dragonWarrior - lonelyclub FC 4 - 1
Đại Chiến Tại Chảo Lửa dragonWarrior Arena
Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, đội quân của lonleyclub FC đã dùng chiến thuật pressing để đàn áp đội chủ nhà trên khắp các mặt sân. Mãi tới phút thứ 22 đội dragonwarrior mới có cơ hội đầu tiên. Từ một pha phạt góc, một trong những tiền vệ chạy cánh hay nhất của bảng III.6 là Seto Kheng-Ling đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau bàn thắng đó, các cầu thủ của dragonwarrior vẫn tiếp tục tạo sức ép lên đối thủ nhưng tất cả các cơ hội đều trôi qua một cách đáng tiếc. Sang hiệp hai, lonelyclub bất ngờ tăng tốc và họ đã kiếm được bàn gỡ ở phút thứ 50 do công của Sören Lifgård. Đến giờ phút này thì các cầu thủ dragonwarrior đã bị chạm tự ái và họ đã tràn lên hòng ăn tươi nuốt sống đối thủ. Thần may mắn đã mỉm cười họ ở phút thứ 59 và 69. Phút thứ 79,Kong Ji-Yong của lonelyclub FC đã không còn giữ được và anh đã phạm lỗi thô bạo với đối thủ dẫn đến một chiếc thẻ đỏ không đáng có. Phút thứ 81, tiền vệ tấn công Thomas Farmer đã kịp ghi tên mình vào danh sách ghi bàn và cũng ấn định tỷ số 4-1 cho đội chủ nhà.
Quy Kiem - Firaga 2 - 1
Huynh Đệ Tương Tàn
Mặc dủ là đội khác nhưng trận này Firaga không phải đi đâu xa vì Quy Kiem chính là người anh em cùng thành phố với mình. Đúng với sự tiên đoán của các "bình luận viên" thì trận đấu này sẽ là một trận đấu hay và cân tài nhất của lượt đấu thứ 4 này. Trận đấu mở đầu với những pha phạm lỗi của đội chủ nhà nhưng may thay là không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Đến phút thứ 13 của trận đấu thì Thomas Magnusson đã anh dũng vượt được hàng hậu vệ của đội bạn để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau đó bàn mở tỳ số đó, cả hai đội đã thi đấu ăn miếng trả miếng nhưng nhờ sự xuất của của các thủ môn nên không bàn thắng nào được ghi. Hiệp một cho thấy một cuộc chiến không khoan khi hai đội giành giật nhau tường thước đất bằng chứng là tỳ lệ cầm bóng của hai đội là 50 50 . Sang hiệp hai, thiếu chút nữa thì Jordan Peukens đã có bàn gỡ hoà nhưng cú sút của anh đã không đủ mạnh để hạ gục thủ môn 3 sao rưỡi của Quy Kiem. Ngay sau đó thì Quy Kiem đã trả lời bằng 2 cơ hội ngon ăn , một pha bị thủ môn Hor Gong cản phá vá một pha còn lại đã trở thành bàn thắng do công của tiền đạo trẻ Clemente Dale. Sau bàn thắng đó, đội quân Quy Kiem đã quyết định đổ bê tông hòng giữ vững tỷ số. Trước khi hết giờ, Li Chin-Keong đã kịp gỡ lại một bàn cho firaga nhưng đã quá muộn.
__________________