Ngồi trực đêm chán quá,mở BH ra chơi vài ván cho đỡ buồn ngủ,log vào char nal rồi sang server SEA ,phải gọi là kinh hoàng với mấy ông VN chơi royal khuya

,vừa vào chưa kịp làm gì đã ăn 2-3 quả DF rơi vào đầu,die mà chưa bắn đc viên đạn nào,thậm chí còn chưa tìm đc chỗ nấp

toàn pro cả mà ông nào cũng lăm lăm khẩu DF,spam liên tọi,tính sơ sơ bên royal phải có 3-4 ông dùng DF,sao mà chơi lại,mà sao SEA ko có chế độ cấm spam DF nhỉ,có ông chơi map BB vừa vào đã phi máy bay sang để spawn kill,không thèm cap cờ,đủ trò bẩn bựa các kiểu để thịt newbie với hốt kill,gunner thì đi theo đàn,noob tank thì nhiều vô đối ,mấy ông com cũng đc thể spam MGL,bắn vài trận ức quá out luôn ,cũng may mà nhờ đó mình hết buồn ngủ hẳn