Sau hơn 1 tháng đồng ý làm bạn với cô ta và đối xử với cô ta như 1 người bạn bt luôn thì 2 bên cãi nhau miết , cứ dc dăm bữa 1 tuần là cãi , chủ yếu xoay quanh việc cô ta ko hài lòng với thái độ hờ hững của mình , đòi mình phải làm bạn thân
Nhưng mà cuối cùng thì gần đây , cụ thể là gần cuối tháng 4 , sau 1 trận giận nhau đến mức cô ta ko thèm trả lời tn hay bắt dt trong vài ngày liền , sau đó thì trao đổi thẳng thắn với nhau thì cô ấy cũng bắt đầu đón nhận tc , mở lòng ra với mình , bắt đầu xưng hô thân mật , nói chuyện mùi mẫn như 1 cặp rồi , cô ấy mới mổ mắt xong , chỉ cần chờ lành thì gặp nhau thôi
P/s : Hóa ra trước h cô ấy nói dối mình về tuổi của cô ấy , cô ấy lớn hơn mình 3 tuổi nên mới cảm thấy ngại , ko đủ tự tin , nên mới nói là muốn làm bạn thôi hoặc là 1 mối quan hệ " gì gì đó " , ko muốn ép mình lớn nhanh quá theo những đòi hỏi của cô ấy , vì trước h cô ấy chưa bao h quen ai nhỏ tuổi hơn mà lại ở xa nữa , nhưng mà h trai yêu gái hơn tuổi cũng ko phải chuyện hiếm nên cuối cùng mình cũng thuyết phục dc cô ấy và hiện h cảm thấy khá là vui vẻ
P/s 2 : Nhìn cô ấy trẻ trung thế , trẻ hơn cả cái tuổi mà cô ấy nói dối mình nên mình đâu ngờ là cô ấy lại lớn tuổi hơn mình