xác chết là người thân duy nhát của nó đóNhưng nó có hiến tế ai đâu mà tự dưng thành Người Trứng vậy ?

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
xác chết là người thân duy nhát của nó đóNhưng nó có hiến tế ai đâu mà tự dưng thành Người Trứng vậy ?

xác chết là người thân duy nhát của nó đó![]()

Truyện này đề cao sự sắp xếp của số phận. Nói chung tất cả đã được định đoạt do Idea of Evil gì đó, chỉ có thằng Gutz ko ngừng cưỡng lại số phận thôi (ở trong bụng mẹ ko chết, sống sót sau nhật thực v.v. - mà chẳng biết có cưỡng dc ko hay đấy cũng là sắp xếp nốt).thằng ấy xấu xí bảm sinh, xong nhặt quả trứng, nó ước trở thành quả trứng luôn, được trở thành cái gì đso nuôi ước mơ người khác, và nó đc toại nguyện
cái bào thai sắp chết nó đơn giản chỉ ôm để cùng chết cho đỡ cô đơn ai ngờ thành thế, ko biết có phải tính toán trước hông, hay là kiểu tình cờ ngẫu nhiên và thằng boss chim ưng biết trước tương lai sẽ thế
thằng quả trứng sinh ra, xấu xí, bị xua đuổi, vô tình nhặt dc behelitCái phần thằng cha sứ không hiểu lắm , thằng Người Trứng là thế nào nhỉ , nó chỉ là thằng xấu xí trốn trong hang , sau này nhặt dc quả trứng rồi tự dưng có năng lực giúp bọn kia hóa quỷ , rồi sau đó nó nuốt cái bào thai vào rồi hồi sinh thằng chim ưng ... bla bla chẳng hiểu gì hết ???
Cũng ko hẳn là vô tình nhặt đc, quả trứng hồi trước có ai bảo là nó sẽ tự tìm đến kẻ cần thiết và vào đúng thời điểm để được kích hoạt thì phải. Đọc lâu qúa rồi ko nhớ, đúng là đứa trẻ dị dạng ở arc đó hoá thành chim ưng rồi. Cơ mà mấy bác nhắc lại hộ, thằng Godhand chim ưng đc tạo ra từ trước, nó rape caska đẻ ra đứa bé dị dạng, rồi thằng quả trứng nó ôm đứa bé rồi hoá thành chim ưng dạng người, cơ mà thế thằng chim ưng godhand đâu nhỉ? hay nó nhập vào thằng chim ưng dangj người rồi? đọc lâu quá rồi ko nhớ nữa

ko, đứa bé là con của guts và caska. Lúc caska vửa mang bầu thì bị griff nó hấp, nên đứa bé dị dạng, kiểu nửa ng nửa quỷ. Vì bị tạm gọi là "quỷ khí" của griff làm cho ra cái hình dạng quái gở nên nó phù hợp làm thân xác mới cho griff tái sinh. Còn đấy là do griff nó lên kế hoạch hay số phận sắp sẵn thì ko ai biếtCũng ko hẳn là vô tình nhặt đc, quả trứng hồi trước có ai bảo là nó sẽ tự tìm đến kẻ cần thiết và vào đúng thời điểm để được kích hoạt thì phải. Đọc lâu qúa rồi ko nhớ, đúng là đứa trẻ dị dạng ở arc đó hoá thành chim ưng rồi. Cơ mà mấy bác nhắc lại hộ, thằng Godhand chim ưng đc tạo ra từ trước, nó rape caska đẻ ra đứa bé dị dạng, rồi thằng quả trứng nó ôm đứa bé rồi hoá thành chim ưng dạng người, cơ mà thế thằng chim ưng godhand đâu nhỉ? hay nó nhập vào thằng chim ưng dangj người rồi? đọc lâu quá rồi ko nhớ nữa
trong cái chap thằng trứng chết, thằng nhóc chả phát triển thành griff còn gì. Tôi vừa đọc lại 347 chap 2 ngày trước nên còn nhớ lắmThằng con của guts với caska có bị biến thành griff đâu.
Thằng trứng tiện mang cùng để cùng chết thôi nhưng lại thành tái sinh nhưng ko có cơ thể thật nên còn ở dạng linh hồn.

Nhầm nhé.trong cái chap thằng trứng chết, thằng nhóc chả phát triển thành griff còn gì. Tôi vừa đọc lại 347 chap 2 ngày trước nên còn nhớ lắm![]()
http://berserk.wikia.com/wiki/Demon_ChildNhầm nhé.
cái sự kiện đầu thai này phải có 2 điều kiện, 1 là quả trứng, 2 là vessel. Việc quả trứng nuốt thằng bé vô tình làm thỏa mãn 2 cáiOn the verge of death, the Child was found by the Apostle known as theEgg of the Perfect World. The Apostle, also on the verge of death as he is about to fulfill his role in the ceremony, swallows the Demon Child so that neither would have to die alone. But within the Apostle's stomach before he shatters, as the Incarnation Ceremony runs its course, the Demon Child gradually developed into a human infant before gradually maturing into a vessel for Griffith's essence to take residence in. Though now existing as Griffith's new corporeal form, faint traces of the Demon Child's need to protect Casca appear to have some influence on Griffith as he found out while at the Hill of Swords.
