- 24/9/07
- 44,851
- 7,114
Đây là một bộ ngoại truyện gồm 8 chương nói về các Evil Heroines khi mới vừa thành lập, và nó sẽ được post liên tục chứ không dừng như Dark Dairy hay Evil Heroines - The Beginning!
NHân dịp Valentine, have fun!
Prologue: The Invader to "Scarlet Mansion"
Chúng ta quay lại nửa năm trước sự kiện Magical Word xuất hiện ở Destiny Island.
Các E.H của chứng ta đang ngồi ở quanh một cái bàn dài,trong một căn phòng tối mù...Magical Word đang ngồi ở phía bên kia..Là Unknown World, nhưng nơi này còn bừa bộn chứ không phải như bây giờ...
Magical Word đang ngồi bên kia bàn, thản nhiên ngồi uống trà..cô ta nhấp một chút.....
- Kaede, cô định đầu độc tôi đấy à, trà này pha chưa đủ thời gian, cô pha lại đi, nhân thể dọn dẹp nốt mấy phòng ngủ đi! Tôi đi qua mà trong nó như bãi rác ý!
Keade trông có vẻ khó chịu, đứng dậy:
- Cô...
Nanoha bật dậy:
- Word, chị thật là quá đáng, bắt kaede làm hết việc này việc nọ, sao chị không đi làm đi! Chị ấy đã pha trà trên 30 lần rồi!
Word cau mày, nhưng không có phản ứng gì...Suigintou cũng có vẻ bức xúc:
- Tôi thấy từ lúc cô rủ vào hội chúng ta chẳng làm được cái tích sự gì mà cô cứ bắt bọn tôi ngồi chờ với chẳng tập luyện ba cái thứ vớ vẩn! Tôi bắt đầu thấy hơi sai lầm khi theo cô rồi đấy!
Rena nói, hơi có ý mỉa mai:
- Bình tĩnh đi, word có lý riêng của cô ấy, dù sao cô ấy cùng mạnh sẵn rồi, nên cô ấy lo cho kẻ yếu hơn như chúng ta là chuyện thường thôi mà...Ấy, chết, tôi lỡ miệng, cô đưng để bụng nhé...
Lucy (vẫn đang đeo mặt nạ) lên tiếng:
- Có vẻ cô vẫn đang không tin bọn tôi lắm...Ai chẳng biết là cô mạnh, nhưng như thế, không có nghĩa là bọn tôi yếu!
......................
Một lúc im lặng, Word lên tiếng:
- Rất hay, vậy là các cô nghĩ là tôi đang chơi khó các cô, các cô mạnh sẵn rồi, cần gì tập với chẳng luyện, và tôi là lãnh đạo tồi hả?
Mọi người đều thấy sự, tuy Word bình thường nhưng dường như mọi người cảm thấy cần phải đề phòng.
Cuối cùng Enma Ai lên tiếng:
- Thật sự là như vậy, cô rủ chúng tôi đi tìm Heart Crystal, mà đến giờ cứ ngồi ỳ ở đây, chúng tôi tin cô thế nào được, cô rất mạnh, nhưng mạnh không thôi là chưa đủ, cô phải hiểu điều này!
Mọi người xì xào có vẻ đồng tình.....
Word khoanh tay lại...
Magical Word:
- Được, vậy tôi sẽ cho các cô một cơ hội chứng tỏ, tôi biết các cô là nhưng kẻ mạnh nhất ở thế giới của các cô, cũng có chút danh tiếng. Ngồi không thế này nó hơi...Vậy thế này, các cô biết Gensokyo chứ?
Suigintou:
- Đó là một thế giới nhỏ, khá hẻo lánh và không giao tiếp với các thế giới khác...
Magical Word:
- Chính xác, trong đó có một lâu đài của dòng họ quỷ Scarlet, gọi là "Scarlet Mansion". Hãy đến tấn công cái trang viên đó và lấy về một viên đá quý do chủ nhân đang giữ, một viên đá đỏ đẹp mê hồn hiếm có trên thế giới!
Rena cười sặc sụa.
Rena:
- Cô có biết chúng tôi từng đánh bại bao nhiêu quỷ không? trang viên à, tôi tường đánh vào trại khủng bố nào đo thì mới hơi lo, cô bảo chúng tôi đi đánh một các trang viên của một dòng họ gì đó hả?
Magical Word đứng lên:
- Nếu các cô làm được thì tôi chấp nhận mọi yêu sách của các cô đề ra, kèm theo xin lỗi và tôi hứa sẽ nhường chức trưởng nhóm cho ai lấy được viên đá.
Enma Ai:
- Không nuốt lời chứ...!
Magical Word:
- Không hề!
-------------------------------------------------------------------------
Ba ngày sau, toàn hội (trừ Magical Word) đã có mặt ở cổng dinh thự...
Cổng nửa đóng nửa mở, hôm nay có lễ hội nên hầu như mọi người trong nhà đã đi văng, chỉ có một cô gái mặc áo xanh lá, tóc đỏ, mũ có ngồi sao đang..ngủ gật ở ngoài...
Rena:
- Gác cổng thế này thì biết trình độ chủ nhân nó thế nào rồi...
Mọi người mặc kệ cô ta, đi vào, bỗng nhiên, Cô ta tỉnh dậy, ngái ngủ:
- ê..đó là nhà riêng, không được vào...Ê, Ê!
Nanoha đứng lại:
- Mấy người vào trước đi! Em ngồi chơi với chị gác cổng này một tý!
Suigintou:
- Gặp Nanoha là ngươi xui rồi...
Nói xong mọi người đi vào...
Cô gác cổngtung người bay đến, nhưng Nanoha cản lại:
- Cũng biết võ công đây! Chị tên là gì vậy
- Tên ta là Hong Meiling, gác cổng trung thành cho chủ nhân Scarlet, nhóc con khon hồn thì tránh ra.
- Nhóc, vậy là chưa biết ta rồi...
Dự báo kỳ sau:
- Nanoha Takamachi VS Hong Meiling!!!
- Cô gác cổng có thể đánh bại được Nanoha, ác quỷ trắng chỉ với võ công bình thường?
- 5 người khi đã vào trong, đối thủ tiếp theo của họ là...
NHân dịp Valentine, have fun!
Prologue: The Invader to "Scarlet Mansion"
Chúng ta quay lại nửa năm trước sự kiện Magical Word xuất hiện ở Destiny Island.
Các E.H của chứng ta đang ngồi ở quanh một cái bàn dài,trong một căn phòng tối mù...Magical Word đang ngồi ở phía bên kia..Là Unknown World, nhưng nơi này còn bừa bộn chứ không phải như bây giờ...
Magical Word đang ngồi bên kia bàn, thản nhiên ngồi uống trà..cô ta nhấp một chút.....
- Kaede, cô định đầu độc tôi đấy à, trà này pha chưa đủ thời gian, cô pha lại đi, nhân thể dọn dẹp nốt mấy phòng ngủ đi! Tôi đi qua mà trong nó như bãi rác ý!
Keade trông có vẻ khó chịu, đứng dậy:
- Cô...
Nanoha bật dậy:
- Word, chị thật là quá đáng, bắt kaede làm hết việc này việc nọ, sao chị không đi làm đi! Chị ấy đã pha trà trên 30 lần rồi!
Word cau mày, nhưng không có phản ứng gì...Suigintou cũng có vẻ bức xúc:
- Tôi thấy từ lúc cô rủ vào hội chúng ta chẳng làm được cái tích sự gì mà cô cứ bắt bọn tôi ngồi chờ với chẳng tập luyện ba cái thứ vớ vẩn! Tôi bắt đầu thấy hơi sai lầm khi theo cô rồi đấy!
Rena nói, hơi có ý mỉa mai:
- Bình tĩnh đi, word có lý riêng của cô ấy, dù sao cô ấy cùng mạnh sẵn rồi, nên cô ấy lo cho kẻ yếu hơn như chúng ta là chuyện thường thôi mà...Ấy, chết, tôi lỡ miệng, cô đưng để bụng nhé...
Lucy (vẫn đang đeo mặt nạ) lên tiếng:
- Có vẻ cô vẫn đang không tin bọn tôi lắm...Ai chẳng biết là cô mạnh, nhưng như thế, không có nghĩa là bọn tôi yếu!
......................
Một lúc im lặng, Word lên tiếng:
- Rất hay, vậy là các cô nghĩ là tôi đang chơi khó các cô, các cô mạnh sẵn rồi, cần gì tập với chẳng luyện, và tôi là lãnh đạo tồi hả?
Mọi người đều thấy sự, tuy Word bình thường nhưng dường như mọi người cảm thấy cần phải đề phòng.
Cuối cùng Enma Ai lên tiếng:
- Thật sự là như vậy, cô rủ chúng tôi đi tìm Heart Crystal, mà đến giờ cứ ngồi ỳ ở đây, chúng tôi tin cô thế nào được, cô rất mạnh, nhưng mạnh không thôi là chưa đủ, cô phải hiểu điều này!
Mọi người xì xào có vẻ đồng tình.....
Word khoanh tay lại...
Magical Word:
- Được, vậy tôi sẽ cho các cô một cơ hội chứng tỏ, tôi biết các cô là nhưng kẻ mạnh nhất ở thế giới của các cô, cũng có chút danh tiếng. Ngồi không thế này nó hơi...Vậy thế này, các cô biết Gensokyo chứ?
Suigintou:
- Đó là một thế giới nhỏ, khá hẻo lánh và không giao tiếp với các thế giới khác...
Magical Word:
- Chính xác, trong đó có một lâu đài của dòng họ quỷ Scarlet, gọi là "Scarlet Mansion". Hãy đến tấn công cái trang viên đó và lấy về một viên đá quý do chủ nhân đang giữ, một viên đá đỏ đẹp mê hồn hiếm có trên thế giới!
Rena cười sặc sụa.
Rena:
- Cô có biết chúng tôi từng đánh bại bao nhiêu quỷ không? trang viên à, tôi tường đánh vào trại khủng bố nào đo thì mới hơi lo, cô bảo chúng tôi đi đánh một các trang viên của một dòng họ gì đó hả?
Magical Word đứng lên:
- Nếu các cô làm được thì tôi chấp nhận mọi yêu sách của các cô đề ra, kèm theo xin lỗi và tôi hứa sẽ nhường chức trưởng nhóm cho ai lấy được viên đá.
Enma Ai:
- Không nuốt lời chứ...!
Magical Word:
- Không hề!
-------------------------------------------------------------------------
Ba ngày sau, toàn hội (trừ Magical Word) đã có mặt ở cổng dinh thự...
Cổng nửa đóng nửa mở, hôm nay có lễ hội nên hầu như mọi người trong nhà đã đi văng, chỉ có một cô gái mặc áo xanh lá, tóc đỏ, mũ có ngồi sao đang..ngủ gật ở ngoài...
Rena:
- Gác cổng thế này thì biết trình độ chủ nhân nó thế nào rồi...
Mọi người mặc kệ cô ta, đi vào, bỗng nhiên, Cô ta tỉnh dậy, ngái ngủ:
- ê..đó là nhà riêng, không được vào...Ê, Ê!
Nanoha đứng lại:
- Mấy người vào trước đi! Em ngồi chơi với chị gác cổng này một tý!
Suigintou:
- Gặp Nanoha là ngươi xui rồi...
Nói xong mọi người đi vào...
Cô gác cổngtung người bay đến, nhưng Nanoha cản lại:
- Cũng biết võ công đây! Chị tên là gì vậy
- Tên ta là Hong Meiling, gác cổng trung thành cho chủ nhân Scarlet, nhóc con khon hồn thì tránh ra.
- Nhóc, vậy là chưa biết ta rồi...
Dự báo kỳ sau:
- Nanoha Takamachi VS Hong Meiling!!!
- Cô gác cổng có thể đánh bại được Nanoha, ác quỷ trắng chỉ với võ công bình thường?
- 5 người khi đã vào trong, đối thủ tiếp theo của họ là...