Bát Kỳ : All about HPLN - 8th Topic

anh Vũ pose hình nhìn khí thế quá ,tiếc là vũ khí không hoành tráng bằng :-*
 
Ôi anh Vũ, nhìn anh cầm kiếm cưỡi con Xích Thố mà bá khí tuôn ra ào ào, quả thật là Lữ Bố sống dậy cũng phải khen: "Người đâu mà oai thế" :D

Xích Thố gặp Quan Vũ, hí 1 tiếng là ngựa kia ngã hết thì sau này Trương Phi hét còn thế nào nữa, chắc đám ngựa ở Trường Bản phải "shit brick" hết nhỉ....
 
Ôi đúng là vl với bác Miu, trình PR của bác đã đạt đến mức lư hỏa thuần canh, đến con ngựa mà bác cũng ko tha:)), tại hạ đúng là bái phục sát đất:))

P/s: Mọi người cũng đừng khắt khe với chú vegeta làm gì, chú ấy mất công type hơn trăm chữ cũng chỉ cốt mua vui cho mọi người, đọc thấy ko hay thì bỏ qua đi, cần gì phải đẩy vấn đề đi xa đến mức chỉ trích cá nhân thế, quá là hiếu thắng và bồng bột.
 
:x Võ Thánh mà cầm cây yểm nguyệt đao là ok :D

không chừng Trần tiên sinh cho Tam Gia hét lớn giết cả đoàn quân đấy ;))

Anh Vũ cầm Thanh Long đao mà,

con ngựa trong trận nhỏ đc chém gió kinh vậy thì đến anh Phi trong Trường Bản thì ... =))
 
Đang nói về ngựa giờ bình luận thêm về tài cưỡi ngựa của cáccao thủ trong HPLN đi :D:D:D

Võ thánh rất là siêu sao với kiểu ngồi trên mình ngựa chống chân nhảy lên cao rồi chém tướng địch

Chiến thần tưởng là bị ngã ngựa trong trận gặp Phi thì ai dè con ngựa tung cú đá làm Trương Tam gia đo đất

Mã Siêu cũng bay lên từ lưng ngựa như QUan Vũ nhưng mà đâm chết đến 2 ông

Điển VI lúc chém Đào Khiêm xong cho ngựa nhảy qua vực bị hụt chân , anh VI quất 1 cái con ngựa vút lên

CÒn ai nữa k nhỉ ? \:D/\:D/\:D/
 
Mã Siêu cũng bay lên từ lưng ngựa như QUan Vũ nhưng mà đâm chết đến 2 ông

ku Siêu nhảy lên từ trên cái đống đất thôi, còn xiên chả là xiên 5 chú lúc cứu Lũ Bố cơ\:D/\:D/
 
Vũ cưỡi khủng nhất rồi, đánh Hoa Hùng thì ngồi xổm trên lưng ngựa, ngay sau đó đánh Bố thì đứng trên ngựa, đỡ Bị khỏi ngã rồi dùng vai Bị làm bàn đạp bay người chém Bố ngã ngựa. Giết phó tướng của Kỉ Linh cũng ngồi xổm trên ngựa. Đánh Bố cứu Phi thì mở màn là đứng trên ngựa, xì tai này chưa thấy ai bắt chước, xịn nhất luôn (riêng cái việc đứng thăng bằng trên lưng con ngựa khi nó chạy đã thấy khó, chưa nói đến lấy đà nhảy))
 
Anh Vũ cầm Thanh Long đao mà,

con ngựa trong trận nhỏ đc chém gió kinh vậy thì đến anh Phi trong Trường Bản thì ... =))
tên đầy đủ của bá đao Võ Thánh cầm là Thanh Long Yểm Nguyệt Đao :)
 
tên đầy đủ của bá đao Võ Thánh cầm là Thanh Long Yểm Nguyệt Đao :)

trong HPLN thì chả cáo bá đao bá kiếm gì đâu, chém một hồi là bán đồng nát hết
 
bậy nào
Thanh Long Yển Nguyệt Đao
 
Chính xác là mình thấy cái chuyện mỗi tướng có 1 vũ khí riêng như trong TQDN rất là vô lý. Với cường độ chiến tranh thời tam quốc + kỹ thuật luyện kim thời bấy giờ của TQ thì chả có món vũ khí nào còn nguyên vẹn, ko sứt mẻ được quá 2-3 trận chiến cả. Mình chỉ thấy là Quan Vũ là người được xem là làm cho loại vũ khí Kwan-dao ( trường đao) trở nên nổi tiếng thôi, vì trước đó thì các tướng quân thích dùng thương hoặc kích hơn.
 
Chính xác là mình thấy cái chuyện mỗi tướng có 1 vũ khí riêng như trong TQDN rất là vô lý. Với cường độ chiến tranh thời tam quốc + kỹ thuật luyện kim thời bấy giờ của TQ thì chả có món vũ khí nào còn nguyên vẹn, ko sứt mẻ được quá 2-3 trận chiến cả. Mình chỉ thấy là Quan Vũ là người được xem là làm cho loại vũ khí Kwan-dao ( trường đao) trở nên nổi tiếng thôi, vì trước đó thì các tướng quân thích dùng thương hoặc kích hơn.

TQDN là tiểu thuyết, La đại gia đương nhiên là phải cường điệu hình ảnh của các boss lên rồi, up level cho mấy cây hàng cũng đâu có sao
 
trời ui trời ui, anh Vũ quả này oai vl :-o

tiếc là lại ko cầm thanh long đao, mất một tí hoành tráng :>
 
Đang nói về ngựa giờ bình luận thêm về tài cưỡi ngựa của cáccao thủ trong HPLN đi :D:D:D

Võ thánh rất là siêu sao với kiểu ngồi trên mình ngựa chống chân nhảy lên cao rồi chém tướng địch

Chiến thần tưởng là bị ngã ngựa trong trận gặp Phi thì ai dè con ngựa tung cú đá làm Trương Tam gia đo đất

Mã Siêu cũng bay lên từ lưng ngựa như QUan Vũ nhưng mà đâm chết đến 2 ông

Điển VI lúc chém Đào Khiêm xong cho ngựa nhảy qua vực bị hụt chân , anh VI quất 1 cái con ngựa vút lên

CÒn ai nữa k nhỉ ? \:D/\:D/\:D/

Trương Phi nữa, đoạn đánh với Lữ Bố, Đào Viên Họa Gia nói cái câu là gì ko nhớ, đại loại là "Tao là người ở xxx, nổi tiếng với thuật cưỡi ngựa sao?" Đúng thật lúc đó con ngựa của Phi nhào vào táp Xích Thố===> Tài mã thuật của Phi ko còi đâu.
Tôn Sách, cậu ko tính vào thật xót xa đó :"> Quan Vũ version 2, bay một phát đập vỡ mặt Trương Liêu.
Trần Mưu:" Tôi chỉ có một ước mơ, một ước mơ lớn lao, là một ngày nào đó nhìn thấy Hứa Chử cưỡi ngựa":-"
 
Trương Phi nữa, đoạn đánh với Lữ Bố, Đào Viên Họa Gia nói cái câu là gì ko nhớ, đại loại là "Tao là người ở xxx, nổi tiếng với thuật cưỡi ngựa sao?" Đúng thật lúc đó con ngựa của Phi nhào vào táp Xích Thố===> Tài mã thuật của Phi ko còi đâu.
Tôn Sách, cậu ko tính vào thật xót xa đó :"> Quan Vũ version 2, bay một phát đập vỡ mặt Trương Liêu.
Trần Mưu:" Tôi chỉ có một ước mơ, một ước mơ lớn lao, là một ngày nào đó nhìn thấy Hứa Chử cưỡi ngựa":-"

câu "... Nơi thuật cưỡi ngựa xưng bá thiên hạ" đó là của Quan Vũ
 
bác haan đâu rồi, cho anh em ngửi bầu đá thôi chứ không cho uống à :-w
 
Trần Mưu:" Tôi chỉ có một ước mơ, một ước mơ lớn lao, là một ngày nào đó nhìn thấy Hứa Chử cưỡi ngựa":-"
Sau này có đoạn Hứa Chử cởi trần cưỡi ngựa đánh Mã Siêu đấy, để xem bác Trần phóng tác quả này như nào :-".
 
Trương Phi nữa, đoạn đánh với Lữ Bố, Đào Viên Họa Gia nói cái câu là gì ko nhớ, đại loại là "Tao là người ở xxx, nổi tiếng với thuật cưỡi ngựa sao?" Đúng thật lúc đó con ngựa của Phi nhào vào táp Xích Thố===> Tài mã thuật của Phi ko còi đâu.
Tôn Sách, cậu ko tính vào thật xót xa đó :"> Quan Vũ version 2, bay một phát đập vỡ mặt Trương Liêu.
Trần Mưu:" Tôi chỉ có một ước mơ, một ước mơ lớn lao, là một ngày nào đó nhìn thấy Hứa Chử cưỡi ngựa":-"

Bậy, câu đó là của Bố, lúc đó gần ngã ngựa thì lẩm bẩm "Lữ Bố, người quên sở trường của người Ngũ Nguyên rồi sao ?" Sau đó là anh Phi đo đất, tiếp theo là trang đen "Thuật cưỡi ngựa thiên hạ vô địch !"
 
Trương Phi nữa, đoạn đánh với Lữ Bố, Đào Viên Họa Gia nói cái câu là gì ko nhớ, đại loại là "Tao là người ở xxx, nổi tiếng với thuật cưỡi ngựa sao?" Đúng thật lúc đó con ngựa của Phi nhào vào táp Xích Thố===> Tài mã thuật của Phi ko còi đâu.
Tôn Sách, cậu ko tính vào thật xót xa đó :"> Quan Vũ version 2, bay một phát đập vỡ mặt Trương Liêu.
Trần Mưu:" Tôi chỉ có một ước mơ, một ước mơ lớn lao, là một ngày nào đó nhìn thấy Hứa Chử cưỡi ngựa":-"
Cái này la 2 do ngựa của Phi cố ý cắn ngựa của Bố chứa Phi đâu có thuật cưỡi ngựa nhưng được cái Phi có chiêu " càng đánh càng mạnh " cũng làm Bố xém thua , mà cái con ngựa Bố cỡi đánh với Phi đâu phải Xích Thố ( lát Bố đánh nhau với Vũ thấy 2 con ngựa nằm lăn way chả nhẽ Xích Thố yếu thế??) . Em coi con ngưa Phi cỡi lúc đó nhìn giống Xích Thố lắm không biết phải không??( thấy hung dữ như Xích Thố mà còn có cái chấm trên trán cũng giống vậy chẳng lẽ Bố lấy Xích Thố từ Phi ?). Mà sao từ trước Bố không mang Xích Thố ra mãi đến khi sắp chết mới mang ra nhỉ ???
Sau này có đoạn Hứa Chử cởi trần cưỡi ngựa đánh Mã Siêu đấy, để xem bác Trần phóng tác quả này như nào :-".
Chắc cũng giống chữ đứng đánh với Từ Hoảng thôi chứ xác nó ngựa nào chịu nổi =))=))=))=))
P/S Không biết Tháo trao Xích Thố cho Vũ làm sao nhỉ chẳng lẽ nhảy xuống ngựa xong đưa cho Vũ kêu :" Đánh thắng thằng Sách anh cho chú luôn " ??:-":-":-"
 
Hứa Chử thợ lặn bê cả con ngựa + Tháo qua sông. Tui tưởng phải là con ngựa cưới Hứa Chử chứ Hứa Chử cưỡi gì ngựa @-).
 
Back
Top