tại sao khi tàn ác với động vật hoặc thú nuôi or vật nuôi con người ít có cảm giác or ko có cảm giác hối hận, tội lỗi, cắn rứt như khi làm việc đó với đồng loại

vậy giải thik sao với việc cắn rứt như ở trên :( lí trí , linh hồn, tâm linh
Bởi vì những người đó là những người ngu ngốc, vô minh, không có tiến hóa cao hay là những linh hồn còn non trẻ, từ thú vật chỉ mới đầu thai làm người có vài kiếp mà thôi khác xa với những linh hồn khác trải qua nhiều kiếp sống hơn, có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết hơn. Hãy nhìn vào phương tây đi, khi thú nuôi hoặc vật nuôi của họ chết thì họ đau xót, tiếc thương như thế nào chứ ? Bởi vì họ hiểu được cảm xúc đó trong khi có một số người thì không hiểu điều đó, nói cách khác những linh hồn mới tiến hóa từ kiếp thú vật lên làm người thì phần CON thường lấn át phần NGƯỜI. Trong khi đó các linh hồn già dặn, có nhiều kinh nghiệm hơn thì thường phần NGƯỜI lấn át phần CON của họ.
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
Mấy bác giải thích thế nào về sự tồn tại của linh hồn nhỉ

,khi chết thì xuất hồn,vậy khi nào thì hồn biến mất,có phải là giải thoát vào vòng luân hồi hok
Linh hồn tồn tại mãi mãi, nó chỉ biến mất trừ phi là nó đi ngược lại với quy luật của vũ trụ, mọi linh hồn đều trải qua sự tiến hóa dần dần trong khi bản thân nó thì đi ngược lại. Vì ở vũ trụ này là tự do ý chí mà, muốn làm gì thì làm cho nên đó cũng là con dao 2 lưỡi, đa phần mọi người đều sống thuận với luật trời nhưng cũng có 1 số linh hồn cá nhân lại đi ngược lại với quy luật này không chịu tiến hóa cho dù được ban cho nhiều cơ hội và kết quả linh hồn này được gửi trả lại về thượng đế và được thanh lọc, lập trình, tái tạo DNA lại mới hoàn toàn để tiếp tục có những trải nghiệm của mình. Như vậy cũng hiểu là linh hồn này đã bị xóa xổ. Vì linh hồn chúng ta được phóng ra từ tàn lửa của thượng đế mà hay còn gọi là (Divine flame)
Khi chúng ta đạt trạng thái giác ngộ tức là linh hồn chúng ta tiến hóa lên một tầm mức mới thoát khỏi luân hồi sinh - tử tức là khi ta chết đi ở kiếp này ta sẽ không tái sinh nữa mà linh hồn chúng ta sẽ tồn tại ở cõi giới khác xung quanh vũ trụ này, sẽ không còn phải bị luật nhân - quả trói buộc và phải chịu cảnh tái sinh để cân bằng nghiệp của chúng ta nữa.
Hiện giờ đức phật Thích Ca Mâu Ni và các vị thầy khác đã trở về với gia đình hồn của mình ở cõi giới khác và đang an trú nơi đó, họ vẫn theo dõi nhân loại chúng ta liên tục và tìm cách để giúp chúng ta một cách âm thầm mà không can thiệp trực tiếp vào tự do ý chí của nhân loại chúng ta. Họ sẽ không còn bắt buộc phải tái sinh ở thế giới này nữa bởi vì họ không còn dính líu gì về nơi này nữa, họ có quyền được tự do chọn lựa thích tái sinh ở cõi giới nào cũng được hết hoặc không thích thì tiếp tục tu lên cao thêm, tiến hóa thêm nữa để sớm trở thành những đấng tạo hóa có quyền tạo ra những vũ trụ của riêng mình.
---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
Có vẻ nặng triết lý nhà Phật nhỉ.
Tôi thì cũng rất thích các chuyện tâm linh, vô hình... nhưng một vài vấn đề ví dụ chuyện của ông quả thật chưa thuyết phục lắm. Nhất là cái chuyện tiền kiếp - hậu kiếp, ngay từ cái khâu "dân số" đã khó giải được rồi. Cho nên, kéo theo nó là chuyện "kinh nghiệm kiếp trước"... cũng chưa đủ logic. Còn chuyện cảm thấy tội lỗi hay ko cái này là do ảnh hưởng từ xã hội, từ trải nghiệm bản thân ở chính quá khứ sống trong "mạng" này chứ chưa nói đâu xa đến "kiếp trước". 1 đứa trẻ từ nhỏ không ai dạy dỗ, làm chuyện ngỗ ngược, xấu xa còn được gia đình bạn bè người thân ủng hộ thì dĩ nhiên nó sẽ cảm thấy vậy là bình thường, chẳng có gì phải cắn rứt cả. Như cái chuyện ăn thịt, ngàn xưa đến giờ con người vẫn săn thú ăn thịt, thì bây giờ lại sinh ra chuyện thấy "xót xa" khi phải giết thịt, ăn thịt, chuyển sang ăn chay trường, ăn cây cỏ (mà theo tôi thì cây cỏ nó cũng có sự sống đấy, ko sự sống sao nó nảy mầm, lớn lên, vươn theo ánh sáng, và già úa hay tổn thương thì chết đi ?). Có phải tất cả trải nghiệm đó đều do cuộc sống này quy định hay không ?
Nhân-quả theo tôi nghĩ thì nó chỉ như 1 bài toán. Ta có A, ta có B, thì A+B sẽ thành C. Những gì ta làm, những gì ta đang vận động có 1 "vận tốc", 1 xu hướng đã xác định, thế nên cuộc đời như 1 bài toán phức tạp, mà trong đó kết quả đã định sẵn. Tuy nhiên mọi thứ chỉ có tính tương đối, nếu như chút gì đó trong bản thân, hay trong sự vận động có sai lệch đi, kết quả cũng vì thế mà khác đi. Mà cũng có thể sự "thay đổi" đó thực chất đã nằm trong tính toán của số phận

Để rồi kết quả ra vẫn không khác gì ?!
Cảm giác rằng sự vận động của cuộc sống nó khá hòa hợp với kiểu bói bài Tarot, trong đó mỗi lá bài mang 1 "lực" (force), tổng hợp các lực bao quanh số phận của 1 người để tìm ra hướng vận động, biết được kết quả tương lai gần nó sẽ lái ta đến đâu. Tuy nhiên về lâu dài thì ko rõ, vì mọi thứ có lẽ sẽ còn thay đổi. Bói toán cũng thế càng gần càng chính xác, càng xa thì... càng chệch đi.
Một khi bạn có cơ duyên mở được con mắt thứ 3 thì bạn sẽ thấy các linh hồn không có thân xác hay gọi là ma - quỷ (Theo cách gọi của chúng ta) còn nhiều hơn số người đang tồn tại ở quả đất này nữa. Còn chưa có mở được thì không tin cũng không sao, con người ta thường thấy những gì mình muốn thấy thôi mà. Đức phật và các vị thầy hồi xưa cũng từng khai mở những khả năng đó nên họ mới thấy được trong khi người thường như chúng ta thì chưa thấy được nên nghĩ đó ko phải là sự thật mà thôi.
Mình hỏi bạn rằng bạn có biết là số linh hồn trên trái đất này nó nhiều hơn rất nhiều so với số người trong trái đất không ? Vậy thì cái chuyện số người sao lại ko có lời giải chứ ?
Mình đã nói là con người có nhiều kiếp sống khác nhau cho nên giá trị "ĐÚNG - SAI" chỉ là quy luật do con người đặt ra mà thôi và con người phần lớn đi chấp nhận cái quy luật đó. Có thể thời xưa có kiếp sống bạn còn là dân thời tền sử thì lúc đó chỉ có "Giết hoặc bị giết" mà thôi, không có gì là tội là lỗi cả theo quan niệm thời đó, phải không ? Nhưng có 1 kiếp bạn là cư dân của nước Anh hay Pháp thời thế kỷ 18-19 lúc đó bạn có chấp nhận rằng giết người là tội ác theo quan niệm, điều luật của thời đó không ? Nếu như bạn chấp nhận nó thì linh hồn của bạn xem đó là tội ác, là xấu, là không nên làm rồi và đó là kinh nghiệm in vào tiềm thức của bạn, nếu cho đến kiếp này khi đó bạn vẫn cảm thấy kinh nghiệm đó nên lương tâm của bạn có cắn rứt khi làm cái điều đó thôi. Còn bạn muốn làm hay không thì mình đã nói rồi, tự do ý chí, thích thì bạn cứ làm. Làm rồi thì trả giá thôi. Quy luật Nhân - Quả mà.
Mình hồi trước cũng có quan tâm đến bài Tarot nhưng sau này mình không quan tâm đến nó khi mình biết rằng nếu như lạm dụng nó để biết trước tương lai của mình chỉ là mang tính tương đối và mình phải "NỢ" nó một lần mỗi khi mình "Nhờ vả" nó, khi nhiều lần rồi thì sẽ đến lúc mình "TRẢ" lại cho nó có khi là cả mạng sống của mình. Đừng coi thường nó, ẩn đằng sau những lá bài đó là những tinh linh ở các cõi giới khác, cũng giống như Bùa - Ngãi mà thôi. Trước mình không tin vào nó là có tồn tại nhưng sau này mình đã có dịp chứng kiến và thấy rồi. Có vay thì có trả, đơn giản theo Nhân - Quả, thế thôi.
Nên biết rằng thế giới này là thế giới mang tính tương đối chứ ko phải là tuyệt đối, trong đó có những luật nằm trong những luật cơ bản bao gồm : Nhân - Quả, Tự do ý chí, bánh xe Luân hồi v.v... Nên ta có thể thay đổi được tương lai của mình nếu ta muốn, dĩ nhiên vì đó là Tự Do Ý Chí mà. Vì thế nên con người cứ sao mỗi lần tái sinh họ lại quên mất trước đó họ gây ra những gì và cần phải trả lại, cân bằng nghiệp của mình lại nhưng họ lại ko làm vậy và còn gây ra những nghiệp khác nhiều hơn nữa. Nghiệp chồng chất nghiệp, và cứ thể họ vẫn cứ bị mắc kẹt mãi trong Bánh Xe Luân Hồi. Những ai muốn giải hết nghiệp để thoát ra khỏi bánh xe luân hồi thì hoặc là trải qua hàng ngàn, hàng chục ngàn kiếp sống hoặc là chọn cho mình một con đường tu luyện đầy gian nan và cực khổ để giải bớt nghiệp lực và đạt đến giải thoát.