Bằng - Cấp - Việc - Làm

bác này giống tớ =))
làm đc good nhưng vì ko có đc cái bằng PTTH nên cứ tàn tàn đến bây giờ ... nghĩ lại thấy ngày xưa ngu dốt ham chơi nên bây giờ hối hận ... có cái bằng PTTH mà lận đận mãi ko lấy đc chỉ vì cái tính ngang ngược bốc đồng ... =((
 
deflaurix nói:
Các cậu tiếng anh tốt chứ ? Type bàn phím nhanh chứ ? Với công việc là dịch phim mà đòi hỏi bằng cấp thì tớ cũng không thể tin nỗi!
Không tuyển người có trình độ thì ra rạp xem phim sub lại chửi thầm trong bụng (vì có gái ngồi kế bên, không chửi ra miệng được) =))

Nói chung, bằng cấp không phải là tất cả nhưng cũng không phải là vô nghĩa. Tôi thấy cậu bây giờ quan trọng là phải biết thông cảm và suy nghĩ đa chiều hơn nữa.
 
cho a oai 1 tý nào >.< xé vé cán bộ quá
Đúp à :D
bác này giống tớ
làm đc good nhưng vì ko có đc cái bằng PTTH nên cứ tàn tàn đến bây giờ ... nghĩ lại thấy ngày xưa ngu dốt ham chơi nên bây giờ hối hận ... có cái bằng PTTH mà lận đận mãi ko lấy đc chỉ vì cái tính ngang ngược bốc đồng ...
Bổ túc dễ mà.
 
Con người với bạn là gì ? Đọc - Hiểu - Nói - Viết - Giao tiếp etc.
Vậy rốt cuộc bằng cấp đơn giãn thể hiện cái gì ? Sry. Đọc ngớ ngẫn thật nhưng hiện h mình đang thật sự stress khi bản thân đang là SV năm 1 . Xin việc làm để rồi bị cancel với lí do : " em ko có bằng - ở đây chỉ tuyển nhân viên có bằng cấp thôi em "
Da*n funny!
Mình ko thể tin nỗi vào câu đó khi bản thân thừa sức dùng trên 2 ngoại ngữ - dư khả năng để sử dụng cũng như tìm kiếm lắp đặt etc. về mạng + mấy cái vớ vẫn khác ...
Mình càng ko thể tin nỗi người ta cần cái bằng phần cứng để làm cái việc : ghost máy - cái Win ...
Vậy rốt cuộc cái bằng để làm gì ?
Đúng sống ở đâu phải chấp nhận ở đấy nhưng thật sự bức xúc khi chương trình hiện nay đang học hết 1/3 là chính trị - CM! toán nâng cao , rồi đại loại lung tung cả lên nhưng kinh tế thì số tiết học "kinh tế chính trị" thì nhiều mà kinh tế chả bao nhiêu ?
Phải .. ko thể đổ thừa là do các giáo sư hay các tiến sĩ viết sách sai - càng ko thể đỗ lỗi cho bộ giáo dục & đào tạo - càng ko thể đỗ lỗi cho xã hội
Vậy là lỗi do bản thân không biết chấp nhận và không theo kiệp "thời đại" ?
Ngoài ra .. còn nhiều nhiều nhiều cái vớ vẫn khác như 1 đứa chả có cái quái gì ngoài biết viết - đọc - nói tiếng việc nghiễm nhiên ngồi ghế giám đốc chỉ tay và ... chỉ tay ?
Rốt cuộc đây là cái xã hội ? Hay là 1 đống rác ?
Nên làm gì ? Nên cười ? Khóc hay chấp nhận ?
Darn Stupid Life!

Notes : vì vụ này nhạy cảm quá nên ko tiện post bằng nick chính mà phải dùng clone - sry

giờ trả lời từng ý của cậu nhé:

**
:
**: có rất nhiều anh GĐ éo có tài cán và xài toàn bằng giả, suốt ngày ngồi chỉ tay như cậu nói, nguyên nhân là do ko có bằng thật =))
**: xã hội có rác, cậu muốn làm người dọn rác hay thành rác thì tùy.
**: tùy cậu, có lựa chọn khác ngoài mấy cái cậu nêu ra nữa nhé :x
**: cái này trả lời sau cuối: để cái bản báo cáo + kế hoạch + dự án ... blah... của cậu nộp lên không còn những chỗ tớ bôi đen đậm. (cái bôi đen đậm cuối cùng là nặng lắm nhé)
have fun!!!! :hug:

hỏi thêm tý, cậu học ngành gì thế :-?
 
đây là tâm sự mới vào đời của 1 SV chán ghét thực tại ấy mà :))
Mình cũng gặp nhiều trường hợp đi du học rồi về VN chê này chê nọ
Nhưng thực ra, phải khó khăn thì chúng ta mới nên người đc. Ngành nào cũng ko quan trọng, học để lấy kiến thức nền. Kể cả khi ra trg, chưa chắc cậu đã làm đc đúng ngành nghề.
Vậy thêm 1 câu hỏi nữa ? học ĐH đc cái j ?
Theo tớ, học ĐH thì ta nhận thấy đc 1 kỹ năng : Đọc sách Điều thứ 2 nữa là ta hiểu về 1 cái, đó là học để làm j, học cho ai => bây giờ có thể khẳng định là học cho mình. Rất nhiều lúc cấp 3 tớ cũng tự hỏi ta học vì cái j mà phải học thế này nhưng lên ĐH và khi ra trg thì gần như hiểu đc phần nào tại sao chúng ta phải cố gắng đến vậy.
Hơn nữa đọc bài của cậu thì tớ thấy cậu đã đc học ĐH, vậy cậu đã may mắn hơn rất nhiều người mơ ước đc làm SV ĐH...vậy có j phải phàn nàn..chỉ là 1 chút khó khăn mà đã chán chường như vậy thì sau này ra đời còn nhiều chuyện khổ hơn thì làm thế nào?
Tớ mới ra trường nên chưa dám nói nhiều...nhưng cậu hãy chịu khó học những năm tiếp theo đi rồi hãy than vãn. Làm đàn ông thì phải có khí phách và đương đầu với khó khăn chứ. Ko nên nản, xã hội chả bao h là công bằng cả.
 
Các cậu tiếng anh tốt chứ ? Type bàn phím nhanh chứ ? Với công việc là dịch phim mà đòi hỏi bằng cấp thì tớ cũng không thể tin nỗi!
Dịch tốt cần kĩ năng, trải nghiệm và cái nhìn sâu sắc về cuộc sống.

Kĩ năng là thứ chỉ học mới có. Bằng cấp để chứng minh mình đã học.

Trải nghiệm và cái nhìn về cuộc sống là thứ cần có thời gian hưởng dương để trau dồi

===> Không tuyển thằng còn trẻ và không bằng cấp :))


Nếu không chắc chắn sẽ

ra rạp xem phim sub lại chửi thầm trong bụng
 
Trải nghiệm với cái nhìn bla bla bla không quan trọng với dịch giả đâu [-( có chăng là quan trọng với team leader thôi (để nắm đầu mấy thằng freelancer trâu bò như mình :'>). Cái quan trọng nhất là kiến thức. Mà kiến thức ở đâu chui ra? phải đọc, học thật nhiều. Ví dụ để dịch phim Hen thì phải nghiên cứu về xxx nhiều để lấy vốn từ và kiến thức. Nhưng thằng tuyển dụng làm sao biết em FE có kiến thức xxx khủng khiếp. Vậy nên nếu phải đăng tuyển thì tất nhiên nó sẽ "ưu tiên có bằng cử nhân tình dục học" hơn là cái lý lịch trơn. Chuyện bằng thật bằng giả tính sau :>
 
ở đâu có tuyển dịch phim truyện vậy mấy anh đẹp trai
 
Ban khoa giáo đài tiếng nói hoặc đài truyền hình Vịt Lam.


La whore: Cái đó là tự nhiên thấy buồn cười vì hồi lâu ông thầy ở trường cũng ngồi trước lớp buột miệng "Thầy không hiểu sao giờ có mấy đứa nhỏ nhỏ nó cứ làm như nó dịch ngon lắm. Theo thầy thì thế này... ~"
 
nói 1 câu thôi cố gắng dc thì cố , còn học để lấy kiến thức thì làm kinh doanh tại nhà là dc
 
Trong cái thời đại trọng bằng cấp như thế này thì buộc phải học để có 1 cái bằng. K thể nói cứ có kiến thức kinh doanh là được.
Thử nghĩ sau này nếu làm lớn lên, gặp những đối tác lớn hay mình là 1 nhà cung cấp chào hàng với phía bên kia or trong 1 vụ thương lượng nào đấy, phải cạnh tranh với các cty khác thì sao? Lúc đó phía cty đối tác sẽ tìm hiểu về lí lịch, khả năng, tính cách của ban lãnh đạo cty mình. Nếu nó thấy cái thằng đứng đầu mà chả có = cấp gì thì dù k nói nó cũng có fần k xem trọng = mấy cty kia.
Đấy là chưa kể quan hệ xã hội, giao tiếp với bên ngoài nữa. Trong 1 cuộc họp giới doanh nhân, nếu mình là người mới có tấm bằng lận lưng thì cũng dễ hòa nhập và có tiếng nói hơn...
Vì vậy theo mình nghĩ thì cứ học đi đã bạn ạ. ::)
 
Con người với bạn là gì ? Đọc - Hiểu - Nói - Viết - Giao tiếp etc.
Vậy rốt cuộc bằng cấp đơn giãn thể hiện cái gì ? Sry. Đọc ngớ ngẫn thật nhưng hiện h mình đang thật sự stress khi bản thân đang là SV năm 1 . Xin việc làm để rồi bị cancel với lí do : " em ko có bằng - ở đây chỉ tuyển nhân viên có bằng cấp thôi em "
Da*n funny!
Mình ko thể tin nỗi vào câu đó khi bản thân thừa sức dùng trên 2 ngoại ngữ - dư khả năng để sử dụng cũng như tìm kiếm lắp đặt etc. về mạng + mấy cái vớ vẫn khác ...
Mình càng ko thể tin nỗi người ta cần cái bằng phần cứng để làm cái việc : ghost máy - cái Win ...
Vậy rốt cuộc cái bằng để làm gì ?
Đúng sống ở đâu phải chấp nhận ở đấy nhưng thật sự bức xúc khi chương trình hiện nay đang học hết 1/3 là chính trị - CM! toán nâng cao , rồi đại loại lung tung cả lên nhưng kinh tế thì số tiết học "kinh tế chính trị" thì nhiều mà kinh tế chả bao nhiêu ?
Phải .. ko thể đổ thừa là do các giáo sư hay các tiến sĩ viết sách sai - càng ko thể đỗ lỗi cho bộ giáo dục & đào tạo - càng ko thể đỗ lỗi cho xã hội
Vậy là lỗi do bản thân không biết chấp nhận và không theo kiệp "thời đại" ?
Ngoài ra .. còn nhiều nhiều nhiều cái vớ vẫn khác như 1 đứa chả có cái quái gì ngoài biết viết - đọc - nói tiếng việc nghiễm nhiên ngồi ghế giám đốc chỉ tay và ... chỉ tay ?
Rốt cuộc đây là cái xã hội ? Hay là 1 đống rác ?
Nên làm gì ? Nên cười ? Khóc hay chấp nhận ?
Darn Stupid Life!

Notes : vì vụ này nhạy cảm quá nên ko tiện post bằng nick chính mà phải dùng clone - sry

Giống hệt suy nghĩ của anh cái hồi mới vào bách khoa.Ai cũng bảo trg của mày nhiều ng mơ còn chưa vào được.Nhưng mà có vào rồi mới biết thi thì dễ, học mới là khó. Dạy thì như l. Môn học thì vô dụng.^:)^ Hồi anh mới vào thì FPT mở trg đại học, đủ điểm học bổng toàn phần nhg mà ông bà già ko cho chuyển.Bảo là cái hạng fpt sao so nổi với hut.
Nhiều lần a cũng định té tìm chỗ nào chỉ học chuyên ngành mình thik thôi. Nhưng mà bị nhiều người chửi quá, gia đình, bạn bè, cả mấy đứa trong box này nữa :-<. Rốt cuộc thì người ta vẫn quan trọng cái bằng hơn là kiến thức.
Nếu chú đủ can đảm thì bất chấp mọi thứ sống theo cách của mình đi. Đấy là con đường anh chọn cho mình 3 năm qua. Dù khó khăn nhưng sống cho ra sống.
Nhưng mà dù chú chọn đg nào thì cũng cần nghĩ đến trách nhiệm của mình, với gia đình, bạn bè,...Ko thể sống chỉ biết mình đc
Cuối bài xin trích dẫn câu hát trong bài Nothing else matters của Metallica
Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don't just say
and nothing else matters
GLHF.:;)
.
___________Auto Merge________________

.
Sống ở thời nào thì phải chấp nhận rules của thời ấy,cho dù nó có khắc nghiệt và bất công đi nữa.

Còn muốn nó tuân theo rules của mình thì hãy là kẻ mạnh,hãy trở thành kẻ đứng đầu,ko mãi sẽ bị lừa gạt.Thế thôi,ngồi đấy kêu thì được ích gì.

Muốn biết thêm chi tiết thì xem Dragon Zakura :-"

Câu này được, đúng chân lý sống của tớ.
Chân lý thuộc về kẻ mạnh :)>-
 
Con người mà chưa đến thời thì vẫn là te tua chưa phất lên được, một khi đến thời rồi thì sẽ lên vù vù như diều gặp gió... Mỗi người đều có số mệnh mà... Trong thời gian chờ thời thì hãy kiếm tạm công việc nào đó làm kiếm chút $$ nuôi mình hay đi học thêm thứ gì đó đi. Học thì không bao giờ là thừa cả. :D
 
Năm 1: Mình cũng bức xúc như vậy. Giỏi như mình mà chả thấy thằng đek nào nó nhận vào làm thì chắc xã hội tụt lùi rồi.
Năm 2: Kiếm được việc đi làm. Vui vì tự sống được 1 ít, đek phải bấu víu vào gia đình nữa :x
Năm 3: Tự thấy mình dốt nát thế này thì ra trường xong công ty nào nó dám nhận về :))
Năm 4: Chưa biết.

Em cứ cố xin việc và đi làm đi. Công việc mà chỉ đơn giản như ghost win, setup LAN,... thì chả công ty nào nó tuyển có bằng ĐH đâu, tuyển luôn mấy anh đang học cấp 2, đào tạo 1 tuần, chúng nó ghost còn nhanh hơn các chú các bác.
:x:x:x hoàn cảnh và suy nghĩ giống y chang mình, giờ sắp đi thực tập mà ngán wá đi mất, chả bít ra làm có cần kiến thức trong học nhìu ko...cầu mong là nghề dạy nghề...::(::(::(
Còn về vấn đề của chủ topic thì mình nghĩ đơn giản thế này, 1 cái máy tính với công nghệ cũ thì cố gắng nhồi nhét và nâng cấp v..v.. thì có thể chạy được 1 số game hiện nay với chất lượng trung bình hoặc thấp...thay vào đó những cái máy tân thời thì lại chạy ngon lành.... với lại học đại học giúp tôi rất nhìu trong giao tiếp chẳng hạn như bít ngồi nhậu, uống cafe... đánh bida ... ôi nếu ra đời sớm thì làm sao tôi biết đời nó đẹp thế này :))
 
Tôi đã bắt đầu đi làm chuyên môn từ năm 3 đại học chứ không đợi đến 1-2 tháng thực tập chiếu lệ mà nhà trường yêu cầu mới đi. Thế mà vẫn cảm thấy chuyên môn mình chưa vững lắm. Quan trọng là biết mình còn kém chỗ nào thì phải cố gắng khắc phục chứ không phải là vừa than thở vừa há miệng chờ sung.

@fire emblem: thầy em mất mối làm ăn nên "ghét trâu ăn" đó mà ;)) nhớ ông thầy dạy môn translation cứ khuyên học sinh cố gắng theo nghề translator luôn vì nhiều tiền lắm :'> có điều ổng khuyên trễ quá =))

@H.K: bạn tôi học bách khoa ra trường đều "hàng khủng" cả. Tại ông thế nào ấy chứ. Tiên trách kỷ, hậu trách thầy [-x
 
@H.K: bạn tôi học bách khoa ra trường đều "hàng khủng" cả. Tại ông thế nào ấy chứ. Tiên trách kỷ, hậu trách thầy [-x

Thì cái bằng Bách Khoa bây giờ vẫn còn giá trị mà. Nhưng về kiến thức thì hơn được *** ai, chỉ là cái danh hão;))
 
Người ta thường nói học thì ko bao h thừa
nhưng cũng phải nên chọn cái ngành mình thích ( hoặc có ích cho xh )
để khỏi phải bị tốn tiền ngu phí
hoặc thời gian:hug::hug::hug: hết:hug:
 
Back
Top