- 5/7/03
Tình hình là tối qua chở nhỏ đi thi đấu Au về cũng xảy ra thêm vài chuyện...
Lúc chở nhỏ mình quay lại nhìn nhỏ nói chuyện thì nhỏ nạt mình nói cấm không được nhìn vì nhỏ không thích...
Rồi mình chở nhỏ đi ăn...Mình là người trả tiền, không chỉ riêng lần này mà tất cả mọi lần mình đi với nhỏ đều là mình trả tiền cả, thậm chí cả những thứ nhỏ nhặn như chơi Net...Không phải mình tiếc tiền như thấy như vậy nó cứ sao ấy...
Nhỏ còn nói là do đi mà không có tiền nên đã chôm ở nhà 100k...
Thực sự nghe tới cái chôm tiền là mình thất vọng, thất vọng lắm, con gái kiểu gì thế này...>.<
bác thật là kinh điển ........................










