Bát Kỳ : All about HPLN - 8th Topic

Đang nói về ngựa giờ bình luận thêm về tài cưỡi ngựa của cáccao thủ trong HPLN đi :D:D:D

Võ thánh rất là siêu sao với kiểu ngồi trên mình ngựa chống chân nhảy lên cao rồi chém tướng địch

Chiến thần tưởng là bị ngã ngựa trong trận gặp Phi thì ai dè con ngựa tung cú đá làm Trương Tam gia đo đất

Mã Siêu cũng bay lên từ lưng ngựa như QUan Vũ nhưng mà đâm chết đến 2 ông

Điển VI lúc chém Đào Khiêm xong cho ngựa nhảy qua vực bị hụt chân , anh VI quất 1 cái con ngựa vút lên

CÒn ai nữa k nhỉ ? \:D/\:D/\:D/

tất cả đều thua anh Phương với màn phi ngựa đạp lên xe đang chìm trong nước nhảy qua sông để chạy thoát thân ,herher
 
Tài cưỡi ngựa của Bố cũng phải xấp xỉ Vũ. Lần đấu với Phi, cả 2 ngang nhau nhưng Bố ăn là nhờ điều khiển ngựa quá tài tình, đạp thẳng 1 cước vào ngực anh Phi cơ mà. Sau đó anh Vũ ra khoe: "Giải Lưỡng Hà Đông, lấy thuật kỵ mã để xưng bá thiên hạ" ;)). Có lẽ tài của Vũ và Bố là ngang nhau, vì sau đó cả 2 con ngựa đều lăn quay cả. Cuối cùng phải chuyển sang boxing để phân cao thấp đó thôi :'>

Xích Thố là 1 giống ngựa quý. Đã nói từ đầu truyện rồi. Con Xích Thố hiện tại có lẽ là con tuyêt vời nhất trong giống ngựa đó thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
cho bác haan trễ tới 2h sáng nay thôi đấy nhé :-w. không up chap mới là em... đi ngủ đấy :-w
 
^
Bác Haan nói là 2 hôm nữa, chắc hôm nay chưa có đâu.
 
Cái này la 2 do ngựa của Phi cố ý cắn ngựa của Bố chứa Phi đâu có thuật cưỡi ngựa nhưng được cái Phi có chiêu " càng đánh càng mạnh " cũng làm Bố xém thua , mà cái con ngựa Bố cỡi đánh với Phi đâu phải Xích Thố ( lát Bố đánh nhau với Vũ thấy 2 con ngựa nằm lăn way chả nhẽ Xích Thố yếu thế??) . Em coi con ngưa Phi cỡi lúc đó nhìn giống Xích Thố lắm không biết phải không??( thấy hung dữ như Xích Thố mà còn có cái chấm trên trán cũng giống vậy chẳng lẽ Bố lấy Xích Thố từ Phi ?). Mà sao từ trước Bố không mang Xích Thố ra mãi đến khi sắp chết mới mang ra nhỉ ???
Xích Thố trong HPLN ko chỉ có 1 con đâu, Cao Thuận toàn lãnh binh Xích Thố cả đó ;))
Mà con ngựa mà Bố cưỡi lúc đi đánh trận cuối trở về, con đó hơn hẳn các con khác :> Chẳng trách sao Quan Vũ đoạn này chém gió mạnh thế :))
Sau này có đoạn Hứa Chử cởi trần cưỡi ngựa đánh Mã Siêu đấy, để xem bác Trần phóng tác quả này như nào
Cháu nó có mà cưỡi voi =))
 
Chap sau vẫn chưa đc xem Sách vs Vũ rồi :(. Có vẻ Sách quả này lành ít dữ nhiều khi cả Tháo và Vũ cùng show off.
 
Tớ đoán cái đoạn Chữ cởi trần cưỡi ngựa vs Mã Siêu sẽ được Mưu lão chế lại là Chữ gãy rìu nên dùng con ngựa quật Mã Siêu... mà ko biết lúc đó có bỏ rọ mõm ra ko, chắc trông giống The Hulk lắm...
 
Kiểu này là bác haan trễ hẹn rùi :( Sáng h check topic đợi chap mới hơn chục lần =,=
 
Chú ấy chắc bận nhìu chiện lắm, thôi ko chỉ trích nhé ;)) Nên chờ đợi ;))
 
Nhà họ Viên tài cưỡi ngựa bỏ chạy có khi còn hơn cả Tháo cũng nên =))=))=)) .ANh Phương đầu truyện bay ngựa cao chạy xa bày thật là ngưỡng mộ . ANh Đàm thì căm đầu phi ngựa vỡ cả trận =))=))=))

K biết còn pha cưỡi ngựa nào hay hay k ? \:D/\:D/\:D/

ĐỢi xem Bị nhảy ngựa Đàn Khê nhé . :-":-":-"

Mà có ai minh họa mặt Hứa Chử ngộ ngộ k nhỉ =))=))=))
 
Theo lời Haan thì hôm nay có hàng, mò lên không ngờ topic bị bỏ bê kinh qua, trôi giạt về tận đâu, có vẻ các bác đang thiếu chủ đề tranh luận :(
Up lên cho nó xôm nào :D
Các bác thấy cuộc đấu tay bo nào hay nhất trong HPLN từ đầu đến giờ.
Kể sơ sơ thì có Triệu Vân vs Lữ Bố, vs Hứa Chử, vs Điển Vi...
Ngẫm kĩ thì Triệu Vân trong HPLN thật xứng danh Thường bại tướng quân :)) Thua Hứa Chử toàn diện, hoà ăn may Lữ Bố ( nếu Bố không trúng độc thì đã bem bẹp Vân rồi), thắng Điển Vi một cách tiểu nhân vô đối.
Không biết sau này ''bất khả chiến bại'' Triệu Vân có còn thành tích nào ấn tượng không =))
P/S: Thích nhất trận đấm nhau tay đôi giữa Vũ và Bố, vừa đấm nhau vừa chém gió thật đã tai đã mắt.
:( Hic, nay Bố mất rồi, Vũ coi như vô đối về khoản đấu khẩu rồi.
 
trận Vân và Bố hay I wa trận đó có thể thấy đc tài chém gió của Vân :))
 
hè hè, thjk trận thèng Bị & 2 thèng em đánh anh Bố ngã ngựa =))
 
Sách vs Trương liêu, Sách Vs Thái Sử Từ, Sách vs Cam Ninh, nhiều quá ;;)
Nhưng thích nhất vẫn là trận Trương Liêu và Hỏa :|
 
Tam Anh chiến Lữ Bố: "Ta không phải hạng phàm phu tục tử, đường ta đi chỉ có đường tắt"
Hỏa Lôi Ngang vs Lữ Bố với tuyệt chiêu "chỉ dùng mấy lần"
Phi Vũ vs Sú Lương "huyền thoại về tân chiến thần"
 
Anh Lôi què với ku Định dở, tiếc là trận đó anh Lôi thua, chứ ko thì quá tuyệt
 
Anh Lôi què với ku Định dở, tiếc là trận đó anh Lôi thua, chứ ko thì quá tuyệt
Uh, trận này quá tuyệt. Thương anh trương lôi tý khóc, chặt chân, máu me toe toét vẫn quỳ xuống van xin tha chết cho thiếu gia =((
Lôi+Ngang+Hỏa vụ đó mà cùng phối hợp đi ám sát thằng Tào tháo thì chết mịa nó rồi
 
[N]goaso;14738626 nói:
Theo lời Haan thì hôm nay có hàng, mò lên không ngờ topic bị bỏ bê kinh qua, trôi giạt về tận đâu, có vẻ các bác đang thiếu chủ đề tranh luận :(
Up lên cho nó xôm nào :D
Các bác thấy cuộc đấu tay bo nào hay nhất trong HPLN từ đầu đến giờ.
Kể sơ sơ thì có Triệu Vân vs Lữ Bố, vs Hứa Chử, vs Điển Vi...
Ngẫm kĩ thì Triệu Vân trong HPLN thật xứng danh Thường bại tướng quân :)) Thua Hứa Chử toàn diện, hoà ăn may Lữ Bố ( nếu Bố không trúng độc thì đã bem bẹp Vân rồi), thắng Điển Vi một cách tiểu nhân vô đối.
Không biết sau này ''bất khả chiến bại'' Triệu Vân có còn thành tích nào ấn tượng không =))
P/S: Thích nhất trận đấm nhau tay đôi giữa Vũ và Bố, vừa đấm nhau vừa chém gió thật đã tai đã mắt.
:( Hic, nay Bố mất rồi, Vũ coi như vô đối về khoản đấu khẩu rồi.

Sai rồi bạn, Hỏa nhà ta luôn ra trận với tình trạng thương tích đầy mình. Nhờ anh này không biết đau nên trông bình thường vậy thôi, chứ máu me xương cốt bị tổn thương thì đánh thế nào được :))
 
Sai rồi bạn, Hỏa nhà ta luôn ra trận với tình trạng thương tích đầy mình. Nhờ anh này không biết đau nên trông bình thường vậy thôi, chứ máu me xương cốt bị tổn thương thì đánh thế nào được :))

Đánh với Vi là sức khỏe 100% mà ;
2 thằng này cùng 1 lò đào tạo nên đánh nhau khủng quá Vi không có cái "khuyết tật" như Hỏa mà có lòng trung thành vô hạn với Tào Tháo thì cũng coi như ngang sức . Nếu Trương Tú không dính vào chắc gì Hỏa thắng. Nhớ mãi câu Vi nói :" SỐNG LÀ ĐỂ ..... TRUNG THÀNH ". ---. quá bi tráng :(:((:((:((
 
Back
Top