Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Phim này trinh cứ nhầm sang phim Võ sĩ giác đấu hồi nhỏ xem chứ , ai dè khácMới coi xong, đcm quả ending thật là trainwreck. Bản thân mình không nhớ được hoặc chưa xem cái bên hơ cũ vì lúc đó còn bé chưa biết tới lên mạng chém gió, nên có gì cảm nhận coi như lần đầu.
Về hình ảnh, mình thấy chỉ có đoạn nửa sau là chấp nhận được, đoạn đầu khá kém. Tính ra cả phim không có đoạn nào khiến mình phải ồ lên tấm tắc khen, trái lại có nhiều chỗ khiến mình thắc mắc "đm thằng đạo diễn chơi cái khung hình này làm gì vậy?". Các đoạn đua ngựa rất thật, thật ở chỗ nó sóc và chuyển cảnh nhanh vl, hay để mình quote lại chính xác trong phim "Đéo kịp thấy cái gì cả - Bên Hơ 2016". Mấy đoạn chỉ có vài nhân vật nói chuyện với nhau mình cứ có cảm giác máy quay nó zoom vào vì cảnh nó cứ cụt cụt. Lúc đầu nghĩ chắc do ngồi gần quá, về sau ngớ ra vẫn chỗ ngồi mình hay ngồi ở các rạp, thế là chỉ có do phim thôi.
Về âm, nói chung khi đặt đít vô ngồi là mình đã xác định không mong nó hay. Và may quá, ít nhất phần âm của phim nó tàm tạm... cho tới đúng cái bài hát cuối cùng trước credit. Cảm giác nó rất lệch tông chủ đạo mà cả cái phim đã cố bám theo.
Về cốt truyện, mình thấy các đoạn đầu phim làm khá còn về cuối lại tụt mẹ mất. Diễn xuất của mấy anh chị trong này có thể không nổi bật, nhưng ít nhất mình cũng nắm bắt được cái gì đang xảy ra trên phim và cảm xúc nên có như thế nào. Nhưng theo mình cái dở nhất, là phim đã xây dựng mối quan hệ giữa hai anh em như thế, vậy mà đùng 1 cái tự nhiên ôm nhau tay nắm tay đi về mặt hướng mặt trời mọc??? Chỉ trong vòng ít phút cuối phim sau khi kẻ-mà-ai-xem-cũng-biết-là-ai-đấy chết, đột nhiên... anh nhân vật chính có lại tất cả những gì anh đã mất (Thậm chí còn được thêm?!?!)
Vấn đề này có lẽ mình phải chửi "Đm Jesus". Về cơ bản, hình tượng Jesus trong phim hầu như không có vai trò gì cụ thể, có thể coi là cameo... cho tới khi cuối phim đột nhiên anh lại làm ảnh hưởng đến bên hơ, thay đen thành trắng... Nó khiến hình tượng của Jesus và những ảnh hưởng/hành động của Jesus trong phim có phần ép buộc chứ không tự nhiên. Có lẽ ngay từ đầu, đừng tiết lộ tên của Jesus, mà cứ để vô danh khi anh hành hiệp trượng nghĩa, thì có lẽ đoạn cuối người xem sẽ chợt ồ ra và cảm nhận cái gì đó đíp đíp. Chứ lộ danh tính từ đầu thế này, khiến mình có cảm giác hụt hẫng vl.
Nói chung là phim... không nên xem, vì thật cảm thấy không có mảng nào nó làm tốt.
Ngoài lề nhưng chị đóng Esther công nhận có lẽ hợp vai nhất. Nhìn có nét đẹp huyển bí, chưa kể làm mình nhớ đến em Courtney Eaton.

Cả 2, nhưng thiên chúa chỉ thêm vào thôi, la mã mới là món chínhNội dung phim Ben Hur nói về cái gì thế? La mã hay thiên chúa?