Bắt đầu tuyển Quân chuyến Sài Gòn - Hà Nội DiRT Tour

_Thì tôi hỏi rồi đó, khoảng 1tr4 nhưng có thể sẽ bớt chút đỉnh nếu tôi gặp trực tiếp người chủ phòng vé đó nhưng trên tinh thần các chú cứ chuẩn bị 2tr8 đi.

_Còn ngày thì mấy chú tính sao? tôi thì từ 5tay trở đi là oke hết, đi chừng 5 ngày đến 1 tuần rồi về, nói chung tôi còn công chuyện nhà nữa! Mình ráng thu xếp thời gian đi sapa hay Vịnh Hạ Long chơi nữa, có dịp đi thì đi cho đã luôn ;));))
 
Mấy chú làm ăn chắc tiệm sập sớm. :| Kế hoạch với dự định [-X
 
_Thì tôi hỏi rồi đó, khoảng 1tr4 nhưng có thể sẽ bớt chút đỉnh nếu tôi gặp trực tiếp người chủ phòng vé đó nhưng trên tinh thần các chú cứ chuẩn bị 2tr8 đi.

_Còn ngày thì mấy chú tính sao? tôi thì từ 5tay trở đi là oke hết, đi chừng 5 ngày đến 1 tuần rồi về, nói chung tôi còn công chuyện nhà nữa! Mình ráng thu xếp thời gian đi sapa hay Vịnh Hạ Long chơi nữa, có dịp đi thì đi cho đã luôn ;));))

Có chuẩn bị gì thì nhớ mang áo ấm ra mấy chú nhé...ngoài này đang lạnh vãi hàng ra :D
 
Để 2 con gà baohoang với yaourt gài độ dễ bị bể kèo lắm
 
Tính cho chú Ju lên làm leader lâu rôi anh, nhưng con gà baohoang vẫn còn thòm thèm chức leader nên quyết tâm dẫn đầu đợt này. Xong đợt này đá nó xuống làm thường dân và cho chú Ju lên làm leader offline SG
 
Tính cho chú Ju lên làm leader lâu rôi anh, nhưng con gà baohoang vẫn còn thòm thèm chức leader nên quyết tâm dẫn đầu đợt này. Xong đợt này đá nó xuống làm thường dân và cho chú Ju lên làm leader offline SG

Thằng Ju làm thì được lắm vì dù gì nhà nó thì cho vay nặng lãi và giồng hồ khu đó nên anh em cũng thấy yên tâm khi đi chơi, anh em kẹt tiền net nó ứng cho :)):)) xong rồi nó xiết nợ.... thằng này cũng lên kế hoạch đâu ra đó hết rồi, cafe ăn nhậu riết, chờ anh em đang vã là nó ra tay thôi!! ;));))
 
Các con hàng thân yếu!!! Ngày mai có semi off nữa nhé, do anh thắng nhà ta tự nhiên nứng trong người, các anh em đành dẫn anh đi đặp vài gậy cho hạ nhiệt, lầy vãi lềnh =))=))
 
UP lên nào!!! Anh em đã chuẩn bị chưa???? JULIET, BAOHOANG, AJ

Giá vé VN airline tôi hỏi rồi, 1tr4 nhé (1 chiều đi thôi đấy) ;));))

P/S: ai có đi HN thì phải cạo dầu giống Prison Break đi nhé hehe


Vừa đặt của bọn jetstar thứ 3 tuần sau bay vào sg có 980k thôi ông ạh, nếu đặt hạng rẻ hơn có 830k thôi, mua VA làm gì cho nó đắt
Indochina thì đang có sự cố ko bay đc, hơi chán

mấy ông thì ra hn chơi, tôi thì chán Hn quá phải vào sg trú lạnh hehe, nói mới nhớ ra đợt này thì đừng có kêu HN lạnh nhá

p/s : chết cha chưa check SG - HN , có khi đắt hơn
 
Tôi biết jetstar rẻ hơn chứ nhưng khổ nổi mấy bạn lầy của tôi không chịu đi và cả tôi nữa :D:D Giá vẻ tôi có thể cập nhật thường xuyên vì tôi có ông anh bà con chủ đại lý vé máy bay nên nếu tôi để cập trực tiếp với ổng chắc sẽ rẻ hơn mức giá 1tr4 ấy (nhưng chắc sẽ không rẻ hơn nhiếu đâu vào mấy ngày cuối năm này)

Jetstar tôi đi 1 lần ớn tới già, chả khác nào đi thuyền ra biển cả :(:( say "máy bay" bà cố
 
bay có 2 tiếng mà các bác làm gì to tát thế, lên ngủ dậy phát thấy ở HN rồi,khó ngủ thì vác cái psp theo mà chơi........
7 năm trước tôi phóng oto dù vào sg còn thấy vẫn sướng vì rẻ nữa mà, 180k hehe =))
Hãng nào thì cũng hên xui cả , VA thì nó có một lần cho tôi delay 8 tiếng vạ vật ở sân bay, hãi cả đời luôn

Nói chung cứ nghĩ đến rẻ là hết mệt ngay, mệt tí 2 tiếng bớt 500k ai sướng cho
 
bay có 2 tiếng mà các bác làm gì to tát thế, lên ngủ dậy phát thấy ở HN rồi,khó ngủ thì vác cái psp theo mà chơi........
7 năm trước tôi phóng oto dù vào sg còn thấy vẫn sướng vì rẻ nữa mà, 180k hehe =))
Còn VA thì nó có một lần cho tôi delay 8 tiếng vạ vật ở sân bay, hãi cả đời luôn

Nói chung cứ nghĩ đến rẻ là hết mệt ngay, mệt tí 2 tiếng bớt 500k ai sướng cho

Chú là ai vậy chú ?????
/////////////:-o///////////////
 
Là người bình thường thôi, thấy mọi người phàn nàn về vé thì có ít lời thôi....
 
Tôi thì sao cũng được, tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề, chủ yếu là sự thoải mái thôi :):) Đi tập thể chung với nhau phải tùy thuộc vào những anh em chiến hữu của mình nữa, tôi thì sao cũng được. Muốn lầy hết cở thì tôi lầy hết cở, tôi thì không thích chơi theo kiểu "chủ nghĩa cá nhân"
 
Đọc bài của bác tôi chẳng hiểu lắm . mua vé thôi sao phức tạp vậy :-*
 
Những chiến hữu thân thiết của tôi hiểu được rồi!! :-* Còn ai khác muốn hiểu sao thì hiểu ;));))
 
Những chiến hữu thân thiết của tôi hiểu được rồi!! :-* Còn ai khác muốn hiểu sao thì hiểu ;));))

Tui cũng chả hiểu nưã huống gì mấy chú khác, trong khu vực này chỉ có mình chú đủ khả năng chơi kiểu Đại Gia chứ mấy...còn lại toàn chơi theo style Thiếu Gia
 
Chú đúng là chơi dơ!! Bôi anh em gớm =))=))=))

Dùa tý thôi!! Chú và AJ chọn được ngày đi chính xác chưa? gởi tiền tôi book vé luôn cho

Bộ thứ 3 này semi off nũa hay sao mà thằng Bịnh mới nt cho tôi kêu xuống bàn kế hoạch đi BD nữa kìa... Off kiểu này thì ku Juliet nó giàu nhanh lắm!! Xiết nợ hết cả đám kaka
 
Tui cũng chả hiểu nưã huống gì mấy chú khác, trong khu vực này chỉ có mình chú đủ khả năng chơi kiểu Đại Gia chứ mấy...còn lại toàn chơi theo style Thiếu Gia
"Style Thiếu Gia" là chơi xong về chà đồ nhôm.
 
Moá tình hình này ko biết có đi được đúng lịch ko, hay phải hoãn lại qua đầu tháng 1 đây nữa =((
 
@AJ, baohoang, yaoutrt: ai thiếu tiền wa bên chỗ a.
A mới mở dịch vụ cầm đĩa ps3 nhé :D
 
Back
Top