To hoangtubianguoc: Aeris đâu có phải vô cớ mà tách nhóm ra đi đâu, cô ấy làm như vậy vì không muốn bạn bè mình gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ đó là một hành động cao thượng, chứ không phải lãng nhách như bác nói đâu.
RedXIII là con trai, nó được gọi là "he" trong suốt trò chơi đó thôi.
Cait Sith là người máy nên không có giới tính, hết.
Mà tôi thấy các bác đi lạc chủ đề rồi đấy (mà tôi cũng thế, chết thật).
Tôi thích Aeris vì tính cách ngây thơ, hồn nhiên, nhưng cũng rất mạnh mẽ, quyết đoán của cô ấy. Khi đã quyết định làm việc gì, cô ấy sẽ làm tới cùng. Cô ấy cũng thật là dũng cảm. Đâu phải ai cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để cứu thế giới đâu?