Bày em cách cưa đi !

  • Thread starter Thread starter ozma65
  • Ngày gửi Ngày gửi

ozma65

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
10/12/04
Bài viết
299
Reaction score
1
Có 1 nhỏ cùng khoa với em , nó dễ thương lắm , hiền nữa , hiền khô như cục bột á ! :D

Em thấy nó , thích nó sau 1 lần nc chung , nhưng mà ko biết làm sao cả ! :(

Chẳng biết tại sao nhưng em thấy nó là run lẩy bẩy , đầu óc loạn lên hết ! :(

Nghe mấy đứa bạn em nói nó khen em dễ thương , có duyên , nhưng ko nói là thích em hay ko , giờ em làm gì đây ? :(

Em run lắm á ! Quái thiệt , có bao h` run trước con gái dữ như vầy đâu ! :(
 
Uống thuốc an thần trc khi nói chuyện :-*
 
Tốt quá còn gì, cứ bảo với em ý, tớ chả hiểu sao mà mỗi khi thấy cậu là tớ lại run lẩy bẩy, cậu có cách nào không, giúp tớ với :-?
 
an thần vào rồi đi ngủ chứ mà đi nói chuyện =))
cứ tìm dịp gì đó lượn lờ trc mặt bạn gái, mà ko xáp xáp tới nhe, chuyện dóc gì đó, rồi "thấy", chào. tí nữa ghé sang bắt chuyện từ từ ... xây dựng tc từ từ
@BR : chít kưng rồi kưng ơi, bị mod dòm ngó rồi ;)):'>
 
Rủ đi chơi , gặp thường xuyên vào , đợi thời cơ chín muồi , chúc bác thành công \m/ .
 
Dạo này cái box này thành trung tâm tư vấn tán gái :-<
 
^Có sao đâu, làm việc thiện tích đức mà!
Cũng tốt, ấn tượng ban đầu rất thuận lợi! Những lần gặp tiếp theo thì cứ nghĩ sao nói vậy, với từ ngữ cẩn thận. Miễn đừng gượng gạo quá là ok!
 
@BR : chít kưng rồi kưng ơi, bị mod dòm ngó rồi ;)):'>

5pts đấy :-s

Chấp nhận, mình sai mà ^^!, nói chung chủ topic căng thẳng thì định pha trò thư giãn đầu óc chút thôi.

Con gái càng nghĩ nhiều càng khó hiểu, suy nghĩ đơn giản và thoáng ra là 1 liều thuốc tốt ^^
 
thì tớ cũng bít thế, đọc vui cười là chính mà ;;) àh mà points đấy thì sao nhỉ ?? thấy có mấy cái nick 10pts cơ mà vẫn sống, post, cười nhăn răng ra có sao ??
 
nói chuyện với con gái hiền thì dễ mà

cứ ngồi một lúc hỏi chuyện nó rồi kể lể bản thân bình thường thôi

tối về nt đưa tình
 
Mỗi lần thấy con gái khác thì ko sao, mà em mà mình để ý tới thì đầu óc bấn loạn, thở thình thịch, nhịp tim tăng => giống mình =)). Thế thì theo mình ko cần vội, cứ từ từ mà suy nghĩ "đường đi nước bước" :P, rồi chờ thời cơ mà hành động thì thế nào cũng thành công \m/

Ko thì dùng chiêu của bác BR cũng hay ;))
Tốt quá còn gì, cứ bảo với em ý, tớ chả hiểu sao mà mỗi khi thấy cậu là tớ lại run lẩy bẩy, cậu có cách nào không, giúp tớ với
@BR: Làm gì mà ăn sẹo thế :-?
 
Ừ , vậy cám ơn các bác nhá , em cũng từng có bạn gái rồi nhưng đây là lần đầu tiên em run thế này đấy ! Chiều nay đi Halloween với khoa , định mời em ra uống nước , có nên k hay là nc vài lần đã các bác ?
 
Nếu mà nói chuyện vài lần rồi, thấy hơi thân thân thì hãy mời bác ah.
Chứ cái kiểu mà e ý còn chưa nhớ bác thì đừng mới, bị nó từ chối thì ngại lắm.
 
@BR: Làm gì mà ăn sẹo thế

dây dưa đến "Pikachu"=))

@chủ topic: lựa lựa các dịp có event mà rủ đi chơi, rồi lựa thời cơ mà "đậu phụ":))
 
Gặp con gái mà run thì chả làm nên trò trống gì cả ;))
 
:), có làm gì thì cũng nên kín kẽ 1 tí, để cả khoa nó biết thì mệt đó:)
 
Gặp con gái mà run thì chả làm nên trò trống gì cả ;))

đúng vậy. Gặp con gái đừng có run, mà phải tìm cách để bắt chuyện. Thuê phim hàn quốc hoặc phim bạo lực mỹ về mà xem chúng nó làm thế nào?
Muốn hết run thì phải tập thôi...Phải giao lưu tiếp xúc nhiều mới có thể mạnh dạn được. 1 thời gian sau ko chừng mún run như hồi trước cũng ko được.
 
Phải xem có quen biết nhau ko đã , có cảm tình 1 chút càng tốt ;))
Vẫn nhớ hồi năm ngoái mình tỏ tình , tổ chức hẳn một cái event của lớp ( Lớp trưởng mà :">)
 
các cậu cứ hài

ai chả biết là gặp gái thì bình tĩnh là tốt nhưng không biết có mấy ai trong đây làm được không nữa

giờ là cứ tự nhiên mà tiến tới , chủ động gặp nói chuyện để cảm thấy bớt run

cậu run bây giờ là chưa biết đối phương nghĩ gì về mình

liệu mình thế này/thế kia , nói chuyện thế này/thế kia có làm cho cô ấy không thích không

nên gây ra tâm lý run là do sợ có điều gì đó mình làm không mang lại kết quả tốt
 
run vì đơn giản là ko tự tin vào bản thân mình .
 
Back
Top