Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

martian manhunterSức mạnh của WW tầm nào nhỉ??
Mình thấy trong JL có cha xanh xanh khá bá. Hoá thân đủ kiểu, đi xuyên tường, sức mạnh chẳng kém gì sịp.. tiếc là nhân vật phụ nên bị dìm. Hầu như tập nào cũng ăn hành


Sức mạnh của WW tầm nào nhỉ??
Mình thấy trong JL có cha xanh xanh khá bá. Hoá thân đủ kiểu, đi xuyên tường, sức mạnh chẳng kém gì sịp.. tiếc là nhân vật phụ nên bị dìm. Hầu như tập nào cũng ăn hành

+ hoá lỏng/dẻo, bắn lade từ mắt, tàng hình, hoá khổng lồ.v.v...sức mạnh vật lý ngang ngửa Sup/WW, luôn được mọi người trong team yêu mến..perfect membermartian manhunter
đại khái là có thể gọi nó là copy man cũng dc,ngoài ra tài lẻ của anh là xuyên tường,đọc tâm thuật![]()


Ww có sức mạnh từ thần hy lạp. Mà chỉ có Hera ko ko đi ngủ bậy thôi còn athena với aphrodite vẫn có con vs người thường. Vậy sao WW ko có con nhể?
Vagina thần thánh à?
Câu hỏi cũ là Lois chịu sao được thằng sịp, xem small ville thì sịp chỉ quất lana khi bị mất sức mạnh. Hỏi cái này vì phim sịp return, lois cho cyclop đổ vỏ
Injustice thì sao?Vì ko chịch đc nên cặp Lois và Clảrk ko hề có con hồi trước new 52 đã vậy sau new 52 cũng thế
Câu hỏi cũ là Lois chịu sao được thằng sịp, xem small ville thì sịp chỉ quất lana khi bị mất sức mạnh. Hỏi cái này vì phim sịp return, lois cho cyclop đổ vỏ

Injustice thì sao?


Bạn nghĩ Batman có đầu óc thông minh bá đạo, có đủ mọi kế hoạch cho mọi tình huống?
Bạn nghĩ các kế hoạch của Batman luôn hoàn hảo không tì vết?
Bạn nghĩ cái gì Batman cũng biết, cũng có thể kiểm soát được?
Thế thì bạn nhầm lẫn lớn rồi.
Trong sự nghiệp, Batman đã không ít lần vì lên kế hoạch quá kỹ mà cuối cùng gậy ông đập lưng ông, tự tay bóp dzé, cõng rắn cắn gà nhà, nối giáo cho giặc... Vụ nổi tiếng nhất đương nhiên là Tower of Babel, khi vì kế hoạch của Batman mà suýt nữa team JLA bị nhà al Ghul xóa sổ. Vụ gây hậu quả lớn nhất là phóng vệ tinh Brother I lên quỹ đạo để theo dõi giới siêu anh hùng, kết quả là bị Max Lord chôm mất để biến thành Brother Eye và phát tán bọn OMAC tấn công thế giới. Nhưng 2 vụ đó vẫn chưa thất bại bằng War Game.
War Game là một thất bại toàn diện trên mọi mặt của Batman. Ban đầu, nó chỉ là một trò chơi tư duy được Batman soạn ra để thử thách trí não của mình. Tuy nhiên anh lại lưu nó vào trong máy tính như một kế hoạch dự phòng. Đây là sai lầm lớn đầu tiên. Nhiều năm trôi qua, kế hoạch War Game vẫn nằm trong máy tính cho tới khi thảm họa xảy ra.
Đầu tiên, mọi chuyện xảy ra với Stephanie Brown. Stephanie Brown là con gái tên tội phạm Cluemaster. Cô quyết đi ngược con đường của người cha tội lỗi và trở thành anh hùng Spoiler. Spoiler có mối quan hệ tương đối tốt với Batfamily, đặc biệt khi co và Tim Drake có tình cảm với nhau. Tuy nhiên thằng Tim dở hơi luôn cố giữ bí mật danh tính với Steph. Batman thì không muốn Steph làm hero nên đem danh tính của Tim nói cho Steph. Kết quả là Tim cáu lên bỏ làm Robin, không thèm nhìn mặt Bruce nữa và cãi nhau với Steph.
Steph rất tủi thân và trong một phút bốc đồng, cô đã quyết định... xin làm Robin. Và trong một khoảnh khắc éo hiểu nghĩ gì, Bruce đã đồng ý. Hiển nhiên là sau vài issue thì Steph hết vẹo và bị Bruce đuổi. Nhưng cái cách Bruce đuổi Steph đi hết sức lạnh lùng và vô cảm. Đây là sai lầm thứ hai. Kể cả về sau đó, Bruce cũng không bao giờ nói vì sao mình nhận Steph làm Robin, là để chơi xỏ nhằm khích Tim trở lại hay là vì lý do gì khác, nhưng hành động coi Steph như quân cờ rồi vứt bỏ cô đã gây nên tổn thương sâu sắc. Đây là sai lầm lớn thứ hai.
Là một cô gái có father issue nặng, Steph đã quyết làm lấy được sự thừa nhận của Bruce bằng cách... đăng nhập máy tính của Batcave và copy kế hoạch War Game.
War Game, về bản chất, là kế hoạch được xây dựng để làm lụi bại hệ thống băng đảng của Gotham rồi thống nhất toàn bộ các băng đảng dưới 1 ông trùm do Batman điều khiển. Kế hoạch được thực hiện bước đầu bằng cách gửi thư mời tới cho tất cả các ông trùm của các băng để họ tập trung lại một chỗ, sau đó các ông trùm sẽ tự gây hấn với nhau để châm ngòi một cuộc chiến băng đảng toàn diện. Tuy nhiên kế hoạch phá sản ngay từ bước này khi người lẽ ra phải là ông trùm Gotham tương lai không có mặt. Người lẽ ra phải tới đó là Matches Malone.
Giờ nếu ai chưa biết thì Matches Malone vốn là một tên tội phạm tiểu tốt đã chết từ lâu. Bruce đã lấy nhân dạng của Malone, cải trang thành hắn nhiều lần để trà trộn vào giới băng đảng mỗi khi cần điều tra hay tác động điều gì đó. Trong kế hoạch War Game, Bruce lẽ ra phải có mặt ở cuộc gặp của các ông trùm dưới danh tính Matches Malone để trở thành ông trùm cuối cùng. Tuy nhiên, Bruce đã mắc sai lầm ngay từ khâu huấn luyện Steph. Lẽ ra khi huấn luyện kỹ năng điều tra cho Steph (một trong những điều mà anh làm đầu tiên khi cho phép cô làm Robin), Bruce phải nói cho cô mình có nhiều nhân dạng nữa, trong đó có Matches Malone. Nhưng Bruce đã không đủ tin tưởng Steph rồi đá cô đi, để rồi dẫn tới việc chiến tranh băng đảng nổ ra từ kế hoạch của anh mà không có người để kế thúc nó.
Cuộc chiến tranh diễn ra ác liệt với hàng trăm người chết và hàng nghìn người bị thương khắp Gotham, bao gồm cả dân thường. Thế nhưng Batman vẫn phải mất một thời gian dài, khi mà thương vong đã rất lớn, mới nhận ra đây là kế hoạch của mình. Việc quên đi một kế hoạch do chính mình lập ra để rồi chỉ nhớ ra khi tổn thất đã quá lớn, đó là sai lầm lớn thứ ba.
Rất may, kế hoạch này vẫn có cơ hội được chấm dứt bởi trong số các ông trùm, có một người thật ra là tay chân bí mật của Batman, tên là Orpheus. Khi nhận ra sai lầm của mình, Steph đã vội tới tìm Orpheus để báo cho anh ta về vai trò của mình. Tuy nhiên khi cô tới nơi thì Orpheus bị Black Mask cắt cổ. Steph bị Black Mask bắt giữ và tra tấn dã man. Sau đó, Black Mask cải trang thành Orpheus. Batman tới tìm Orpheus và không nhận ra kẻ trước mặt mình là Black Mask giả dạng. Đây là sai lầm lớn thứ tư.
Black Mask, dưới nhân dạng Orpheus, tập trung phần còn lại của các băng đảng tại một sân vận động, dưới sự chỉ đạo của Batman. Sau đó Batman nhận ra kẻ mình định đưa lên làm ông trùm Gotham không phải Orpheus nhưng đã quá muộn. Black Mask ra lệnh cho toàn bộ lũ tội phạm trong sân vận động giết Batman, trong khi hắn rời khỏi đó. War Game kết thúc với việc Black Mask trở thành ông trùm tuyệt đối của Gotham, dưới sự giúp sức của chính Batman. Đây là sai lầm lớn thứ năm.
Khi nhìn lại War Game, chúng ta phải thừa nhận đây chính là kế hoạch ngu ngốc, gây hậu quả nghiêm trọng và thất bại nhất trong những kế hoạch của Batman. Khi Bruce khoác lên người bộ đồ con dơi, anh thề sẽ quét sạch tội phạm khỏi Gotham. Giờ đây, nhờ kế hoạch thiên tài của anh và sự quản lý nhân lực yếu kém mà Gotham đã trở thành vương quốc tội phạm của Black Mask. Không những thế, trong suốt War Game, Bruce còn gây ra nhiều lỗi lớn khác như không tin tưởng giao cho Oracle điều hành chiến dịch, không giữ liên lạc chặt chẽ hơn với Orpheus, tin vào Tarantula, dám hack hệ thống để tự mình chiếm quyền chỉ huy lực lượng cách sát... để rồi sau War Game, Batfamily gần như tan rã mỗi người một ngả, quan hệ của Bruce với bác sỹ Leslie Thompkins đổ vỡ, Stephanie Brown qua đời (thực chất không phải), thanh danh của Batman trong mắt dân chúng bị hủy hoại, trở thành kẻ thù của sở cảnh sát...
Vậy nên có thể rút ra bài học là: lên quá nhiều kế hoạch không cần thiết thì kết cục sẽ không tốt đẹp gì cho bản thân và người khác.
What, tập nào thếCũng chỉ là thằng ất ơ vào dìm hàng thế thôi. Không nhớ Batman phải về quá khứ bắn cha mẹ mình để đảm bảo sự tồn tại của Batman à?

Ủa, truyện nào vậy?Cũng chỉ là thằng ất ơ vào dìm hàng thế thôi. Không nhớ Batman phải về quá khứ bắn cha mẹ mình để đảm bảo sự tồn tại của Batman à?