Berserk

  • Thread starter Thread starter Magnum
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đại khái là Skull có khả năng sống lâu mà lại ếu phải Aposle (Vì nếu là Aposle thì là chó nhà của godhand rồi sao mà loi nhoi đi nghịch ngợm đòi tính sổ godhand thế đc) thì khả năng cao là giống Gutts (hay đúng hơn là Gutts giống Skull)
 
Cái tham vọng của thằng Griff không dừng ở đó đâu,cái toà thành nó xây lên chỉ để thu hút nhiều người quy tụ lại,tới thơi diểm nào đó nó cũng hiến tế à =))
 
skull sống lâu vầy có lẽ vì....anh chỉ là linh hồn trong cái giáp đó =)), còn xác thịt thì thối rữa từ đời nào rồi
mà cái thuyết về anh skull mình có đưa ra giả thuyết mấy page trước đó ~
 
Đại khái là Skull có khả năng sống lâu mà lại ếu phải Aposle (Vì nếu là Aposle thì là chó nhà của godhand rồi sao mà loi nhoi đi nghịch ngợm đòi tính sổ godhand thế đc) thì khả năng cao là giống Gutts (hay đúng hơn là Gutts giống Skull)

Có Kushan King là apostle mà vẫn hổ báo cáo chồn với Griff đấy =]
 
Chỉnh sửa cuối:
đạo diển lúc trước là fan của mà lại chả giống, artorias củng từ guts mà ra.
 
Có Kushan King là apostle mà vẫn hổ báo cáo chồn với Griff đấy =]

Hổ báo được mấy tí. Ếch ngồi đáy giếng thôi, chạm mặt là đái ra quần.

Aposle là đám godhand ban phát sức mạnh cho thì phải, chẳng qua Griff nó muốn chơi cho vui để mị dân thôi :v

- - - Updated - - -

skull sống lâu vầy có lẽ vì....anh chỉ là linh hồn trong cái giáp đó =)), còn xác thịt thì thối rữa từ đời nào rồi
mà cái thuyết về anh skull mình có đưa ra giả thuyết mấy page trước đó ~

copy lại đi lười lục lọi :v
 
- - - Updated - - -[/COLOR]



copy lại đi lười lục lọi :v


l069.008.jpg


coi lại thì có cái trang này, kể về việc chúa gửi 5 thiên thần xuống phá hủy vương quốc của anh skull 1000 năm trước ( giả sử anh là vua gaiseric, vì cả 2 đều mang mặt nạ đầu lâu ), nếu cho rằng 5 thiên thần này là god hand thì quá vô lí, vì trước khi grif nhập bọn thì thì nhóm god hans chỉ có 4 đứa thôi, chưa kể nếu void có mối thù với skull thì kiểu gì nó cũng là thằng hiến tế ---> chỉ có thể có 3 god hand ở thời điểm ấy, mặc khác , theo như void thì cứ 256 năm 1 lần thì " festival " lại diễn ra 1 lần, và nếu festival là thời điểm chọn god hand mới thì 1000 năm trước thời điểm ấy thì chỉ có duy nhất 1 god hand !! nên mình nghĩ rằng ngoài thế lực god hand thì còn 1 thế lực khác nữa chăng ? cũng có 5 đứa và việc god hand phải tuyển chọn thành viên mới mỗi 256 năm 1 lần là để chống lại thế lực này, và tòa thành của grif chính là nơi để hiến tế tập thể giúp các god hand mạnh hơn ( giống như vua kushan nó biến hình 2 lần ấy ! )
hoặc cũng có thể là 5 god hand hiện tại là thế hệ 2, trước đó còn có 1 thế hệ khác =))

đó ~ nói chung chỉ là giả thuyết của bản thân :5cool_big_smile:
 
nói chung thì anh Gut chắc là đang cố gắng vùng vẫy thôi, chứ khả năng anh bật dc god hand rất rất thấp
 
mới lôi berserk ra đọc tiếp hồi trước bỏ dở đúng là một trong những bộ hay nhất từng đọc. Cơ mà lúc đầu nghĩ anh này sẽ đi một mình làm độc cô cầu bại đến cuối truyện, cùng lắm là có thêm thằng Puck ai ngờ về sau tác giả nhí nhảnh vãi cho hẳn team support cứu thương trainee các kiểu =)) Y như game RPG với DotA, Guts làm tanker/carry có thêm thằng tướng agi Serpico, tướng intel hỗ trợ phép Schierke, hồi máu 2 con tiên và underling Isidro :)) Mỗi lần bị thương nặng quá đếu tự regen được thì chạy về safehouse (1 cái của Goto, sau có 1 cái của bà phù thuỷ) nhân tiện nâng cấp đồ. Dự là Guts còn phải ép đồ thêm vài lần nữa mới đủ trình cân được Griffith và đồng bọn.

Truyện này ghét nhất thằng Griffith đạo đức giả giết hết bạn bè để lót gạch cho mình đi lên nhưng vẫn ra vẻ hiệp sĩ trắng cứu nhân độ thế. Mà năng lực bóp méo không gian tởm quá vậy Guts đánh kiểu gì nhỉ X_X
 
Griffith chỉ làm sai duy nhất 1 việc đó là hiếp em "da nâu" trong lúc biến hình ko kiểm soát được bản thân, tình là hận, còn lại thì toàn đúng =) Thời nhiễu nhương loạn lạc như trong truyện thì cần phải có 1 tay như Griffith thống nhất giang sơn, sau đó muốn làm ji thì làm. Còn như anh Guts, bám víu vô cái thù hận cá nhân, liên lụy biết bao người, chả làm được mẹ gì cho đời, chỉ phá là giỏi.
 
^ láo nào, nó cố tình rape con bé trước mặt thằng guts chứ không kiểm soát đc éo đâu
 
Sai rồi, người Griff muốn làm lúc đó thực ra là Guts nhưng do anh ấy chống cự dữ quá làm Griff vì yêu sinh hận, chuyển mục tiêu qua Caska để làm Guts đau khổ.
 
^ láo nào, nó cố tình rape con bé trước mặt thằng guts chứ không kiểm soát đc éo đâu
Ơ nói thế ko hiểu à, ý là lúc đó nó điên lên do vừa transform xong, bị tình là hận làm cho đổi tánh, kiểu như thánh cũng có lúc điên. Chứ bình thường dự là nó chả bao giờ làm thế. Mọi thứ nó làm đều có mục đích rất rõ ràng, đó là thống nhất giang sơn, đứng mũi chịu sào hứng chịu mọi thứ miễn sao đạt được mục đích. Chiến thắng nào chả có hi sinh, ví như xưa thằng ku Kinh Kha nó mà ám sát được Tần Thủy Hoàng thì chắc là đíu có Đại Trung Hoa hùng mạnh như ngày nay.
 
Ơ nói thế ko hiểu à, ý là lúc đó nó điên lên do vừa transform xong, bị tình là hận làm cho đổi tánh, kiểu như thánh cũng có lúc điên. Chứ bình thường dự là nó chả bao giờ làm thế. Mọi thứ nó làm đều có mục đích rất rõ ràng, đó là thống nhất giang sơn, đứng mũi chịu sào hứng chịu mọi thứ miễn sao đạt được mục đích. Chiến thắng nào chả có hi sinh, ví như xưa thằng ku Kinh Kha nó mà ám sát được Tần Thủy Hoàng thì chắc là đíu có Đại Trung Hoa hùng mạnh như ngày nay.

nó tính cả rồi mà, nó làm thế để nó hồi sinh lại sau này làm người mà chính xác hơn là có thể xác vũ mà nguyên vẹn ko bị gì hết....!
đứa con ấy chả biến thành nó còn gì :|
 
mình ko nghĩ lúc hiến tế nó biết vụ nhờ đứa con của Gutt với Casca để sang thế giới loài người đâu , vì nó đâu biết 2 anh chị đã quan hệ trước đó rồi , và lúc đó 4 god hand cũng có cho nó biết gì đâu
 
Thế mới bảo, truyện này chính ra ku Griffith mới là main char, thằng Gutz củ bựa chỉ là thanh niên hung hãn muốn trả thù mà thôi, não nhỏ nên nó cứ hùng hục đâm chém ko cần nghĩ. Nó mà chém chết Griffith thì đúng là họa cho cái thế giới ấy.
 
Back
Top