bạn thích nhân vật nữ nào trong FF7

bạn thích nhân vật nữ nào trong FF7

  • Aeris

    Votes: 90 33.6%
  • Yuffie

    Votes: 41 15.3%
  • Tifa

    Votes: 125 46.6%
  • Marlene

    Votes: 2 0.7%
  • Lucrecia

    Votes: 2 0.7%
  • Elena

    Votes: 8 3.0%
  • Scarlet

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    268
wái nhỉ, seo Yuffie của ta chỉ tìm thấy trong rừng, hay cô ta định lèm cô bé rừng xanh nhỉ :)) thằng ăn trộm chuyên nghiệm, gặp con bé chuyên ăn cắp materia, 49 đụng 50 rùi còn gì nữa :)) hợp gu nhau wáa mà
 
Ừm làm trộm đạo thì không trốn trong rừng thì lại ở khách san ? ( sơn tặc, có chí khí ghê^_^ ), Yuffie mà ở chung nhà với Scalert thì không hiểu được mấy ngày nhỉ ?
 
tròi oi, toàn là nhân vật trộm trong FFVII không hà nhỉ, hình như toàl à dân ghê gớm không hà, các nhân vật của chúng ta toàn là đồ xịn có một không hai không á, nghĩ cũng lạ nhỉ, RedXIII biết nói
 
Ừm em cũng không hiểu tại sao Red XIII biết nói nữa. Hình như đây là một chủng tộc khác lạ thì phải ?? Có lẽ vì vậy mà đã bị Hojo bắt, để thí nghiệm

Chỉ biết vậy thôi, bác nào biết rõ về Red XIII thì làm phần tiểu sử cho anh ta đi
 
con sư tử biết nói, không phải lạ, hic mấy con quái vật đó có con bảo cho cái này cho cái kia là cũng nói thui...ngộ lém...hình như FF là thế...còn tiểu sử thì không biết, biết con sư tử nhà ta tên gì, họ gì, bao nhiêu tuổi thui, tiểu sử nó chắc phải đi tìm trang nào đó có tiểu sử của các nhân vật FFVII
 
thui được, để tui lo vụ Red cho, hơi lâu nhá,
nhưng có lẽ cho tui bịa một chút để nó xôm tụ
giờ tui lười đi tìm tư liệu wá mấy bác thông cảm nha
 
nhớ vể con RedXIII, tui không biết tiểu sử nó ra sao...nhưng nó có một người cha chết không hy sinh ở căn hầm bí mật trong cosmo canyon đúng không, và ông lão tận đài thiên văn là...là...cái gì quên mất rồi...hình như là người nuôi nó
 
ông ta là ông của nó. Red tưởng cha mìh là một kẻ hèn nhát đã bỏ trốn khi mà bộ tộc GI ( chả bít đúng ko) tấn công bộ lạc của cha mẹ anh ta, nhưng thật ra là cha của Red đã hy sinh để cứu lấy bộ lạc. Lạ một điều là cha và con đề là tứ chi ^^ trong ki ông chỉ xài 2 chi (tay) còn lại là bay lun. TUi thấy lạ lém, trong ông ta chỉ là ông nuôi thui
 
chắc là ông nuôi, mà chủ thì có thì có lí hơn nhỉ...mà lúc đầu ngộ lắm nha...tức cười lắm, ngồi chơi, hì hì nghĩ ông đó al2 cha của RedXIII khi đọc đoạn gì đó thấy chữ Father sau này hiểu lại cười muốn đau bụng luôn
 
lúc bức tượng giống RedXIII khóc giống mấy viên ngọc ghê thế có ai lấy được chưa vậy,chứ nước mắc gì mà lạ ghê.
 
Lúc đầu mình cũng tưởng là viên ngọc, thằng bạn ngồi cạnh bảo. Ngọc kìa lại lượm lẹ kẻo nó mất
Hic lượm được là chuyện lạ đó nha
Chào mừng bạn đã trở lại với box
 
lanceking nói có lý nhỉ, tui cũng tưởng ngọc chứ tượng đá seo khóc được >< . rất tiếc là lúc đó red lại khóai tru lên hơn là khóai cho ta điều khiển đi lại lấy ngọc nên thui bỏ lun ^^
 
viên ngọc đó al2 viên ngọc nước mắt nếu chúng ta lấy đựôc nó thì chúng ta sẽ khóc oa oa và viên đó nó sẽ tan biến ta lại có thêm mấy viên mới nữa...thôi lấy làm chi cho mẹt không biết nữa
 
Thật ta đến lúc đấy em cũng không hiểu hình ảnh cái tượng đó khóc có ý nghĩa gì ?????
 
hình như là gì gì...wên mất rồi...nhưng hình như cha RedXIII chết vì bị người đời săn bắn nhỉ, chắc là linh thiêng khóc vì mừng RedXIII có đựơc hnư ngày nay và vui vẽ cùng bạn bè ấy mà...có lẽ là thế
 
Săn bắn ? Nhưng sao lại hoá thành đá và die trên đó vậy ? T_T Em nghĩ có lẽ cũng là một phần do săn nhưng còn đứng trên đó thì sao không hiểu nổi
 
Sai rùi, hóa đá là do đánh nhau với bộ tộc GI , cha Red - Seto đã hy sinh anh dũng để bảo vệ cho nhân dân cosmo, but tượng đá mà cũng khóc được==> hơi wái. Mấy bác chơi mà ko hỉu nội dung gì hết vậy
 
hỉu ti tí, tượng đá khóc ra ngọc luôn đó, hic, ngộ quá à...mấy cái trò chơi của Square toàn thế, có ai bíêt vì sao cha của RedXIII khóc không vậy
 
đơn giản vì đó là Final Fantasy World... :)) mọi thứ đều có thể xảy ra được đúng không? ^.^
 
Không biết có bác nào đã nghe câu này chưa;

Trò chơi mà điều gì chẳng có thể xảy ra, câu này các gamer thường nói với nhau khi cố tỏ ra đã hiểu một vấn để gì thôi mà, mặc dù >_<
 
Back
Top