Bắt cá 2 tay ..... Bắt cá 2 tay ...... T___T

  • Thread starter Thread starter T.L.A
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cậu của em ấy cũng sát thủ đấy ;)) .

Ko thì làm sao cưới cô em ấy được đến bây giờ =)) .

Tóm lại ý , là ông xác định lại tình cảm của mình thôi , chứ tôi thấy ca này dễ rồi , khỏi phải dùng chiêu nữa làm gì .
 
- Hôm qua, nàng bị quê trước mặt hàng ngàn người trong trường do lỗi của tui =(( ..... Chiếc giầy tui đưa nàng bị đứt quai, làm nàng phải bị trầy đầu gối , tệ nhất là cái điều trên :-s ......... Dù rằng tối đó đi học về là tui chạy qua liền nhưng có vẻ nàng còn giận lắm ::( .......

- Mà sao tui ngu thế nhở :-< .... Nàng trình diễn thời trang mà tui lại nghe lời nàng : "K đi học đi" =(( ........ Đáng lý ra phải xem nàng ra sao chứ :-< .....

- Còn em thì đang đi chơi Đầm Sen, chắc đi với cô :-" ...... Chẳng biết có anh nào đi theo không nữa đây :-s ........

- Tối qua gọi cho em, nói đến vụ chưa có bạn gái nên tủi thân, vì trong lớp ai cũng có người yêu hết rồi :-" ....... Em nó liền nói : "thì anh cũng đang nói chuyện với ..... ( ngập ngừng vài giây ) ..... ờ ... em gái đấy thôi" :D ....... Tui nói là em gái sao bằng bạn gái , vì đâu có được "tay trong tay, chân trong chân" 8-> ........ Em nói tiếp : "Vậy ráng chờ sang năm đi" :'> .........

- Tui đoán rằng khoảng 60% là em nó đổ thật sự rồi :D .......
 
muốn nghe cách nói chuyện khác của em không ;;) ........ Rồi em ra ngoài, em nói giọng hơi mắc cỡ : "Chồng ơi, biết em nhớ chồng không, mỗi ngày em đều nhớ giọng nói của chồng hết đó" ;;) .....

Ô giồ ôi sượng thê.......:">....
 
Back
Top