- Khì... Cái topic này nên đổi tên là bàn luận về FF chứ đừng để riêng FF7

Về FF8 thì thế này nhá : mượn chuyện hiện tại nói về quá khứ, so sánh mối tình của Laguna - mẹ Rinoa với mối tình Squall và Rinoa, lúc đầu thì giống nhau ở chỗ Squall cà ngáo giống Laguna, yêu mà rờ, e hèm,
tay 
cũng không dám nên mém thành thằng Bờm giống Laguna, sau có tiến bộ hơn tiền bối nên kết cục có khác.
- Nếu so với mối tình của Cloud với Tifa thì sẽ thấy Rinoa đỏng đảnh quá đáng, tui chả thích cái chị Rinoa này tí tẹo nào cả. Tifa luôn nhớ thương Cloud và chấp nhận hy sinh cùng Cloud (hic ! #

), nhớ lúc nào không đấy ? Lúc Ultima Weapon tấn công cái làng Cloud đang chữa bệnh mất trí nhớ và lúc về nước, anh em chạy mẹ nó hết trơn chỉ còn Tifa ở lại kéo Cloud lên. Còn chị Rinoa thì chỉ có làm Squall rơi vào hết rắc rối này đến rắc rối khác là giỏi, tui mà là Squall thì yêu mẹ cái bà Quitis cho rồi.
laguna có phải là Mr.Papa của Squal hay không

Ui da, đau bụng quá...
đến giờ vẫn chẳng hiểu FF8 nói về cái gì
- Nó muốn nói đàn ông bao giờ cũng nhát gái, nhưng chỉ có mấy thằng pervert mới có thể thoát khỏi thế bế tắc để biến trận thế theo ý mình

Thấy gương Laguna không ? Mẹ của Rinoa rủ ở lại qua đêm mà ảnh lại nói bận đi tuần tra ban đêm không rảnh, trời ạ !

Squall cũng ngáo cóc kém, ôm eo người đẹp nhảy đầm mà cứ tưởng ôm Shiva hay sao á, tay chân cà quờ cà quạng, lại còn tính chạy trốn nữa chứ

Thế nhưng sau này nhiễm ở đâu ấy, chú ấy mạnh dạn hơn nên kết cục chiếm được con, e hèm,
tim của Rinoa. Còn mấy cái khác chỉ là râu ria
Thằng 7 chưa chơi, ngày xưa chơi có hết disk1
- Thật đáng tiếc là ông không ở tpHCM chứ mà ở đây tui sẽ qua nhà ông cài FF7 vào máy và bắt ông chơi cho xong mới thôi :cool: