Bạn thích nơi nào nhất trong FF? Một nơi mà bạn ấn tượng , hãy cùng nhau chia sẻ nhé.

Sau đó là maccalania, nơi thăng hoa của tình yêu, lúc chơi FFX là lớp 10, cảm giác chỉ có 2 người ở bên nhau thật tuyệt, cả 2 người đều biết khi sau khi sau khi summon quái vật cuối cùng Yuna sẽ die, hic, i love them .
chỗ này lãng mạng phải biết, ứơc gì là mình nhỉ :x
làm thế nào để bị 1000 point nhỉ ?????
vào box TG, tham gia chiến tranh . hết
 
Topic chết chìm từ hồi tháng 6 giờ lại đc vớt lên 8-}
 
7th Heaven & Costa Del Sol...
_____________________________________
 
Toàn thấy kỷ niệm đẹp ở FF8 ko à:
Trường - Ký túc xá: Tất nhiên là B.G rồi. :D
Thị trấn : Ai nói sao chứ tui thấy WindHill vẫn tuyệt vời nhất. À dạo gần đây thấy nhiều người dùng nhạc nền của Windhill làm nhạc nền cho Di động, tự nhiên thấy nhớ :x
Thành thị: : Ấn tượng nhất là Zarnarkan (Trong dream world và Ruins) Kế tiếp là Deling (Nhất là đoạn Squall từ sân ga bước ra, còn có Hotel nổi tiếng với mối tình Ju - La). Xếp thứ 3 là Midgar - bối cảnh chính của FF7 >> Quá nổi tiếng.
Lâu đài: Tất nhiên là Ultimecia Castle nổi tiếng nhất, xếp sau là Linbum (FF9).
Rừng - Hồ - cảnh thiên nhiên: Macalania Forest của FFX quá nổi tiếng, quá đẹp và in quá sâu vào ký ức FF'Fans.
Nhà Hát: FF6 có Opera House mà theo tui thấy ấn tưọng nhất. Giờ tự nhiên lại ghiền bài opera đó :hug:. Tiếp theo là Nhà hát lộ thiên của FF9 (Begin - ending ).
Thảo nguyên - Cánh đồng.... : ai chơi FF mà không biết cánh đồng hoa chỗ ngọn hải đăng trong FF8. Ngay từ đoạn Open đã thấy tuyệt vời rồi :x.
 
windhill là gì mình quên rùi nhỉ
 
Là cái thị trấn nhỏ của FFVIII đó
 
Topic này tồn tại lâu nhỉ? Hồi đó mới vào Gamevn nên chưa có kinh nghiệm,đặt tên topic dài và ko súc tích lắm,các bạn thông cảm nhé ;))
 
Hồ nước Macalania đẹp nhất, ngay cả khu rừng macalania đã tuyệt rồi
FFIX: chả thấy chỗ nào
 
Hồ macalania thì thật là tuyệt , khỏi bàn cãi
làng của Vivi cũng thơ mộng đáy chứ ::)
 
làm thế nào để bị 1000 point nhỉ ?????
vào box TG, tham gia chiến tranh . hết
post hentai trên ykdg mà ko share trước cho admin :devil::devil::devil::devil:
Còn Macalania Forest thì mình nhớ nhất thèng bạn nói 1 câu khi Tidus và Yuna kiss nhau :"Ước rì mình có thể kiss được lâu như anh ấy ở dưới nước "
2 anh chị chỉ kiss với ôm nhau ở dưới nước =((
tớ chỉ thích đống đổ nát Zanarkand (viết đúng ko nhỉ )
 
tui thì ấn tượng nhất là ở chocobo wonderland trong FF Ix đóa trong đó có đủ mấy con chocobo đầy đủ màu sắc cả và đặt biệt hơn cả là có cả fat chocobo nữa :D
 
Với tôi! Alexander của ff9 là nơi tôi thích nhất.
Bởi nơi đó có tráng lệ và tàn tro.
Có thiên thần và ác quỷ.
Có hạnh phúc va khổ đau.
Có đôi cánh đẹp nhất của Fantassy.
Và có cả nàng công chúa, dù không phải là đẹp nhất, thức giấc trong một căn phòng ngập tràn ánh nắng. Thật ấn tượng!
 
gold saucer là số 1:hug::hug::hug:
 
1. Balam garden của FF8
2. gold saucer
3. wutai với tượng 5 thằng nào đó:D
4. Cái bầu trời đêm của Nibelheim
tifares.jpg

5.Windhill FF8
6.Lindbulm FF9
 
Thik bầu trời đêm đầy sao giống pác ở trên :'>
Thik Seventh Heaven bar :)):x
Nhà của em đóa :'>=))
 
có ai có ảnh của Macalania Forest thì post lên nhé ( thanks trước)
 
Xem trên clip Tidus kis YUna ấy
macalania lạnh quá
 
Alexander của FF9, tòa lâu đài tuyệt đẹp với cây kiếm rất cool, nơi bắt đầu và cũng là kết thúc của một truyện tình đẹp:-"
 
Lại moi cái nài lên ah ? :| Đúng 1 tháng nhỉ ? :o
 
Back
Top