Cái thứ dị dạng nó là bào thai thôi, do dính tinh khí từ chim anh chim nên nó dị dạng thế
Sau khi bị/được quả trứng nuốt thì được chim chọn làm vessel, tiến hoá lên thành thằng nhóc, hưởng ké đc vẻ đẹp zai của anh chim
Lâu quá nên ko nhớ khúc thuyền là khúc nào, nhưng nhớ có 1 khúc nó cản Guts hoá berserk, với có 1 đoạn nhóc đẹp trai bám theo team Guts, Casca ôm nó suốt.
Hai đứa là 1, từ bào thai dị dạng thành thằng nhóc đẹp trai thôi
Sau khi bị/được quả trứng nuốt thì được chim chọn làm vessel, tiến hoá lên thành thằng nhóc, hưởng ké đc vẻ đẹp zai của anh chim
Lâu quá nên ko nhớ khúc thuyền là khúc nào, nhưng nhớ có 1 khúc nó cản Guts hoá berserk, với có 1 đoạn nhóc đẹp trai bám theo team Guts, Casca ôm nó suốt.
Hai đứa là 1, từ bào thai dị dạng thành thằng nhóc đẹp trai thôi

bên họa sĩ tụi mình thường hay nói là tới 40 tuổi là hết tuổi nghề, k hẳn là tới đó thì nghỉ hưu nhưng thật sự tới tầm đó là năng lực vẽ bắt đầu giảm dần rồi ( mắt mờ, tay run.....) nhiều người tuổi đó thường k đi làm họa sĩ cho các cty ,studio nữa mà chuyển sang làm freelancer cho đỡ bị dí deadline công việc đồ sộ....nên việc miura 1 năm ra vài chap thế này chắc cũng k hẳn bởi cày idol master đâu mà do k đủ lực để vẽ nữa, đó là chưa kể lão thích đánh lẻ chứ k thuê trợ lí nên càng lâu ra chap

