laquoctuan
Donkey Kong
Đọc trên onemanga được đến mỗi chap 292, có bác nào vui lòng chia sẻ link down hoặc đọc onl cho mình với ::(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Guts là human, Griffith là God Hand, so sánh j ngược đời thếGuts đi lên cỡ nào cũng chã thể nào được như Griffith , mỗi lần kill boss là như sinh tử , còn anh kia thì như thiên thần , vẫy vẫy , chém chém vài cái là kết thúc , ngược đời

http://www.mangafox.com/manga/berserk/Đọc trên onemanga được đến mỗi chap 292, có bác nào vui lòng chia sẻ link down hoặc đọc onl cho mình với
) .seinen mà :) vẽ cho người trưởng thành xem phải khác chứ , cái gì cũng phải chi tiết tỉ mỉ ko hời hợt , gantz cũng vậy thôiNhững cảnh điên cuồng , dâm loạn ấy được cha tác giả miêu tả đến từng chi tiết nhỏ , nhất là những cảnh quớt nhau , lướt sơ vài trang là được , thế mà làm luôn 1-2 chap

Guts kiếm được 1 team , thì Griffith đã có 1 đạo quân như vô đối , thế quái nào mà chiến thắng
.Chỉ sợ cứ kiểu kéo giãn thế này thì chã có hồi kết , bởi chã nghĩ cách nào hợp lý giải quyết 
. Thằng Griffith đã thần thánh rồi, lại thêm 4 con đệ khủng lúc nào cũng kè kè bên nên dù anh Guts với bộ giáp Berserk muốn ăn hôi cũng ko có cửa.Cái này cũng từa tựa mà bác :'>Đừng nhầm lẫn giữa thích thú và ấn tượng nhé



1 là cái con quỷ sinh ra từ con bé ấy và thân xác cũ đang ở dạng quỷ à
.Tớ khoái nhìn khúc thằng nhóc , cas ,với gust ôm nhau tựa như 1 gia đình ấy
.
.
1 đêm sung sướng chắc như thế cũng mãn nguyện .Volume 22 ,chapter 183 .Mà nếu xem trên mạng thì nên xem lại từ đầu , cái bộ xuất bản ở VN bị cắt nhiều đến mức ko đọc ra được cái gì nữanếu xem theo bộ xuất bản ở việt nam dừng thì tớ lên xem tiếp ở chap bao nhiêu đây ở các cậu

.Cũng ức , chã nhẽ sức của Guts không = Grif hay sao
. Dù thế nào thì cas chưa phục hồi trí nhớ lại được , cứ thế này thì Guts mãi không đến được với cas :(
, xem nhiều ám ảnh ...
Guts giờ đúng là ko bằng nổi chú Griff nhưng cũng chưa biết đc tương lai thế nào nhớ...
Nhưng mà coi bộ cũng sắp thua rồi.
