90% số người VN tớ từng bắn cùng chơi recon đều cầm sniper đứng phía sau, 10 ông thì 9 ông ko biết dùng MAV, số người biết cầm motion sensor còn ít hơn. SOFTLAM CỰC KỲ ÍT, tớ gào mỏi mồm mới có người chịu cầm, ko nói thì cứ yên tâm các bẹn ngồi im. Chính vì ít cắm SOFTLAM, ít nghiên cứu quá nên khi cần cắm cứ loay hoay ko biết cắm đâu để bắt tanks/helí. Trong khi đấy các trận bị ép cần 2-3 sniper cứng tay giải tỏa/counter-snipe team kia thì lại không ông nào làm nổi. Sự thật đáng buồn: tất cả các bạn đều fail recon. Cái map rộng đến 2 cây số vuông, giết được 20 mạng chăng nữa cũng chỉ chiếm 20/400 tickets, trong khi flag ko cap nổi. Đánh rush sniper có lợi def hơn tí chút, nhưng sniper bên attack thì đúng là thảm họa. Game khó chơi kiểu no-scope sniper, không snap snipe được, thì chả hiểu khư khư khẩu ngắm to đùng làm gì. Mấy map B2K to oạch, cầm sniper lợi thật, nhưng nhìn kĩ lại thì các vị giết nhiều chứ chả đóng góp được quái gì cho việc cap flag vì chỉ loanh quanh vài chỗ dễ camp/khó bị bắt
Medic bắn nhiều, nhưng ít khi thấy 2-3 medic chủ động đi càn với nhau, và cái nữa là các bẹn ít chủ động chạy ra rez.
Engineer thì ko nói. Nhưng do recon của chúng ta thọt nên engineer cũng khó phát huy hiệu quả.
Support có người biết dùng claymore, vài vị thích chơi trò đặt C4 lên tank/jeep cũng khá ok. Nhưng lười ném bịch đạn vô cùng.
Vehicle nhìn chung ok, số người lái tank ổn khá nhiều, nhưng lái máy bay rất ít, jet càng ít nữa.
Kỹ năng cá nhân kiểu nhìn minimap và đọc trận đấu đã nói từ lâu rồi, không bàn nữa: nhiều người ko biết nhìn mini nap nên recon spot hộ cũng vô ích.
Tách ra quân ta nhiều người bắn rất giỏi, cầm support đi càn ăn được cả AEK của assault, nhưng nhìn bình diện chung thì gặp team ăn ý là thọt chắc.