Bánh mì và bánh kem

  • Thread starter Thread starter Yuiko
  • Ngày gửi Ngày gửi
2,4,6 ăn bánh mì 3,57 banh kem chủ nhật ở nhà nghỉ để tiêu hóa thức ăn hoạc là kím 1 loại bánh nào đó ở trên để ăn :hug:(đọc kĩ hướng dẫn sdung. trc' khi liều)
 
Bánh mì :-? Sự lựa chọn tốt nhất cho người Việt ...
 
Thấy 2 món ăn, tưởng bàn về ẩm thực. Mà mình thì kết bánh mì =))

Tình củm thì ko nên đem ra cân đo so sánh kiểu vậy đâu :-<

Từ giờ chủ topic có thêm nhiều lựa chọn hơn rồi đấy: bánh ngọt, bánh mì, bánh bao, bánh chưng =))
 
Nhiều lựa chọn thật đấy nhưng quan trọng nhất là bánh ...xe :devil:
Không có bánh xe thì...:'> Khỏi mua bánh mì, khỏi mua bánh kem :'>
Nói chung là Yui thích anh bánh mì hơn :'>
Tuy nhiên cần xem lại tình cảm của mình cho chín chắn nhớ. Yui nhiu tuổi ấy nhờ ?
 
Tình hình là giờ o có cái gì free cả. Bánh bao có nhưng mà hiếm lắm- mà nếu có thì cũng coi chừng chất lượng, ăn coi chừng đau bụng. Ăn bánh thì phải trả tiền. Mà theo ý tui thì bánh kem đa phần đắt hơn bánh mì!
 
khổ nỗi Yui lại thích cả 2 người, anh bánh kém tuy mau ngán nhưng lâu ko ăn nên cũng thèm, còn anh bánh mì ăn nhiều nhưng bỏ 1 lúc cũng đói :|
 
vậy thì bánh mì chấm kem thẳng tiến
ko thì chọn tui đi,tui là bánh xe nè..............gwahahahahaha:D
 
cái cảnh 2 anh vs 1 em thì cũng đâu có hiếm. Thích thì bạn ăn cả 2 lun cho chắc bụng.
 
anh thứ 2 khá giống mình đấy ,hay bạn chọn mình nhá :d.Đùa chút chơi thôi ,khuyên bạn nè :đừng ăn 1 lúc 2 đứa ,2+1=0 đấy :))
 
khổ nỗi Yui lại thích cả 2 người, anh bánh kém tuy mau ngán nhưng lâu ko ăn nên cũng thèm, còn anh bánh mì ăn nhiều nhưng bỏ 1 lúc cũng đói :|
bạn này hơi bị đểu ;)) tham quá ăn 1 cái thôi ăn 2 cái đau bụng chạy ko kịp đấy :-"
 
Mình thì ko thấy hay ho lắm khi bạn cứ lựa chọn và ví họ như món ăn ....
Dù sao cũng là tình cảm.Thử tưởng tượng họ ví bạn như phở gà với phở bò mà xem :-"
Lo gì, Ngưu tầm Ngưu, mã tầm mã thôi.
 
Chỉ vì cái kiểu lựa chọn thế này mà hồi trước t/c của mình không được đáp lại ...
Chắc con kia nó chọn bánh xe :))
@ chủ topic : Bạn đừng đem tình cảm của người khác ra so sánh 1 cách thản nhiên vậy ... Nhiều người sẽ không thích đâu !
 
thôi ngắn gọn lại, tớ chỉ có quyền thích 1 người nhưng chưa xác định đc sẽ thích ai

còn tốt nhất là làm ngơ cả 2 kiếm 1 anh bánh ngọt cho xong :|
 
pó tay . cái chính ở đây không phải là tính cách của 2 người ra sao mà là con tim của bạn nó nói làm sao .
 
Mình ko phải cái bánh, mà mình là người... bán bánh :D bạn chọn mình thì ngày nào cũng đc ăn bánh ;))
 
nhiều người nói nhiều nhưng sáo rỗng vãi, nhưng xét cho cùng chơi cùng người nói nhiều mới vui còn chơi với người giỏi thì mới khá được.

dù sao cũng chỉ là bề nổi, còn những thứ khác nữa sao chưa thấy cậu kể. Ví dụL đẹp trai ví tiền, tính cách , thói xấu v.v...

chưa rõ lắm nhưng có vẻ cả 2 có những cái khó lòng chấp nhận được
 
chọn bánh mì hay bánh kem thì ăn riết cũng hết:|
 
chọn bánh mì hay bánh kem thì ăn riết cũng hết:|
hết thì ko biết có hết ko ;)) chỉ sợ đang ăn ngán quá quăng đi đó chứ :-" tội lỗi tội lỗi ;))
 
hết thì ko biết có hết ko ;)) chỉ sợ đang ăn ngán quá quăng đi đó chứ :-" tội lỗi tội lỗi ;))
Cũng có khi ăn nhiều o ngán, nhưng đau bụng, phải đi 284 Đường Cống Quỳnh, Quận 1 chữa đó.
 
Cắn bánh mỳ 1 cái, rồi ăn kèm với bánh kem. Vị sẽ rất ngọt và đậm đà của bánh kem - dai dai của bánh mỳ.

Hãy bonus thêm một cốc nước cam (là tớ) vào đấy #>:)
 
Back
Top