- 3/6/08
- 943
- 822
Từ trước tới nay, mình là người ít bạn, bạn thân chỉ ba thằng. Đời mà, đôi khi cũng mâu thuẫn vì nhiều thứ nhưng chưa lần nào mình chán như lúc này.
Để ý rất lâu một cô bé, tình cảm thì đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. Một hôm, mình rủ 2 thằng bạn thân đi chơi cùng cả đám bạn của cô bé. Lúc mới nhìn, thằng bạn mình nói nhỏ mình để ý có vẻ xinh nhất đám con gái bên kia rồi nói mãi cái điệp khúc: mày quen đi, ráng đi, anh em ủng hộ mày! Thấy bạn bè ủng hộ mình thấy rất vui
Cuộc sống nhiều chuyện tức cười, tối đó, thằng đó xin số điện thoại nhỏ này, mình chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè, xin số là chuyện bình thường. Sáng hôm sau, nhỏ bạn chung nhóm nói với mình: thằng kia đang cua nhỏ mình thích, rủ đi ăn uống rồi bông phèn chém gió tùm lum.
Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì mình có thể đơn giản vấn đề rằng: mình và nhỏ chưa là gì của nhau, cạnh tranh công bằng, ai hơn thì người đó được, thế thôi
Điều buồn nhất là - thà rằng nó đừng lải nhải cái câu: mày quen được đó, tao giúp mày. Thà nó chưa có bạn gái, đằng này nó đã có người yêu và quen được gần 1 năm. Và thà nó đừng tán tỉnh nhỏ kia theo cách: khi nhỏ kia hỏi đến vấn đề nó đã có bạn gái thì sao - nó trả lời với thái độ xem bạn gái nó không ra gì.
Cũng may, hôm qua, cả đám con gái bên kia hiểu chuyện nên rủ mình đi uống nước. Nhỏ mình thích cũng đưa mình coi tất cả tin nhắn 2 đứa nó. Tụi con gái rất ghét thằng này vì 2 tội: ăn trên tay bạn thân và coi người yêu như rác và lập một kế hoạch: cứ để thằng này thả, nhỏ này giả bộ chịu đèn rồi cuối cùng đá thằng kia và đưa hết tin nhắn cho bạn gái nó đọc. Dặn nó đừng bao giờ tái diễn nữa.
Lúc đầu mình hưởng ứng, nhưng hôm nay nghĩ lại, liệu làm thế có ác không mọi người? Nhưng không làm thế thì không biết sau này thằng đó ra đường có thể lại làm với người khác thì sao? Khó nghĩ quá!
Để ý rất lâu một cô bé, tình cảm thì đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. Một hôm, mình rủ 2 thằng bạn thân đi chơi cùng cả đám bạn của cô bé. Lúc mới nhìn, thằng bạn mình nói nhỏ mình để ý có vẻ xinh nhất đám con gái bên kia rồi nói mãi cái điệp khúc: mày quen đi, ráng đi, anh em ủng hộ mày! Thấy bạn bè ủng hộ mình thấy rất vui
Cuộc sống nhiều chuyện tức cười, tối đó, thằng đó xin số điện thoại nhỏ này, mình chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè, xin số là chuyện bình thường. Sáng hôm sau, nhỏ bạn chung nhóm nói với mình: thằng kia đang cua nhỏ mình thích, rủ đi ăn uống rồi bông phèn chém gió tùm lum.
Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì mình có thể đơn giản vấn đề rằng: mình và nhỏ chưa là gì của nhau, cạnh tranh công bằng, ai hơn thì người đó được, thế thôi
Điều buồn nhất là - thà rằng nó đừng lải nhải cái câu: mày quen được đó, tao giúp mày. Thà nó chưa có bạn gái, đằng này nó đã có người yêu và quen được gần 1 năm. Và thà nó đừng tán tỉnh nhỏ kia theo cách: khi nhỏ kia hỏi đến vấn đề nó đã có bạn gái thì sao - nó trả lời với thái độ xem bạn gái nó không ra gì.
Cũng may, hôm qua, cả đám con gái bên kia hiểu chuyện nên rủ mình đi uống nước. Nhỏ mình thích cũng đưa mình coi tất cả tin nhắn 2 đứa nó. Tụi con gái rất ghét thằng này vì 2 tội: ăn trên tay bạn thân và coi người yêu như rác và lập một kế hoạch: cứ để thằng này thả, nhỏ này giả bộ chịu đèn rồi cuối cùng đá thằng kia và đưa hết tin nhắn cho bạn gái nó đọc. Dặn nó đừng bao giờ tái diễn nữa.
Lúc đầu mình hưởng ứng, nhưng hôm nay nghĩ lại, liệu làm thế có ác không mọi người? Nhưng không làm thế thì không biết sau này thằng đó ra đường có thể lại làm với người khác thì sao? Khó nghĩ quá!



.