^
ta bị thế nhiều rồi, nhiều khi đang lén lén sau nó định đâm thì bị văng ra, hoảng loạn nhấn vô thì thấy thằng đó giết mình = dao.
Sáng nay lái heli vui ko chịu đc, 1 mình 1 em black hawk, lái từ đầu trận tới cuối trận ISLA mà ko bị bắn cháy lần nào, 0/1 mà 1k5 điểm

, mấy thằng kia là chỉ ngồi chờ mình lái máy bay về sửa để mà lên ké, có thằng gunner bắn tốt phết, lần nào bay tới cũng phải giết đc 5-6 thằng rồi mới quay về sửa, bọn bên kia spam từ CG + tracer=> AT4 mà ko bắn trúng mình miếng nào, toàn dính MG thôi
Ta lái heli tới đâu là pháo hoa bắn lên tới đây, kinh hãi, như phim luôn, do 2 thằng gunner nên phải cân bằng 2 bên cho 2 thằng cùng bắn + đổi ngược cái quỹ đạo đi nên toàn dính MG với tracer, máy mà xài flare đều đều nên mấy chú kia mãi mới tracer bị 1 phát flare chắc ức ko chịu đc
Tới base cuối tụi nó có Mi28 ( hay 24 ý nhể, hình như 24), thế là turn 90 độ, thằng heli kia chưa kịp cất cánh đã die
đang sắp thắng tự dưng bụp 1 phát, disconnect

, lúc đấy heli đang chở full để thả lên m-com. bay hơi thấp, ko biết tình hình các chú kia thế nào
Nhớ hồi chơi ossis, mình bên phe thủ, cầm C4 với GOL đi camp, tụi nó chiếm base đầu rồi mà mình vẫn ở tận gần nhà tụi nó nấp, thế là có 2 thằng lái con AH 64, hạ cánh ngay giữa đường ( chắc để sửa), cho 2 thằng 2 phát headshot trong máy bay rồi cướp
ta thấy RPG 7 diệt tank tốt hơn CG, dmg mạnh hơn, với lại tank thì rùa rùa, cũng chả cần đạn bay nhanh, quan trọng là DMG. Đạn RPG 7 là 85mm, CG là 84mm mà, với lại CG thì phải gọi là AP = Anti person đúng hơn