli ngay trong chính địa điểm diễn ra trò hề của hắn.
Toni suýt nữa thì bị mất mạng bởi cái trò chơi khăm rẻ tiền cuối cùng của Vincenzo Cilli
* Và lúc đó trở đi,Toni không cần phải làm việc theo lệnh của tên Vincenzo Cilli khó ưa đó nữa,mà anh được làm việc trực tiếp dưới quyền của ông trùm Salvatore Leone luôn ,điều này có vẻ có lợi cho anh,vì nếu anh làm tốt những công việc mà ông trùm này giao như làm yếu bớt thế lực của hai gia đình tội phạm là gia đình Forelli và gia đình Sindacco,để gia đình Leone của anh có thể từng bước,từng bước thâu tóm thành phố Liberty thì có lẽ chuyện lấy lại vị trí như ngày anh chưa ra đi,đó là chuyện dễ như trở bàn tay .Và Toni đã thực sự thực hiện được những công việc đó,không những thế,Toni còn giúp ông trùm Salvatore Leone giải quyết tên Thị Trưởng của thành phố Liberty là Roger C. Hole..Việc này khiến anh càng có thêm được sự kính nể của những thành viên trong gia đình Leone và đồng thời trong thời gian này,anh cũng đến làm việc cho Joseph Daniel O'Toole,một thành viên của gia đình Sindacco giờ muốn quay sang làm việc cho gia đình Leone,sau một thời gian làm việc cho tên này, Toni cũng như gia đình Leone đã lợi dụng được Joseph Daniel O'Toole không ít và trong một buổi lễ công nhận Joseph Daniel O'Toole là thành viên chính thức của gia đình Leone,Joseph Daniel O'Toole bị gia đình Leone sát hại,bởi lý do gia đình Leone không bao giờ thu nhận một kẻ phản bội gia đình mình và quay sang phục vụ cho gia đình khác .Đồng thời trong thời gian này,Toni cũng đến để phục vụ và làm việc cho Maria Latore,bạn gái của ông trùm Salvatore Leone,giúp cô ta thực hiện một số công việc vớ vẩn...Sau những việc mà Toni làm,được các thành viên gia đình Leone cho là rất đáng để tự hào..nhưng mẹ của Toni lại không hề tự hào một chút nào về anh khi anh làm những việc này để lấy được sự kính trọng của mọi người ,mặc dù mẹ của anh cũng là một nhân vật có tầm cỡ trong thế giới ngầm ở thành phố Liberty.Mẹ anh luôn thấy anh kém cỏi trong mọi lĩnh vực và luôn so sánh anh với Giovanni Casa,một tên buôn bán đồ ăn nhanh,hắn nổi tiếng và tỏ ra rất kiêu ngạo với món xúc xích cay trứ danh của mình và đồng thời hắn cũng là một trong những người con nuôi được cưng nhất của mẹ Toni .Hắn luôn lấy lòng mẹ của Toni bằng những việc làm mang tính chất nịnh bợ lấy lòng mẹ của Toni nên mẹ của Toni rất vui vẻ với hắn,còn Toni vẫn cố gắng hết sức để thể hiện cho mẹ mình thấy mình đáng được kính trọng..Nhưng mẹ của anh,dường như bà luôn có ác cảm với Toni,dù Toni có làm những việc lớn lao gì,tốt đẹp như thế nào thì bà cũng chẳng mảy may quan tâm đến .Toni tức điên liên và cho rằng chính tên Giovanni Casa là thủ phạm gây ra những bất đồng giữa Toni và mẹ của anh,hắn đã cướp mất tình yêu của mẹ Toni dành cho anh,khiến khoảng cách giữa hai Toni và mẹ của anh ngày càng xa .Và trong phút thiếu suy nghĩ,Toni đã quyết định xử tử tên Giovanni Casa bằng một cách vô cùng man rợ và tàn bạo .Để từ nay hết người nịnh nọt mẹ của anh,hết kẻ xen vào tình cảm giữa hai mẹ con anh..nhưng Toni đã lầm,mẹ của anh không hề vui vẻ khi biết rằng chính Toni là kẻ đã giết Giovanni Casa bằng một cách man rợ như vậy ,trái lại bà rất giận dữ,quyết định từ nay không coi Toni làm con trai nữa,và bà sai sát thủ đến để thủ tiêu Toni..từ giờ,Toni sẽ phải đối mặt với những tên sát thủ do chính mẹ của anh ta phái đến để xử tử anh..mọi lúc,mọi nơi..
( Post ít tiểu sử chứ ko phải full đâu nhá
)
---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:06 ----------
4) Tommy Vercetti (Grand Theft Auto: ViceCity)
Lý lịch :
Tên đầy đủ: Tommy Vercetti
*Biệt danh riêng:
Tomas
"The Harwood Butcher"
Lồng tiếng: Ray Liotta
Sinh tại: Liberty City
Nơi ở hiện tại:
ở Liberty City :
Khu vực Portland Island
ở Vice City :
1.
Ocean View Hotel
2.
Ocean Heights Apartments
3.
Links View Apartment
4.
El Swanko Casa
5.
1102 Washington Street
6.
3321 Vice Point
7.
Hyman Condo
8.
Skumole Shack
9.
Vercetti Estate
Quốc tịch: Mỹ
Giới tính: Nam
Một chút tiểu sử
:
*
Tommy Vercetti được sinh ra và lớn lên ở thành phố Liberty và anh luôn giúp đỡ cha của mình trong công việc tại một nhà in..Sau đó,Tommy đột nhiên muốn gia nhập vào gia đình tội phạm Forelli và được gia đình này tiếp nhận..Tommy làm việc cho gia đình Forelli đến năm 1971 thì bị cảnh sát bắt vào tù sau khi đã giúp gia đình này thanh toán một nhóm người ở khi vực Harwood thuộc thành phố Liberty..Sau vụ việc này,người ta thường nhắc đến Tommy với cái biệt danh "The Harwood Butcher",và về phía gia đình Forelli,gia đình này hứa với Tommy là sẽ bảo đảm cho anh ta chịu một mức án thấp nhất có thể,thay cho cái ản tử hình được treo lở lửng trên đầu Tommy..và Tommy sau đó được chính quyền thành phố Liberty phán cho bản án 10 năm tù và như đã thỏa thuận với gia đình Forelli , Tommy không được tiết lộ bất cứ điều gì có liên quan đến gia đình Forelli cho cảnh sát biết..
Năm 1986...
*
Thời gian mà Tommy được trả tự do cũng là lúc gia đình Forelli bắt đầu kế hoạch mở rộng sức ảnh hưởng của họ đối với thành phố Vice..họ muốn liên kết với một số đường dây buôn bán chất ma túy có tầm cỡ lớn ở thành phố Vice.Tommy sau đó đến thành phố Vice và được Sonny Forelli,lãnh đạo của gia đình Forelli giao cho làm việc này..Bởi lẽ Sonny Forelli nhận thấy rằng Tommy đã có quá nhiều điều tai tiếng ở thành phố Liberty.Và Sonny Forelli đã chuyển cho Tommy một số tiền khá là lớn,để anh ta có thể làm tốt việc mà ông ta giao phó..
Nhưng trong một lần giao dịch mua bán chất ma túy với băng nhóm Vance Crime Family (gồm anh em nhà Vance là VictorVance và LanceVance) Tommy bị rơi vào cuộc ám sát của Ricardo Diaz',một tên trùm buôn bán ma túy tầm cỡ lớn ở thành phố Vice.. sau cuộc ám sát này,trốn thoát được chỉ có Tommy,Rosenberg và Lance Vance,còn lại đều bị hi sinh..Sau đó Tommy gọi cho Sonny Forelli để thông báo cho ông ta biết về biến cố không mong muốn đã xảy ra
Sonny Forelli không cần biết Tommy đã gây ra những gì,miễn là ông ta phải có lại số tiền mà Tommy đã làm mất trong vụ mua bán bất thành đó..Và giờ đây,Tommy trở thành một con nợ bất đắc dĩ của Sonny Forelli,anh ta làm việc cho nhiều nhân vật khác trong thành phố để kiếm tiền trả nợ cho Sonny Forelli..Công việc đầu tiên của Tommy là làm cho luật sư Rosenberg,Rosenberg lúc này đang có hiềm khích với Avery Carrington,một gã kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản ở thành phố Vice,Rosenberg muốn mua một mảnh đất của Avery Carrington nhưng ông này không chịu bán cho gã,việc này khiến Rosenberg khó chịu..ông ta quyết định thuê Tommy tạo ra một cuộc biểu tình của một nhóm công nhân làm thuê cho Avery Carringto...
*
Nhưng mục đích chính của việc này là đánh lạc hướng những tên bảo vệ trong công trường của Avery Carrington,để Tommy có thể bí mật lẻn vào nhằm phá hoại mấy chiếc xe tải chở hàng của Avery Carrington..Tiếp đến,để làm nguôi ngoai cơn giận vì số tiền bị mất trong vụ mua bán hàng trắng đã được nhắc đến từ trước của Sonny Forelli (gã này liên tục gọi điện đòi tiền Tommy), Tommy phải giúp gã này giải quyết một số vấn đề với 2 tên quan chức ở thành phố Vice, vì 2 tên này đã khiến Giorgio,một người anh em họ của Sonny Forelli bị kết án 5 năm tù...
*
Và để hai tên quan chức kia thay đổi quyết định,Sonny Forelli yêu cầu Tommy phải tìm mọi cách để khủng bố tinh thần của chúng..Sau đó,Tommy đến làm việc cho Juan Cortez
và vân vân ( mỏi tay thế
)
5) Carl Johnson (Grand Theft Auto : SanAndreas)
Lý lịch :
Tên đầy đủ: Carl Johnson
*Biệt danh riêng:
CJ"
Carl
Lồng tiếng: Young Maylay
Sinh tại: Los Santos
Nơi ở hiện tại: Johnson House, Los Santos/SanAndreas
Quốc tịch: Mỹ
Giới tính: Nam
Quan hệ xã hội với các nhân vật,tổ chức,băng nhóm khác:
*Gia đình :
1. Beverly Johnson (Mẹ ruột)
2. Sean Johnson (Anh trai)
3. Kendl Johnson (Em gái)
4. Brian Johnson (Anh trai)
Một chú tiểu sử :
Biến cố tại San Andreas......
* Carl Johnson (CJ") được sinh ra và lớn lên ở Los Santos thuộc San Andreas và là con trai thứ hai trong gia đình Johnson(một gia đình người Mỹ da màu)..
* Và gia đình này cũng có một băng nhóm riêng là Grove Street Families để chống lưng cho họ tại San Andreas,sau khi người em trai út trong gia đình Johnson là Brian Johnson bị thiệt mạng, Sean Johnson (Sweet),người anh cả của gia đình Johnson..luôn trách cứ CJ" về chuyện này,bởi Sweet cho rằng CJ" không chịu đến cứu và để Brian bị thiệt mạng...CJ" vì tự thấy mình có lỗi trong việc này nên đã rời bỏ gia đình,cũng như băng nhóm Grove Street để đến Liberty sinh sống..
Trốn tránh quá khứ bằng cuộc sống ở Liberty......
* Ở thành phố Liberty.. CJ" làm việc cho Joey Leone,dưới hình thức kinh doanh xe ô tô trộm cắp.Công việc này duy trì được đến năm 1992 thì CJ" phải trở về San Andreas sau khi nhận được cú điện thoại thông báo của Sweet..anh trai cả của CJ"...Sweet nói mẹ của họ đã bị sát hại..
Trở lại Los Santos/San Andreas...
* CJ" trở lại San Andreas để dự đám tang của mẹ mình,đồng thời anh ta cũng muốn làm rõ lý do vì sao mẹ của anh bị sát hại cũng như ai là hung thủ trong việc này..
* Nhưng ngay khi đặt chân đến San Andreas.. CJ" bị nhóm C.R.A.S.H,một nhóm cảnh sát được lập ra nhằm khống chế các băng đảng đang ngày một lộng hành ở San Andreas,nhưng thực chất là một nhóm cảnh sát biến chất và có liên quan đến ma túy..C.R.A.S.H ép buộc CJ" phải làm việc cho họ nếu không họ sẽ để CJ" dính một rắc rối lớn: vu khống CJ" là kẻ giết chết Ralph Pendelbury,một thành viên của C.R.A.S.H...Sau khi thoát khỏi lần chạm mặt không mong muốn với một lời đồng ý với nhóm C.R.A.S.H ...
* CJ" trở về nhà,gặp lại người thân và bạn bè..
* trong đó có bao gồm Big Smoke và Ryder..Sau đó,Sweet kể tình hình của băng nhóm Grove Street cho CJ" biết..rằng họ đã bị mất dần nhiều thứ ở San Andreas khi cơn bão thuốc phiện đang ngày một trở nên phổ biến,các băng nhóm bắt đầu đua nhau trong việc chuyển sang buôn bán thuốc phiện..nhưng Grove Street thì không chịu chấp nhận điều này..với Sweet cũng vậy..và CJ" chịu bỏ qua mọi hiềm khích trước đây,ở lại San Andreas để giúp Sweet vực dậy lại băng nhóm Grove Street...
* CJ" đặt vấn đề đối với các băng nhóm nhỏ như SevilleBoulevard,TempleDrive..(vốn là những băng nhóm đã tách khỏi Grove Street vì quyết định không buôn bán chất gây nghiện của Sweet)..thuyết phục họ tái hợp lại băng nhóm Grove Street...
và một số cái khác
---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
6) Huang Lee (Grand Theft Auto: Chinatown Wars)
Lý lịch :
Tên đầy đủ: Huang Lee
*Biệt danh riêng:
Lee
Lồng tiếng: không có
Sinh tại: Kowloon, Hong Kong
Nơi ở hiện tại: Liberty City
Quốc tịch: Trung Quốc
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1983
*Tính cách và đặc điểm nhận dạng:
Là một con người nhanh nhẹn và thông minh trong mọi việc,điều này được thể hiện khi anh ta thực hiện những cuộc buôn bán ma túy ngầm...nhưng Huang Lee cũng là người ghét sự ấu trĩ và ủng hộ sự đổi mới..cho dù người ta vẫn gọi điều đó là "mất gốc"..anh ta từng tuyên bố với Wu Lee,chú của mình rằng "Đây là năm 2009 chứ không phải năm 1403!"...anh ta luôn giải quyết mọi vấn đề chỉ bằng hai cách: Đánh bom và giết người..và anh ta không cảm thấy tội lỗi khi đã đã lỡ sát hại một ai đó cho dù họ được chứng minh rằng không có tội như anh ta đã nghĩ từ trước..
*Gia đình :
1.
Người cha được giấu tên
2.
Wu Lee (chú)
Tiểu sử :
Huang Lee là con trai của một ông trùm lãnh đạo (Triad) Hội Tam Hoàng ở Liberty..sự chiều chuộng của cha khiến Huang Lee trở thành một thiếu niên đua đòi và hư hỏng...Rồi đến một ngày,Huang Lee nhận được thông báo rằng ra cha của anh đã bị sát hại...và anh là người kế vị của ông..nhưng để có thể làm được việc này,anh phải có thanh gươm "Yu Jian Sword",một tín vật truyền thống của Hội Tam Hoàng..nhưng việc có được thanh gươm này khiến cho Huang Lee gặp nhiều nguy hiểm..nhiều kẻ muốn anh chết và đoạt lấy thanh gươm,để có thể ngồi vào vị trí lãnh đạo của Hội Tam Hoàng..điều này khiến
Huang Lee quyết định làm mọi việc để thanh trừng những thành viên có ý ám hại anh trong Hội Tam Hoàng..trong đó có cả người chú ruột của anh,người đã giết cha anh...Đồng thời gây dựng lại danh tiếng của Hội Tam Hoàng ở Liberty trong thời gian này..
7) Niko Bellic (Grand Theft Auto: IV)
Lý lịch :
Tên đầy đủ : Nikko Bellic
*Biệt danh riêng: Nikolai, Nicky, NB, Jimmy
Lồng Tiếng: Michael Hollick
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 1978
Tuổi: 30
Nơi sinh: Yugoslavia
Quốc Tịch: Serbia
*Gia Đình:
Milica Bellic (Mẹ ruột)
Roman Bellic (Anh họ)
Tiểu sử :
* Niko Bellic được sinh và lớn lên tại một thì trấn nhỏ ở Serbia thuộc nước Nam Tư..anh sinh sống với gia đình và một người anh họ của mình là Roman Bellic.. Từ thởu ấu thơ,Niko đã luôn đeo đuổi một ước mơ cháy bỏng là có thể trở thành một phi hành gia..Cha của Niko bị chứng nghiện rượu nặng và luôn tìm cách hành hạ Milica Bellic..mẹ của Niko.Anh ta cũng có một người anh đã hi sinh trong trận chiến ở Bosnia..Niko cũng đã tình cờ phát hiện ra người cô của mình và cũng là mẹ ruột của Roman..bị cưỡng hiếp và giết chết.Nhưng Niko đã không chọn cách nói sự thật cho Roman biết..anh đã nói dối người anh họ của mình,rằng mẹ của Roman thiệt mạng trong một vụ cháy nhà.
Những cuộc chiến ở Bosnian..
Các cuộc chiến ở Bosnian diễn ra vào khoảng thời gian 1991 - 1995 tại đất nước Nam Tư..Niko bị bắt buộc phải tham gia vào những cuộc chiến tàn khốc này khi mới ở độ tuổi 13 - 17..Niko thuộc một đơn vị bao gồm 15 người lính chiến đấu,đa số những người này đều là đồng hương với Niko..Và đơn vị này trong một lần hoạt động đã bị rơi vào ổ phục kích..điều này khiến hai người bạn của Niko là Darko Brevic và Florian Cravic bị thiệt mạng..Niko may mắn sống sót và khi biết rằng vụ việc trên là do sự phản bội của một số thành viên trong đơn vị này gây nên..Niko thề sẽ phải tìm ra bằng được những kẻ phản bội này..
Sau những cuộc chiến..
Sau chiến tranh, Niko và người anh họ Roman nhận ra rất khó có thể kiếm tìm một công việc thích hợp,giúp họ nuôi sống bản thân tại nơi này..Họ quyết định dời đi để xây dựng một cuộc sống mới..Roman chọn đến thành phố Liberty còn Niko thì quyết định đến Châu Âu và dành một thời gian dài phục vụ cho các thế lực ngầm ở nơi này..Kết quả là sau khi sự việc bị vỡ lở,Niko đã phải ngồi tù một thời gian ngắn..Sau khi được mãn hạn tù,Niko tiếp tục dấn thân vào con đường phạm tội..ông làm việc cho một đường dây buôn lậu và buôn người được cầm đầu bởi Ray Bulgarin..nhưng sự đen đủi tiếp tục đeo bám anh chàng này,một con tàu tham gia những hoạt động buôn người bị đắm ở vùng biển Adriatic..Niko đã may mắn thoát chết nhưng lại vướng phải sự nghi ngờ của Ray Bulgarin..Ông ta cho rằng vụ việc trên là do sự có tình của Niko,bởi anh ta muốn ăn cắp tiền của ông ta..Ray Bulgarin quyết định truy sát bằng được Niko..và để tránh những việc này,Niko buộc phải tham gia vào một lực lượng hải quân ngay sau đó để bảo toàn mạng sống của anh..
đành viết ra rồi lấy ý kiến các pro vậy. Sau đây em xin trình bày một số nhân vật chính ( nhân vật phụ nhiều lắm post chả biết bao giờ xong
)1) Claude (Grand Theft Auto III)
Lý lịch :
Tên đầy đủ: Claude
*Biệt danh riêng: Fido,Kid,Speed
Lồng tiếng: Không có
Giới tính: Nam
*Tính cách và đặc điểm nhận dạng:
một người đàn ông tuổi trung niên,trầm tính,vô cảm và dường như không nói chuyện bao giờ,gương mặt lúc nào cũng đượm nỗi buồn,nhưng anh ta không hề hiền lành đâu nhé..
Sinh tại: SanAndreas
* Anh ấy có sở hữu Doherty garage ở SanFierro,SanAndreas.Anh chàng này có quen biết với cô ả Catalina..Nhưng sau một lần cá cược bất thành với nhân vậtCarl Johnson(CJ"),Claude bị mất trắng Doherty garage vào tay nhân vật này..chán nản,anh ta cùng Catalina rời khỏi SanAndreas để sang LibertyCity sinh sống..nói đúng hơn là làm tội phạm ..
9 năm sau...
* Chính xác là tháng Mười năm 2001..Claude và Catalina đặt chân đến Liberty,họ lập tức hợp tác cùng nhau để cướp một ngân hàng..nhưng đến phút cuối, cô ả Catalina lật mặt,muốn giết chết Claude để độc chiếm số tiền đó làm của riêng..Claude may mắn không chết,nhưng lại bị bắt giữ bởi Cục Cảnh Sát Thành Phố Liberty (Liberty City Police Department) và không có lấy một bằng chứng nào có lợi cho anh chàng này,Claude phải vào ngồi nhà đá,mức án dành cho anh chàng này là 10 năm tù..
Quốc tịch: Mĩ
( Post ít tiểu sử chứ ko phải full đâu nhá
) 2) VictorVance ( Grand Theft Auto:ViceCity Stories)
Lý lịch :
Tên đầy đủ: VictorVance
*Biệt danh riêng: "Vic"Vance
Lồng tiếng :
*Bản (G.T.A)ViceCityStories
orian Missick*Bản (G.T.A)ViceCity: Armando Riesco
Giới tính: Nam
*Tính cách và đặc điểm nhận dạng:
một người đạn ông trạc 29-30 tuổi,là người da màu,đầu trọc,có thể nói được hai làn giọng: Mỹ và Dominican Republic(Cộng hòa Dominican).Victor là một người không hề muốn dình dáng đến thế giới ngầm ở ViceCity nhưng Victor không hề có sự lựa chọn.Cho nên xuyên suốt trò chơi,người chơi có thể cảm thấy một phần sự hối hận vì đã lỡ nhúng chàm của Victor.Victor có một phong thái khá là bình tĩnh khi đối mặt với mọi sự việc,nhưng anh lại cứ thích làm quan trọng hóa những công việc đó lên,kể cả đối với những việc cỏn con.Victor cũng có nhược điểm là cái tính khí nóng nảy của anh,luôn mong muốn có được mọi thứ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Năm Sinh: 1956 ( dựa theo phỏng đoán
)Năm mất: 1986 ( ức chừng thọ ở độ tuổi 29-30
)Sinh tại: Chưa rõ
Nơi ở : ViceCity
Quốc tịch: Mỹ
* Gia đình,người thân:
1. Janet Vance (Mẹ ruột)
2. Lance Vance (Em trai thứ)
3. Pete Vance (Em trai út)
4. Aunt Enid (Em gái của mẹ tức Dì)
Tiểu sử nhân vật này dài quá nên em post một ít nếu thiếu thì các bác thông cảm cho em
* Victor được sinh ra trong một gia đình mà cha của anh là người mang quốc tịch Dominican, còn Janet Vance,mẹ của anh là người da trắng..Victor là anh trai cả trong gia đình,trong đó Lance Vance là em thứ hai cònPete Vance là em út..Victor còn là lãnh đạo của băng nhóm Vance Crime Family ở ViceCity suốt những năm 1984.
* Năm 28 tuổi,Victor nhập ngũ và làm việc cho Lực lượng quân đội Mỹ đóng tại khu vực Fort Baxter thuộc ViceCity,làm việc dưới sự chỉ huy của tay Trung Sĩ Jerry Martinez.Lý do Victor nhập ngũ cũng rất đơn giản,là vì gia đình của anh..Nếu Victor không chịu nhập ngũ và làm việc cho Trung Sĩ Jerry Martinez thì những thành viên trong gia đình anh sẽ phải vào nhà đá vì tội buôn bán và sử dụng trái phép chất gây nghiện..và còn một lý do riêng nữa của Victor: Mẹ thì nghiện nặng,em trai thứ hai là LanceVance cũng theo gót mẹ,đi nghiện nốt..còn cậu em trai út,tuy không dính dáng gì đến tệ nạn xã hội nhưng lại mắc phải chứng bệnh hen suyễn nan y..bình thường PeteVance đã gầy gò,ốm yếu..lại mắc thêm chứng bệnh này nữa nên giờ nhìn anh ta chẳng khác gì một con nghiện,không thể lao động và tự kiếm sống được
.Victor rất chán nản khi phải sống trong một gia đình như vậy,anh quyết định nhập ngũ để ít nhất sẽ có một thành viên trong gia đình họ Vance có thể làm được một việc gì đó có ích cho xã hội...Nhưng làm việc cho tên Jerry Martinez không được lâu dài,Victor bị đuổi ra khỏi quân ngũ sau khi đưa một cô gái làng chơi về cho tên Jerry Martinez mua vui và sau vụ một số lượng nhỏ chất gây nghiện được tìm thấy trong doanh trại của anh..cả hai vụ việc trên đều do tay Jerry Martinez dựng lên để nhằm tống cổ Victor ra khỏi quân ngũ.Sau khi rời khỏi quân đội,Victor đến làm việc cho Phil Cassidy một tên buôn bán và chế tạo vũ khí ở ViceCity và tay này cũng làm việc dưới quyền của tên Trung Sĩ Jerry Martinez,nói là làm việc cho Phil Cassidy nhưng thi thoảng Victor vẫn phải thực hiện những phi vụ do tên Trung Sĩ Jerry Martinez yêu cầu
.Victor sau khi giúp Phil Cassidy giải quyết những xung đột với băng nhóm Cholos,một băng nhóm đường phố ở ViceCity thì được giới thiệu đến Marty Jay Williams,người em rể của Phil Cassidy.Marty Jay Williams là lãnh đạo của băng nhóm Trailer Park Mafia,Victor đã làm nhiều việc cho Marty Jay Williams,trong đó có cả những cuộc tranh giành địa bàn đẫm máu với băng nhóm Cholos..tất cả để nhằm cho băng nhóm Trailer Park Mafia khuếch trương thế lực của họ.Thời gian sau đó Louise,vợ của Marty Jay Williams không chịu nổi cái tính cách ông chồng của mình nên Louise dọn ra ngoài ở với người chị gái là Mary-Jo,Victor bắt đầu làm việc cho Louise từ đây,giúp Louise làm cho băng nhóm của chồng mình là Trailer Park Mafia trở nên yếu thế để nhằm trả đũa Marty Jay Williams,người chồng của cô.Sự việc lên tới đỉnh điểm khi Victor từ phá hoại chuyển sang thành lập một băng nhóm riêng mang tên Vance Crime Family và tranh giành địa bàn với băng nhóm Trailer Park Mafia của Marty Jay Williams,việc này khiến Marty Jay Williams hết sức là tức giận,và sau khi biết vợ của mình là Louise có liên quan đến việc này,Marty Jay Williams bắt cóc Louise..Victor đến giải thoát cho Louise đồng thời cũng xử tử luôn Marty Jay Williams..Sau đó băng nhóm Trailer Park Mafia của Marty Jay Williams bị tiêu diệt và đi vào dĩ vẵng còn bây giờ là thời của băng nhóm Vance Crime Family do VictorVance lãnh đạo
.Sau đó Victor bắt đầu mở rộng quan hệ để tiến sâu vào thế giới ngầm ở ViceCity,Victor liên kết với băng nhóm Los Cabrones,một băng nhóm của những người Cubans và được lãnh đạo bởi ông trùm Umberto Robina,Victor giúp băng nhóm Los Cabrones trử khử băng nhóm Cholos ra khỏi khu vực Little Havana ở ViceCity..Sau đó Victor đến hợp tác với em trai của mình là LanceVance,LanceVance giới thiệuVictor đến để cùng làm việc cho đối tác của mình là BryanForbes,nhưng một thời gian sau,LanceVance phát hiện ra BryanForbes là một tên cớm chìm,đội lốt một tay buôn bán hàng quốc cấm để thâm nhập vào thế giới ngầm ở ViceCity,VanceLance cùng với Victor bắt cóc BryanForbes và đem về một căn nhà bỏ hoang để tra khảo thông tin,BryanForbes vì sợ chết nên đã thỏa thuận với anh em nhà Vance những điều kiện khá là béo bở,có lợi cho việc khuếch trương thế lực băng nhóm của họ ở ViceCity.BryanForbes bảo anh em nhà Vance đến một quán Bar thuộc quyền sở hữu của băng nhóm White Stallionz,một băng nhóm đồng tính ở ViceCity.Khi hai anh em nhà Vance vào trong quán Bar này,một cuộc ẩu đả đã diễn ra,sau khi thoát khỏi đó,hai người này mới hay mình đã bị tên BryanForbes lừa.Bực tức trở về nới giam giữ BryanForbes thì hai anh em nhà Vance nhìn thấy BryanForbes đang bỏ trốn,hai anh em và Vance đã bực sẵn nay lại càng bực,kết cục là tên BryanForbes bị hai anh em nhà Vance xử tử..3) Antonio"Toni"Cipriani ( Grand Theft Auto:LibertyCity Stories)
( Ảnh này anh ý xấu và già quá
)
( Ngầu chưa
)Lý lịch :
Tên đầy đủ: Antonio"Toni"Cipriani
*Biệt danh riêng: Anthoni,Leonel
Lồng tiếng :
*Bản (G.T.A)LibertyCity Stories
aniel Mastrogiorgio*Bản (G.T.A)III: Michael Madsen
Giới tính: Nam
*Tính cách và đặc điểm nhận dạng:
* Một người đàn ông tuổi trung niên,Toni nhìn có vẻ gầy gò,nhỏ con hơn những nhân vật chính trong các bản G.T.A khác..,về điều này thì Maria và ông trùm Salvatore cho rằng Toni không được mẹ của anh ta chăm bẵm tốt từ bé,và điều đáng ngạc nhiên là mẹ của Toni cũng không hề phủ nhận điều này..(úi trời,mẹ nào lại để con bị suy dinh dưỡng )Phong cách ăn mặc của anh rất có phong độ với những bộ đồ Gangster nhưng đôi lúc có những bộ đồ lố bịch làm Toni trở thành trò hề Toni có một lòng trung thành vô hạn với người mà mình đang phục vụ và cái gọi là lòng trung thành vô hạn đó chỉ được chấm dứt khi Toni bị ổng chủ của mình phụ bạc.Nhưng tính khí của Toni rất dễ bị kích thích bởi những lời kích bác nhỏ nhặt,và một khi cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm,tính người trong Toni sẽ không còn tồn tại mà thay vào đó sẽ là bản tính của một tên sát nhân giết người máu lạnh và cách thức để xử tử một người cũng sẽ man rợ theo ,(điển hình như cái chết mà Toni đã gây ra cho Giovanni Casa, Toni đã dùng một chiếc rìu và chia thân thể của Giovanni Casa ra thành nhiều phần nhỏ,chỉ vì tên này được mama của Toni dành cho nhiều tình cảm,hơn cả Toni ).Nhưng khi những cơn tức giận đã đi qua,Toni lại cảm thấy tội lỗi về những việc mà mình đã gây ra,Toni có thường xuyên ghé qua một nhà thờ ở thành phố Liberty để xưng tội,và Toni đã bị lợi dụng bởi tên mục sư ở nhà thờ này,hắn bảo Toni làm những công việc đẫm máu nhằm giúp Toni thoát khỏi tội lỗi của chính bản thân anh với Đức Chúa Trời .Toni về điểm này có vẻ đã bộc lộ thêm bản tính mù quáng và dễ tin người,dễ bị kẻ khác lợi dụng của anh ta .Toni có một tình yêu lớn lao đối với mẹ của anh ta..Toni cảm thấy ghen tức khi thấy Giovanni Casa và Vincenzo Cilli trò truyện thân mật và vui vẻ với mẹ của mình(điều này tưởng chừng như chỉ hiện diện trong tình cảm nam nữ ).Toni cũng khá cố gắng trong việc làm vui lòng bà mẹ của mình trong khi điều đó dường như là vô vọng khi mẹ của Toni luôn luôn xem thường chính con ruột của mình ..
Năm Sinh: Chưa xác định
* Năm mất: khoảng vào năm 2001 (dựa theo một Easter egg của bản G.T.A IV,nó cho thấy Toni đã tử mạng vào khoảng sau năm 2001,năm xảy ra sự kiện của bản G.T.A III,nhưng điều này vẫn chưa được khẳng định một cách rõ ràng,vì khi chơi xong G.T.A III,chúng ta vẫn thấy Toni khỏe mạnh bình thường,không hề có đoạn phim cắt cảnh hay nhiệm vụ nào đề cập đến việc anh ta đã hi sinh trong bản game này.)
Sinh tại: Liberty City
* Gia đình,người thân:
1. Ma Cipriani (Mẹ ruột)
Tiểu sử :
* Toni phải rời thành phố Liberty trong một thời gian dài để trốn tránh pháp luật sau khi đã xử tử một nhân vật theo lệnh của ông trùm Salvatore Leone..
* Sau một thời gian trốn tránh và cảm thấy mọi việc giờ đã tạm ổn,năm 1998,Toni trở về thành phố Liberty theo sự yêu cầu của ông trùm Salvatore Leone,để tiếp tục lấy sự trung thành của bản thân để phục vụ cho gia đình Leone..Nhưng thời gian đã thay đổi mọi thứ kể từ ngày Toni rời thành phố Liberty,cụ thể là lúc trước khi rời thành phố Liberty, Toni là một thành viên cấp cao của gia đình Leone,nhưng sau một thời gian dài,Toni trở về đây,thì Toni bị xếp vào loại thành viên hạng cấp thấp trong gia đình Leone,những người trước kia từng là bạn của Toni hoặc thậm chí là đàn em của anh ta,giờ đã trở thành những thành viên cấp cao của gia đình này ,Toni sẽ phải cố gắng lại từ đầu để lấy lại được cái vị trí như xưa,nhưng lúc này,anh sẽ phải làm việc dưới trướng của những người mà trước kia họ đã từng làm việc dưới trướng của Toni .Và bắt đầu là Vincenzo Cilli,trong thời gian Toni đi vắng,tên này nhờ cái miệng dẻo như kẹo kéo,nịnh nọt ông trùm Salvatore Leone và nhanh chóng trở thành một cánh tay phải của ông trùm này,thay thế cho vị trí của Toni trước đó ,nhưng từ khi Toni trở về,hắn cảm thấy vị trí của mình bắt đầu bị lung lay,và hắn luôn tìm cách hãm hại Toni,nhằm loại bỏ cái chướng ngại vật trên con đường dẫn tới quyền lực của mình ,sau nhiều trò hề mà hắn gây ra cho Toni.khiến Toni gặp không ít nguy hiểm tới tính mạng,Toni bắt đầu cảm thấy ngán tay này,và trong một lần Vincenzo Cilli tiếp tục chơi khăm Toni và cũng là lúc Vincenzo Cilli chính thức lộ mặt và thừa nhận những gì mà hắn đã gây nên cho Toni ,Toni đã xử tử Vincenzo Cilli ngay trong chính địa điểm diễn ra trò hề của hắn.
Toni suýt nữa thì bị mất mạng bởi cái trò chơi khăm rẻ tiền cuối cùng của Vincenzo Cilli
* Và lúc đó trở đi,Toni không cần phải làm việc theo lệnh của tên Vincenzo Cilli khó ưa đó nữa,mà anh được làm việc trực tiếp dưới quyền của ông trùm Salvatore Leone luôn ,điều này có vẻ có lợi cho anh,vì nếu anh làm tốt những công việc mà ông trùm này giao như làm yếu bớt thế lực của hai gia đình tội phạm là gia đình Forelli và gia đình Sindacco,để gia đình Leone của anh có thể từng bước,từng bước thâu tóm thành phố Liberty thì có lẽ chuyện lấy lại vị trí như ngày anh chưa ra đi,đó là chuyện dễ như trở bàn tay .Và Toni đã thực sự thực hiện được những công việc đó,không những thế,Toni còn giúp ông trùm Salvatore Leone giải quyết tên Thị Trưởng của thành phố Liberty là Roger C. Hole..Việc này khiến anh càng có thêm được sự kính nể của những thành viên trong gia đình Leone và đồng thời trong thời gian này,anh cũng đến làm việc cho Joseph Daniel O'Toole,một thành viên của gia đình Sindacco giờ muốn quay sang làm việc cho gia đình Leone,sau một thời gian làm việc cho tên này, Toni cũng như gia đình Leone đã lợi dụng được Joseph Daniel O'Toole không ít và trong một buổi lễ công nhận Joseph Daniel O'Toole là thành viên chính thức của gia đình Leone,Joseph Daniel O'Toole bị gia đình Leone sát hại,bởi lý do gia đình Leone không bao giờ thu nhận một kẻ phản bội gia đình mình và quay sang phục vụ cho gia đình khác .Đồng thời trong thời gian này,Toni cũng đến để phục vụ và làm việc cho Maria Latore,bạn gái của ông trùm Salvatore Leone,giúp cô ta thực hiện một số công việc vớ vẩn...Sau những việc mà Toni làm,được các thành viên gia đình Leone cho là rất đáng để tự hào..nhưng mẹ của Toni lại không hề tự hào một chút nào về anh khi anh làm những việc này để lấy được sự kính trọng của mọi người ,mặc dù mẹ của anh cũng là một nhân vật có tầm cỡ trong thế giới ngầm ở thành phố Liberty.Mẹ anh luôn thấy anh kém cỏi trong mọi lĩnh vực và luôn so sánh anh với Giovanni Casa,một tên buôn bán đồ ăn nhanh,hắn nổi tiếng và tỏ ra rất kiêu ngạo với món xúc xích cay trứ danh của mình và đồng thời hắn cũng là một trong những người con nuôi được cưng nhất của mẹ Toni .Hắn luôn lấy lòng mẹ của Toni bằng những việc làm mang tính chất nịnh bợ lấy lòng mẹ của Toni nên mẹ của Toni rất vui vẻ với hắn,còn Toni vẫn cố gắng hết sức để thể hiện cho mẹ mình thấy mình đáng được kính trọng..Nhưng mẹ của anh,dường như bà luôn có ác cảm với Toni,dù Toni có làm những việc lớn lao gì,tốt đẹp như thế nào thì bà cũng chẳng mảy may quan tâm đến .Toni tức điên liên và cho rằng chính tên Giovanni Casa là thủ phạm gây ra những bất đồng giữa Toni và mẹ của anh,hắn đã cướp mất tình yêu của mẹ Toni dành cho anh,khiến khoảng cách giữa hai Toni và mẹ của anh ngày càng xa .Và trong phút thiếu suy nghĩ,Toni đã quyết định xử tử tên Giovanni Casa bằng một cách vô cùng man rợ và tàn bạo .Để từ nay hết người nịnh nọt mẹ của anh,hết kẻ xen vào tình cảm giữa hai mẹ con anh..nhưng Toni đã lầm,mẹ của anh không hề vui vẻ khi biết rằng chính Toni là kẻ đã giết Giovanni Casa bằng một cách man rợ như vậy ,trái lại bà rất giận dữ,quyết định từ nay không coi Toni làm con trai nữa,và bà sai sát thủ đến để thủ tiêu Toni..từ giờ,Toni sẽ phải đối mặt với những tên sát thủ do chính mẹ của anh ta phái đến để xử tử anh..mọi lúc,mọi nơi..

( Post ít tiểu sử chứ ko phải full đâu nhá
)---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:06 ----------
4) Tommy Vercetti (Grand Theft Auto: ViceCity)
Lý lịch :
Tên đầy đủ: Tommy Vercetti
*Biệt danh riêng:
Tomas
"The Harwood Butcher"
Lồng tiếng: Ray Liotta
Sinh tại: Liberty City
Nơi ở hiện tại:
ở Liberty City :
Khu vực Portland Island
ở Vice City :
1.
Ocean View Hotel
2.
Ocean Heights Apartments
3.
Links View Apartment
4.
El Swanko Casa
5.
1102 Washington Street
6.
3321 Vice Point
7.
Hyman Condo
8.
Skumole Shack
9.
Vercetti Estate
Quốc tịch: Mỹ
Giới tính: Nam
Một chút tiểu sử
:*
Tommy Vercetti được sinh ra và lớn lên ở thành phố Liberty và anh luôn giúp đỡ cha của mình trong công việc tại một nhà in..Sau đó,Tommy đột nhiên muốn gia nhập vào gia đình tội phạm Forelli và được gia đình này tiếp nhận..Tommy làm việc cho gia đình Forelli đến năm 1971 thì bị cảnh sát bắt vào tù sau khi đã giúp gia đình này thanh toán một nhóm người ở khi vực Harwood thuộc thành phố Liberty..Sau vụ việc này,người ta thường nhắc đến Tommy với cái biệt danh "The Harwood Butcher",và về phía gia đình Forelli,gia đình này hứa với Tommy là sẽ bảo đảm cho anh ta chịu một mức án thấp nhất có thể,thay cho cái ản tử hình được treo lở lửng trên đầu Tommy..và Tommy sau đó được chính quyền thành phố Liberty phán cho bản án 10 năm tù và như đã thỏa thuận với gia đình Forelli , Tommy không được tiết lộ bất cứ điều gì có liên quan đến gia đình Forelli cho cảnh sát biết..
Năm 1986...
*
Thời gian mà Tommy được trả tự do cũng là lúc gia đình Forelli bắt đầu kế hoạch mở rộng sức ảnh hưởng của họ đối với thành phố Vice..họ muốn liên kết với một số đường dây buôn bán chất ma túy có tầm cỡ lớn ở thành phố Vice.Tommy sau đó đến thành phố Vice và được Sonny Forelli,lãnh đạo của gia đình Forelli giao cho làm việc này..Bởi lẽ Sonny Forelli nhận thấy rằng Tommy đã có quá nhiều điều tai tiếng ở thành phố Liberty.Và Sonny Forelli đã chuyển cho Tommy một số tiền khá là lớn,để anh ta có thể làm tốt việc mà ông ta giao phó..
Nhưng trong một lần giao dịch mua bán chất ma túy với băng nhóm Vance Crime Family (gồm anh em nhà Vance là VictorVance và LanceVance) Tommy bị rơi vào cuộc ám sát của Ricardo Diaz',một tên trùm buôn bán ma túy tầm cỡ lớn ở thành phố Vice.. sau cuộc ám sát này,trốn thoát được chỉ có Tommy,Rosenberg và Lance Vance,còn lại đều bị hi sinh..Sau đó Tommy gọi cho Sonny Forelli để thông báo cho ông ta biết về biến cố không mong muốn đã xảy ra
Sonny Forelli không cần biết Tommy đã gây ra những gì,miễn là ông ta phải có lại số tiền mà Tommy đã làm mất trong vụ mua bán bất thành đó..Và giờ đây,Tommy trở thành một con nợ bất đắc dĩ của Sonny Forelli,anh ta làm việc cho nhiều nhân vật khác trong thành phố để kiếm tiền trả nợ cho Sonny Forelli..Công việc đầu tiên của Tommy là làm cho luật sư Rosenberg,Rosenberg lúc này đang có hiềm khích với Avery Carrington,một gã kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản ở thành phố Vice,Rosenberg muốn mua một mảnh đất của Avery Carrington nhưng ông này không chịu bán cho gã,việc này khiến Rosenberg khó chịu..ông ta quyết định thuê Tommy tạo ra một cuộc biểu tình của một nhóm công nhân làm thuê cho Avery Carringto...
*
Nhưng mục đích chính của việc này là đánh lạc hướng những tên bảo vệ trong công trường của Avery Carrington,để Tommy có thể bí mật lẻn vào nhằm phá hoại mấy chiếc xe tải chở hàng của Avery Carrington..Tiếp đến,để làm nguôi ngoai cơn giận vì số tiền bị mất trong vụ mua bán hàng trắng đã được nhắc đến từ trước của Sonny Forelli (gã này liên tục gọi điện đòi tiền Tommy), Tommy phải giúp gã này giải quyết một số vấn đề với 2 tên quan chức ở thành phố Vice, vì 2 tên này đã khiến Giorgio,một người anh em họ của Sonny Forelli bị kết án 5 năm tù...
*
Và để hai tên quan chức kia thay đổi quyết định,Sonny Forelli yêu cầu Tommy phải tìm mọi cách để khủng bố tinh thần của chúng..Sau đó,Tommy đến làm việc cho Juan Cortez
và vân vân ( mỏi tay thế
)5) Carl Johnson (Grand Theft Auto : SanAndreas)
Lý lịch :
Tên đầy đủ: Carl Johnson
*Biệt danh riêng:
CJ"
Carl
Lồng tiếng: Young Maylay
Sinh tại: Los Santos
Nơi ở hiện tại: Johnson House, Los Santos/SanAndreas
Quốc tịch: Mỹ
Giới tính: Nam
Quan hệ xã hội với các nhân vật,tổ chức,băng nhóm khác:
*Gia đình :
1. Beverly Johnson (Mẹ ruột)
2. Sean Johnson (Anh trai)
3. Kendl Johnson (Em gái)
4. Brian Johnson (Anh trai)
Một chú tiểu sử :
Biến cố tại San Andreas......
* Carl Johnson (CJ") được sinh ra và lớn lên ở Los Santos thuộc San Andreas và là con trai thứ hai trong gia đình Johnson(một gia đình người Mỹ da màu)..
* Và gia đình này cũng có một băng nhóm riêng là Grove Street Families để chống lưng cho họ tại San Andreas,sau khi người em trai út trong gia đình Johnson là Brian Johnson bị thiệt mạng, Sean Johnson (Sweet),người anh cả của gia đình Johnson..luôn trách cứ CJ" về chuyện này,bởi Sweet cho rằng CJ" không chịu đến cứu và để Brian bị thiệt mạng...CJ" vì tự thấy mình có lỗi trong việc này nên đã rời bỏ gia đình,cũng như băng nhóm Grove Street để đến Liberty sinh sống..
Trốn tránh quá khứ bằng cuộc sống ở Liberty......
* Ở thành phố Liberty.. CJ" làm việc cho Joey Leone,dưới hình thức kinh doanh xe ô tô trộm cắp.Công việc này duy trì được đến năm 1992 thì CJ" phải trở về San Andreas sau khi nhận được cú điện thoại thông báo của Sweet..anh trai cả của CJ"...Sweet nói mẹ của họ đã bị sát hại..
Trở lại Los Santos/San Andreas...
* CJ" trở lại San Andreas để dự đám tang của mẹ mình,đồng thời anh ta cũng muốn làm rõ lý do vì sao mẹ của anh bị sát hại cũng như ai là hung thủ trong việc này..
* Nhưng ngay khi đặt chân đến San Andreas.. CJ" bị nhóm C.R.A.S.H,một nhóm cảnh sát được lập ra nhằm khống chế các băng đảng đang ngày một lộng hành ở San Andreas,nhưng thực chất là một nhóm cảnh sát biến chất và có liên quan đến ma túy..C.R.A.S.H ép buộc CJ" phải làm việc cho họ nếu không họ sẽ để CJ" dính một rắc rối lớn: vu khống CJ" là kẻ giết chết Ralph Pendelbury,một thành viên của C.R.A.S.H...Sau khi thoát khỏi lần chạm mặt không mong muốn với một lời đồng ý với nhóm C.R.A.S.H ...
* CJ" trở về nhà,gặp lại người thân và bạn bè..
* trong đó có bao gồm Big Smoke và Ryder..Sau đó,Sweet kể tình hình của băng nhóm Grove Street cho CJ" biết..rằng họ đã bị mất dần nhiều thứ ở San Andreas khi cơn bão thuốc phiện đang ngày một trở nên phổ biến,các băng nhóm bắt đầu đua nhau trong việc chuyển sang buôn bán thuốc phiện..nhưng Grove Street thì không chịu chấp nhận điều này..với Sweet cũng vậy..và CJ" chịu bỏ qua mọi hiềm khích trước đây,ở lại San Andreas để giúp Sweet vực dậy lại băng nhóm Grove Street...
* CJ" đặt vấn đề đối với các băng nhóm nhỏ như SevilleBoulevard,TempleDrive..(vốn là những băng nhóm đã tách khỏi Grove Street vì quyết định không buôn bán chất gây nghiện của Sweet)..thuyết phục họ tái hợp lại băng nhóm Grove Street...
và một số cái khác

---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
6) Huang Lee (Grand Theft Auto: Chinatown Wars)
Lý lịch :
Tên đầy đủ: Huang Lee
*Biệt danh riêng:
Lee
Lồng tiếng: không có
Sinh tại: Kowloon, Hong Kong
Nơi ở hiện tại: Liberty City
Quốc tịch: Trung Quốc
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1983
*Tính cách và đặc điểm nhận dạng:
Là một con người nhanh nhẹn và thông minh trong mọi việc,điều này được thể hiện khi anh ta thực hiện những cuộc buôn bán ma túy ngầm...nhưng Huang Lee cũng là người ghét sự ấu trĩ và ủng hộ sự đổi mới..cho dù người ta vẫn gọi điều đó là "mất gốc"..anh ta từng tuyên bố với Wu Lee,chú của mình rằng "Đây là năm 2009 chứ không phải năm 1403!"...anh ta luôn giải quyết mọi vấn đề chỉ bằng hai cách: Đánh bom và giết người..và anh ta không cảm thấy tội lỗi khi đã đã lỡ sát hại một ai đó cho dù họ được chứng minh rằng không có tội như anh ta đã nghĩ từ trước..
*Gia đình :
1.
Người cha được giấu tên
2.
Wu Lee (chú)
Tiểu sử :
Huang Lee là con trai của một ông trùm lãnh đạo (Triad) Hội Tam Hoàng ở Liberty..sự chiều chuộng của cha khiến Huang Lee trở thành một thiếu niên đua đòi và hư hỏng...Rồi đến một ngày,Huang Lee nhận được thông báo rằng ra cha của anh đã bị sát hại...và anh là người kế vị của ông..nhưng để có thể làm được việc này,anh phải có thanh gươm "Yu Jian Sword",một tín vật truyền thống của Hội Tam Hoàng..nhưng việc có được thanh gươm này khiến cho Huang Lee gặp nhiều nguy hiểm..nhiều kẻ muốn anh chết và đoạt lấy thanh gươm,để có thể ngồi vào vị trí lãnh đạo của Hội Tam Hoàng..điều này khiến
Huang Lee quyết định làm mọi việc để thanh trừng những thành viên có ý ám hại anh trong Hội Tam Hoàng..trong đó có cả người chú ruột của anh,người đã giết cha anh...Đồng thời gây dựng lại danh tiếng của Hội Tam Hoàng ở Liberty trong thời gian này..
7) Niko Bellic (Grand Theft Auto: IV)
Lý lịch :
Tên đầy đủ : Nikko Bellic
*Biệt danh riêng: Nikolai, Nicky, NB, Jimmy
Lồng Tiếng: Michael Hollick
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 1978
Tuổi: 30
Nơi sinh: Yugoslavia
Quốc Tịch: Serbia
*Gia Đình:
Milica Bellic (Mẹ ruột)
Roman Bellic (Anh họ)
Tiểu sử :
* Niko Bellic được sinh và lớn lên tại một thì trấn nhỏ ở Serbia thuộc nước Nam Tư..anh sinh sống với gia đình và một người anh họ của mình là Roman Bellic.. Từ thởu ấu thơ,Niko đã luôn đeo đuổi một ước mơ cháy bỏng là có thể trở thành một phi hành gia..Cha của Niko bị chứng nghiện rượu nặng và luôn tìm cách hành hạ Milica Bellic..mẹ của Niko.Anh ta cũng có một người anh đã hi sinh trong trận chiến ở Bosnia..Niko cũng đã tình cờ phát hiện ra người cô của mình và cũng là mẹ ruột của Roman..bị cưỡng hiếp và giết chết.Nhưng Niko đã không chọn cách nói sự thật cho Roman biết..anh đã nói dối người anh họ của mình,rằng mẹ của Roman thiệt mạng trong một vụ cháy nhà.
Những cuộc chiến ở Bosnian..
Các cuộc chiến ở Bosnian diễn ra vào khoảng thời gian 1991 - 1995 tại đất nước Nam Tư..Niko bị bắt buộc phải tham gia vào những cuộc chiến tàn khốc này khi mới ở độ tuổi 13 - 17..Niko thuộc một đơn vị bao gồm 15 người lính chiến đấu,đa số những người này đều là đồng hương với Niko..Và đơn vị này trong một lần hoạt động đã bị rơi vào ổ phục kích..điều này khiến hai người bạn của Niko là Darko Brevic và Florian Cravic bị thiệt mạng..Niko may mắn sống sót và khi biết rằng vụ việc trên là do sự phản bội của một số thành viên trong đơn vị này gây nên..Niko thề sẽ phải tìm ra bằng được những kẻ phản bội này..
Sau những cuộc chiến..
Sau chiến tranh, Niko và người anh họ Roman nhận ra rất khó có thể kiếm tìm một công việc thích hợp,giúp họ nuôi sống bản thân tại nơi này..Họ quyết định dời đi để xây dựng một cuộc sống mới..Roman chọn đến thành phố Liberty còn Niko thì quyết định đến Châu Âu và dành một thời gian dài phục vụ cho các thế lực ngầm ở nơi này..Kết quả là sau khi sự việc bị vỡ lở,Niko đã phải ngồi tù một thời gian ngắn..Sau khi được mãn hạn tù,Niko tiếp tục dấn thân vào con đường phạm tội..ông làm việc cho một đường dây buôn lậu và buôn người được cầm đầu bởi Ray Bulgarin..nhưng sự đen đủi tiếp tục đeo bám anh chàng này,một con tàu tham gia những hoạt động buôn người bị đắm ở vùng biển Adriatic..Niko đã may mắn thoát chết nhưng lại vướng phải sự nghi ngờ của Ray Bulgarin..Ông ta cho rằng vụ việc trên là do sự có tình của Niko,bởi anh ta muốn ăn cắp tiền của ông ta..Ray Bulgarin quyết định truy sát bằng được Niko..và để tránh những việc này,Niko buộc phải tham gia vào một lực lượng hải quân ngay sau đó để bảo toàn mạng sống của anh..




