Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Mình nhớ trước nghe Stan Lee bình luận về cái vụ nhân vật này đấu nhân vật kia, ông cụ nói là éo có ai mạnh hơn ai, tất cả là do thằng tác giả, ổng mà thích thì kể cả anh hùng hạng bét cũng có thể đập chết được những nhân vật mạnh tầm vũ trụ.
The One Above All thì nói gì chả được :(
 
Góp vui tí :6cool_smile:

11745636_378308932363247_377437711037200394_n.jpg
 
Má giống châm dầu vô lửa quá vầy. :2cool_misdoubt:
 
Thì đúng rồi , có làm được cái gì ra trò đâu. Nên phải dùng tiền để bao cái đám JL thôi , chứ nghĩ sao mà superman nó để yên cái gotham cho bat nó quậy ? Sức mạnh của đồng tiền cả
 
Trinh từng nói: "không có tiền cạp đất mà ăn".
 
Lão Jor cũng giàu bỏ mẹ ra, thế nào mà xây hẳn một cái tàu vũ trụ ở trong nhà để đưa thằng con đi mà cả hành tinh Krypton ko biết :))
 
Lão Jor cũng giàu bỏ mẹ ra, thế nào mà xây hẳn một cái tàu vũ trụ ở trong nhà để đưa thằng con đi mà cả hành tinh Krypton ko biết :))

nhà khoa học số 1 của cả hành tinh mà lại chả giàu, nhưng chỉ là quá khứ thôi
 
Thằng Sup nó dùng nhân dạng phóng viên để che mắt, chứ nó cần gì tiền lương đâu.
 
Thằng Sup nó dùng nhân dạng phóng viên để che mắt, chứ nó cần gì tiền lương đâu.
không lương thì anh trả tiền nhà , mua sắm bằng gì =)) bay trên trời sống qua ngày ah =))
 
Nhà nó ở Bắc cực đó
 
Lão Jor cũng giàu bỏ mẹ ra, thế nào mà xây hẳn một cái tàu vũ trụ ở trong nhà để đưa thằng con đi mà cả hành tinh Krypton ko biết :))
tàu vũ trụ nó như cái xe hơi bình thường thôi :))
 
Cái pháo đài đấy của Sup hoành tráng phết.
 
cái pháo đài đấy nó chứa biết bao nhiêu kỹ thuật , công nghệ của dân krypton được clark kent nó hồi phục tiếp tục phát triển thêm , toàn những thứ mà lex luthor cũng chưa chắc làm được. Thế mà fanboy batman vẫn cứ đinh ninh rằng bat là thằng thông minh nhất JL và lũ fanboy DC nữa mùa vẫn cứ nghĩ sup là óc nho sức trâu.
 
tàu vũ trụ nó như cái xe hơi bình thường thôi :))
Tàu con bọ thả từ tàu chính như của Zod thì có lẽ như xe hơi thực, chứ đây là tàu hình dáng đặc biệt, vừa nhỏ gọn, vừa bay được xa, lại lắp phantom drive để teleport được như tàu to thì là đồ xịn rồi. Của một đống tiền đấy :))
Trước tưởng còn cái tàu ở Bắc cực để anh Kal làm chỗ ở riêng. Cuối phim lại phá mất. Bây giờ chắc anh về nhà trọ hay về quê ở với Ma Kent thôi.
 
Back
Top